1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 1 boy của VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Congai_HaiPhong, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Oẹ...........Anh nhìn cái mẹt trông gian thí mồ..........Hồ hồ hồ.........
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh béo bị trừ một điểm.Hối lộ em đi...Em chỉ nhận hối lộ bằng kem thôi...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 27/05/2003
  3. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Để khỏi tranh nhau, đánh nhau đi, ai thắng là chính là kẻ đấy.
    Đánh nhau đi
    he he he he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống, ***** trong box 80 luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
  4. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đường tiệm cận
    (tặng anh ngố...)

    Đừng là đường cắt nhau
    Gặp mặt một ngày
    Chia tay vĩnh viễn

    Đừng là đường song song
    Khoảng cách suốt đời
    Không lời hẹn ước
    Xin làm đường tiệm cận
    Mỗi ngày một gần thêm

    Rồi một chiều
    Giông bão sẽ lặng yên
    Nơi vô định
    thuyền hai ta hoà vào một
    Ai có biết đâu
    Anh có biết đâu
    Một khoảng trống
    kiêu sa
    đơn độc
    Vẫn bướng bỉnh
    lạ lùng
    len lỏi
    giữa tim nhau.
    (Đừng nghĩ gì nhé...)
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Híc..không piết có phải tặng mình không ấy nhờ?
  6. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    hahhaha không phải là ngố tàu lái đâu mà là anh ngố khác cơ nick của ông ấy là :..........?
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
    Được Congai_HaiPhong sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 30/05/2003
  7. toi_chi_yeu_co_giao_tre_con

    toi_chi_yeu_co_giao_tre_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Seabird ơi!Em toàn tặng thơ cho anh ngố nào thế?Có lẽ với em anh chẳng là gì nhưng trong tim anh em chiếm một vị trí quan trọng hơn em tưởng.Tặng em bài thơ này(xin lỗi tác giả của topic này chút nhé)

    Gửi người yêu là cô giáo

    Nghe tin em là cô giáo
    Lúc đầu anh thấy quá ngại ngùng
    Dáng em bỗng trở thành đứng đắn
    Ra vẻ mô phạm ghét không?
    Ừ thì em cứ là cô giáo
    Nhưng anh đâu phải là chú học trò
    Em khuyên nhủ hệt như lên lớp
    Anh đừng quên quá chén say sưa
    Sau biết chuyện em vào lớp học
    Áo trắng dài thương quá đi thôi
    Học trò trêu bôi lem vết mực
    Em khoan dung không giận,chỉ cười...
    (anh nghi seabird hét toáng lên và cộc cho cậu nhóc học trò này quá)
    Với học trò em làm mẫu mực
    Để chúng soi vào những tấm gương
    Làn bụi phấn **** bay đầy mặt
    Tim xôn xao hồi hộp trống trường
    Ngày mưa bão lo em ướt tóc
    Trời hanh khô lo giọng em khan
    Đang hẹn hò,nhớ giờ lên lớp
    Em bỏ đi anh đứng ngỡ ngàng
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Oác..thế là không phải tặng anh à,chán vật.
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng muốn được tặng như ông đấy! Có ai hảo tâm (hoặc thừa bài thơ nào không?!?) cho xin 1 bài nèo ... híc...
    Chữ ký hiện nay là thế này đây ...
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    To congai_hp:Trời oi!...Em nhặt đâu ra cái thông tin vớ vẩn ấy thế????????????????????
    To toi_chi_yeu_co_giao_tre_con:Trời ơi!anh là ai?Viết lăng nhăng cái gì vậy?Hết trò chơi rồi à.Seabird không biết làm thơ nhưng khả năng sưu tầm thơ của seabird hơi đỉnh đấy.Thích seabird có thể tặng anh ngay một bài....
    it's me,not you or nobody,only it's me.
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 29/05/2003

Chia sẻ trang này