1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 1 boy của VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Congai_HaiPhong, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Oéc
    Yahoo Messenger : nhom_r_phuc_vu_cho_dieu_ac
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Oác
  3. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Anh đã yêu em bằng tình yêu quá độ
    Đôi lúc làm em sợ phải không em ?
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn , nhớ chỉ đủ quên
    **************************************
    Anh bảo em quen với điều nho nhỏ
    Chút vui - buồn, chút nhớ-lại chút quên
    Dù vẫn biết em còn khờ dại lắm
    Tự tim mình em biết nói yêu anh

    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
  4. Jerry82

    Jerry82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [orange]Yêu bóng đá
    (tặng ngotaulai.Jerry tặng anh-con người yêu bóng đá hơn cả yêu con gái...)
    Yêu bóng đá không cần phải nói
    Nên chẳng run run lúc tỏ tình
    Cứ thoải mái tha hồ hò hét
    Cứ tự tin và cứ hết mình.
    Yêu bóng đá không sợ nghe từ chối
    Mà chỉ lo không còn sức để yêu
    Yêu bóng đá không cần khiw khư giữ
    Càng lắm kẻ yêu càng thấy vui nhiều
    Yêu bóng đá không lo ai hờn dỗi
    Không phải"trồng si"chẳng phải "làm đuôi"
    Càng không phải sớm đưa chiều đón
    Nhõng nhẽo,điệu đà ôi!Khổ trăm điều
    Yêu bóng đá vẫn rất là lãng mạn
    Vần thơ dài,nhạc ngắn đấy thôi
    Thêm những phút vỡ oà-hạnh phúc
    Thoáng lo âu và nhiều lắm niềm vui
    Bóng đá chẳng bao giờ làm mặt lạnh
    Gọi không thưa,hoi cũng không thưa
    Bóng đá dẫu bất ngờ thay đổi
    Cũng chẳng bằng em sớm nắng chiều mưa...
    Bóng đá có những niềm kiêu hãnh
    Nhưng chẳng có đâu một chút kiên trì
    Bóng đá sẵn sàng yêu tất cả
    Những trái tim nào dám biết si
    Yêu bóng đá là tình yêu vĩ đại
    Đẹp như mơ và cao thượng như mơ
    Hỡi tất cả các chàng trai trên trái đất
    Yêu bóng đá đi,mặc con gái thẫn thờ.
    [/orange]
    Đi ngược tuyết ngược mưa
    Đi ngược làn gió thổi
    Đi trong sương ngập lối
    Vẫn yêu hoài, không thôi!
    ...​
    Được Jerry82 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 05/07/2003
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Oác!em jerry là em nào vậy,sao em lại tặng anh bài thơ này,chẳng lẽ trong box mình có mỗi anh mê bóng đá thôi à.Híc..hay là anh đã sút tung lưới khung thành của ai đó để em bắt đền hộ đây.
    Được ngotaulai sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 06/07/2003
  6. Jerry82

    Jerry82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hì,Jery gặp anh mỗi lần nhưng nghe quảng cáo về anh cả tỉ lần.Tự dưng thấy bài thơ này hay hay nên tặng anh thôi chứ anh chẳng sút tung lưới đội bóng của Jery bao giờ cả.
    Đi ngược tuyết ngược mưa
    Đi ngược làn gió thổi
    Đi trong sương ngập lối
    Vẫn yêu hoài, không thôi!
    ...​
  7. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!Anh lổi tiếng đến thế cơ á,người ta quảng cáo cả tỷ lần cơ à?Thế thì em nói gì về em để anh quảng cáo cho chứ.mà anh em mình gặp nhau 1 lần là hồi nào ý nhỉ?
  8. Jerry82

    Jerry82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hehe anh cứ quảng cáo với mọi người là Jerry rất xinh(nhưng sẽ không để mọi người nhìn thấy đâu không mọi người lại chửi anh là đồ lừa đảo...).À,thêm nữa là Jerry rất vui tính...
    Anh VIP như ma ấy làm sao mà nhớ nổi Jerry là ai,nhưng anh lại sắp gặp Jerry rồi đấy...
    Đi ngược tuyết ngược mưa
    Đi ngược làn gió thổi
    Đi trong sương ngập lối
    Vẫn yêu hoài, không thôi!
    ...​
  9. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu?gặp đâu?gặp ở đâu?
  10. Jerry82

    Jerry82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đây,đây,đây...Gặp ở đây....
    Chán nhở...ông anh sao lại chào tam biệt mọi người thế...Không định gặp Jerry nữa à?
    Đi ngược tuyết ngược mưa
    Đi ngược làn gió thổi
    Đi trong sương ngập lối
    Vẫn yêu hoài, không thôi!
    ...​

Chia sẻ trang này