1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 1 boy của VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Congai_HaiPhong, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tặng 1 boy của VIMARU

    Lời bài thơ là những gì mà CGHP muốn gửi đến anh :

    Cuộc đời thường kỳ lạ
    Có những khoảnh khắc không thể nói thành lời
    Hôm chia tay người ta đi quá vội
    Chẳng để lại gì ngoài một nỗi cô đơn
    Mưa vẫn bay , và con đường buồn hơn
    Khi mình ta lang thang trên phố vắng
    Hoa sữa hôn từng bước chân nín lặng
    Ta với ta với bóng của riêng mình
    Sao người đi lại quá đỗi vô tình
    Ta mãi đợi một điều không thể nói
    Dường như hôm nay hoàng hôn buông quá vội
    Ta một mình trở lại với hư không..............



  2. kid_hp

    kid_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá. Thế mà CGHP bảo không biết thơ văn gì cả. Mà không biết CGHP tặng ai thế nhỉ? Lần đổ bộ lần thứ 3 của VIMARU sang SHP phải cẩn thận không boy này dễ bị CGHP bắt cóc lắm.
    [​IMG]
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Congai_Haiphong tặng tôi bài thơ này phải không ?
    Cám ơn bé nha
    Nhưng em ơi ,em đâu có biết ?

    Đêm mơ bé ngày thấy hình của bé
    Cỏ cây trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà
    Ăn một miếng cũng đắng lòng vì nhớ bé
    Không yên lòng khi ngắm một nhành hoa

    Xưa nay chỉ thấy chuyện tôi cười
    Có ai nghe tiếng đàn ông con trai khóc đâu ?
    Hai chữ ái tình thật cay đắng
    Muốn hỏi cho ra hay giả vờ ngây ngô ?
    Chỉ có thể biết nhiều hay ít
    Khó có thể biết cho đủ
    Cũng như anh và em yêu nhau vậy
    Sống trên cõi đời này
    Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
    Chi bằng hãy ngủ yên trên xấp đô la
    Anh mang về từ LB Nga
    TVP?


    TVP?
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Chắc không phải mình. Ủa sao kêu là theo chủ nghĩa hội độc thân nhỉ
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường
  5. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Em trách mình đã gặp anh quá muộn
    Khi 2 ta số phận đã an bài
    Em yêu anh, còn anh yêu người khác
    Biết người ta có thật với anh không
    Đã bao lần em tự nhủ lòng
    Chuyện như thế còn mong gì thay đổi
    Nhưng sao em cứ như người mắc lỗi
    Lúc gặp anh ngượng ngập chẳng dám nhìn
    Lời yêu rơi giữa vô cùng lặng im...
    Em đan tay víu chút gì xa vắng
    Một cử chỉ mà nhem nhiều hy vọng
    Để đêm về lệ ướt những cơn mơ
    Biết nói gì với số phận bây giờ
    Em mong ước cho người ta hạnh phúc
    Còn riêng em với những lời cầu chúc
    Có lời nào dành cho một ước mơ
    Biết nói gì với những vần thơ
    Em không thể dối lòng mình thêm nữa

    To : Hansomeboy
    Độc thân không có nghĩa là không được yêu mà có nghĩa là ...." Chỉ sống 1 mình " ======> trông cái mẹt thông minh ai dè ..... thông minh hơn mình tưởng
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Người đừng vội đi ... tình này còn xanh ... còn đây ngày tháng í a í a trong anh ... 1 ngàn lần ko ... hỏi lòng tại sao ... tình yêu đã chết ........................................................ Em ! từ đây anh mãi cô đơn lẻ loi ... cho anh yêu em mãi... cho tình anh được mãi bên em ___ chondauyeuthuong___hết trò @dylan.com
    Sương gió phủ đời trai
    Tiền tài mờ mắt gái
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  7. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    [h5]Cuộc đời thật kì lạ.
    Cô bé thích độc thân
    Nhưng lại đổ cái "dầm"
    Một anh chàng Hàng Hải.
    Anh chàng đó là ai?
    Thì chẳng người nào rõ
    Chỉ trừ cô bé đó
    Đang thương trộm nhớ thầm.
    Mong chàng lại đến thăm
    Để em còn thổ lộ
    Hy vọng chàng sẽ đổ
    Em sẽ sướng vô cùng.
    Và chúng mình cùng chung
    Một cuộc tình tốt đẹp..........[h5]
    [​IMG]
    Khi bạn sinh ra bạn khóc, người ta cười. Hãy sống sao cho khi bạn chết đi bạn cười, người ta khóc
  8. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    CON GAI_HP ĐANG BUÔN DƯA BỞ.PHEN NÀY CÁC BOY VIMARU THA HỒ...ĂN DƯA...BỞ.CON GAI_HP LÃI TO....
    CHIA LÃI NHÉ,CGHP?
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  9. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    mọi người viết được nhiều thơ nhỉ?
  10. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị mở ngay một cuộc điều tra gấp gấp tìm ra người "vô tình gây thương nhớ" cho CGHP.......để tránh cho boy VIMARU cái tiếng là "VÔ TÌNH"
    Xem nào ,chúng ta sẽ dựa vào những lời tâm tình thổ lộ của CGHP ở trong từng lời thơ để tìm ra thủ fạm nhé:
    "Em trách mình đã gặp anh quá muộn
    Khi 2 ta số phận đã an bài
    Em yêu anh, còn anh yêu người khác"
    ---------> Người mà CGHP yêu đã có người yêu........Boy box mình những ai đã có người yêu rồi nhỉ???Khai ra nào......để thám tử điều tra cái nhở!!!
    "Em đan tay víu chút gì xa vắng
    Một cử chỉ mà nhem nhiều hy vọng"
    --------> chứng tỏ boy này đã có một cử chỉ "vô tình" nao` đó nhưng đã để lại trong lòng CGHP cả một trời mơ mộng.....đúng ko nhể??? Trời ....hay như fim HQ....
    Bác nào giúp em tiếp với.........

    Promise me, You'll wait for Me
    Cause I'll be saving all my love for You
    And I'll be home soon.....​

Chia sẻ trang này