1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 14/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    5 năm nữa, bạn sẽ nhìn lại và thấy rằng sao lúc đó mình lại nhu nhược đến thế.
    5 năm nữa, bên cạnh người chồng tương lai; bạn sẽ tự nhủ " tại sao hồi đó ( tức là bây giờ) mình lại phải kiếm tìm tình yêu ở đâu mà không nhận ra anh ấy ngay trước mắt "
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
    Thôi, dùng tạm cái này nhé ...
  3. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết là mình có yêu anh nhiều như vậy hay không, nhưng có thể cảm nhận được rằng nỗi buồn thật lớn, âm ỉ từng ngày có thể bùng lên bất kỳ lúc nào chẳng thể kìm nén được. Chỉ mong rằng với thời gian sẽ làm tôi nhìn rõ bản thân và trái tim của mình hơn, nhưng bao lâu nữa tôi mới nhìn rõ được chuyện này chẳng thể nào biết trước được. Bước chân cứ ngai ngùng, lòng muốn bước nhưng sao ngập ngùng thế vì chẳng biết có cái gì đó chờ đón mình ở phía trước hay không.
    Những lúc buồn đến độ tưởng tim mình có thể vỡ nát ra được, thế rồi tim chẳng vỡ được chỉ thấy mệt mỏi neo theo từng ngày. Có ai đó nói khi yêu thì đừng nên đắn đo, nhưng làm sao không suy nghĩ khi ai cũng sợ bị đau, bị chảy máu và những vết thương khó lành này cơ chứ. [/font=Times New Roman]
  4. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này