1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 1 boy của VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Congai_HaiPhong, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Lần trước có kẻ ( dân HH ) đến chỗ mình chơi ... lúc về còn nói với lại 1 câu...
    - Con trai HH đẹp trai lắm em ạ....
    ( Chắc sợ con gái sư phạm mắt kém không nhận ra hình hài thực hư của con trai HH hớ hớ hớ ...)
    Chắc anh biết ai nói câu ấy chớ anh ngotaulai
    Nếu có giọt buồn trong mắt anh
    Em xin uống trên đôi môi anh​
  2. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh "người mà có thể tôi chưa biết "( liệu anh có trong box này không ? )
    Đi suốt một đời em vẫn mãi tìm anh
    Anh là ai ?
    Hãy hiện thân qua nụ cười và bằng ánh mắt
    Để em biết ,
    trên đường đời tấp nập :
    Em không là ngôi sao nhỏ cô đơn....
    Nếu có giọt buồn trong mắt anh
    Em xin uống trên đôi môi anh​
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    ???
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Nếu em suy nghĩ gì thì em nên nói ra thì hơn,còn nếu không nói thì chắc cái thằng đó nó cũng chẳng thèm quan tâm.Có lẽ là thế thật,con trai HH toàn thằng chẳng ra gì,ấy vậy mà bên cạnh cái bọn đấy vẫn có rất nhiều những người bạn tốt,nhưng mà điều quan trọng là những người bạn đó cũng đã phần nào nhận ra được cái hình hài thực hư của dân HH.
  5. nico_timchong04

    nico_timchong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế anh ngotau có tên trong danh sách con trai HH đấy k ạ????

    dỗi 1 nguời,vẫn yêu 1 nguời! èng éng eng!

  6. than_bai-comeback

    than_bai-comeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ, là đau buồn như thế
    Đã biết rồi, sao người vẫn nhào vô ?
    Khi đắm say....lời "anh" đẹp như thơ
    Lúc tan vỡ ......"anh" đầu môi chót lưỡi !!
    Đúng sai gì, "anh" cũng đều có lỗi
    "Anh" dối gian, "anh" làm khõ đời em.....
    Có bao giờ, người tự hỏi mình xem:
    " Mình khờ dại,... trong cuộc chơi tình ái ? ":


  7. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ni cô phải đọc bài trang trước cơ.
  8. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút iu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên giếng dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhìu .
    I never had a dream come true , till the day that I found you ...
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua, mấy ai còn giữ
    Cho dù với em, đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường .
    Meo_ngungoc is me !
    Hoa Trang Nguyên ơi có điều chi u uẩn
    Mà cười mãi một màu thâm thẫm buồn
    Được Meo_ngungoc sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 29/07/2003
  10. than_bai-comeback

    than_bai-comeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều anh lạc bước đến đây
    Trước cổng nhà em hoa tím giăng đầy
    Như thể gió cũng cùng anh hồi hộp
    Nửa muốn vào, nửa lại muốn đi ngay.
    Em sẽ nghĩ hẳn là do mùa hạ
    Đã làm anh lú lẫn hết cả rồi
    Muốn vào thế mà sao không gõ cửa.
    Lại cứ thì thầm câu thần chú "vừng ơi..."
    Nhưng cửa vẫn mở ra như cổ tích
    Em như mây bất chợt đến bên chiều
    Để ai đứng tương tư đầy trong ngực
    Có câu thần chú nào thay thế được lời yêu!
    Em không hiểu hay cố tình không hiểu
    Hoa tím nhà em giờ đã biết hẹn hò
    Xin đừng bảo đấy là do mùa hạ
    Khi ngọn gió kia chẳng còn thổi vô tư.
    Xin đừng bảo đấy là do mùa hạ
    Nói yêu em nên làm má em hồng
    Anh cứ nghĩ nếu thật do mùa hạ
    Nếu em chối từ, nắng có thất tình không?


Chia sẻ trang này