1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 1 người trong box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi TheMind, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tặng 1 người trong box Trịnh

    Vì anh mang nữa khuôn mặt lạ lùng như trăng tắt thở trước giờ con gái bơi ngược dòng để quên một âm hao rụng

    Vì em không biết môi người ngọt hay đắng đành dụm dành nỗi sợ vô lý dồn máu xuống mười đầu ngón tay gõ từng phím lời thơ này cho niềm nhớ nhung ướt lên tóc

    Vì chân trời đã vỡ màu con mắt tự buổi sơ đầu em đánh vần nhiều lần lời gió hoang liêu đó

    Vì xương trong thịt một hôm run rẫy hình hài khóc mãi ...

    Sụyttttttttttttttttttt !!!



    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 30/03/2005
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Cái mặt nạ méo mó đó chớ có lấp ló ra ngoài này sẽ bị trời đánh thì không còn cách chi hỏi lại tiếng chim hót vang buối nọ hoàng hôn dẫy dụa
    hihi
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Anh này,
    Muốn làm máu trong thân thể em hay là nước mắt bốc hơi trên hai tay em ?
    Để em đi hỏi ông Bùi Giáng vì sao ổng khùng nhé ?
    Bùi Giáng : Vì bị trời đánh !
    TheMind : Đúng thế . Và đáng kiếp ! Mọi mọi đứa nào cũng bị trời đánh ngay cú ban đầu khiến nó cứ đứng ngó nguồn sương rụng . Về sau chả bị ai đánh nhưng quen tật nên đứng đó dòm mãi chính bóng của nó .
    - Nếu 1 con chim gãy tiếng hót thì sao ?
    -Thì ông Bùi Giáng cũng khùng rứa thôi !
    -Nếu không có tiếng chim nào gãy ?
    - Thì có lẽ ông Bùi Giáng sẽ không ra đời .
    Nếu tình yêu là 1 tiếng chim ? Thì sẽ chẳng nói yêu chàng lời nào . Vì sao vậy ? Hãy để chim hót . Tiếng hót sẽ gãy chứ ? Vâng - có lẽ chàng thích bất cứ âm thanh nào tan trong lòng đất .
    TheMind: Tạm biệt Bùi Giáng .
    Bùi Giáng : Mi sẽ bị trời đánh !
    Ui da
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 30/03/2005
  4. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ợ... Điên tình hả em? Sang đây anh chữa, chứ lảm nhảm vô lối giữa chô đông người thế này, người ta bắt đi Trâu Quì thì phí đời.
    Em tưởng em đang làm thơ siêu thực hay cái con mợ gì đấy, bằng cách lộn sòng câu chữ, lật ngửa úp sấp từng từ, mà tưởng là hay ho à?
    Ngộ chữ roài em ợ. Anh của em rồi cũng bỏ chạy sớm.
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Cheat2win thân mến,
    Xin lỗi nhe nếu như trong đây không có gì khiến bạn vui hơn .
    Mình nghĩ bạn không dở hơi trong xã giao đâu . Nhưng ở đây là diễn đàn ảo, làm sao biết ai bao nhiêu tuổi mà gọi là em ?
    Điên tình hay lám nhảm, có lẽ chúng ta ai cũng từng trải qua 1 lần như thế, trộm nghĩ không có gì lạ . Điều lạ là dù chúng ta biết có những điều bất như ý xáy ra thường xuyên, nhưng chúng ta vẫn bàng hoàng khi gặp 1 người nào đó tỏ ra thấp kém .
    Về nghệ thuật dùng chữ thì có nhiều cách cho mỗi cuộc chơi khác nhau . Mình không biết Cheat2win có thật sự hiểu nghĩa "siêu thực" như bạn đang dùng cũng như có óc thẩm mỹ về nghệ thuật chăng ?
    Chúc vui nhé .
    Thân mến,
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 31/03/2005
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa ngài,
    Em theo dấu ngài vô đây lảm nhảm đến buồn và kiệt sức . Có nhiều tiếng nói vang lên trong đầu , xoay cuồng mãi . Gõ riêng trong PM cho ngài đọc ư ? Dị òm Thích lải nhái như thế này hơn . Ngài đứng xa xa đó đọc nhé . Cấm ú ớ lên tiếng !
    TheMind
  7. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chàng gì đó ơi,
    Terri Shciavo chết rồi . Buồn quá .
    Trước đây thiên hạ đặt câu hỏi rằng : ai là người biết được ước nguyện cúa Terri Schiavo - muốn sống hay chết ?
    Trên đời này có những cha mẹ bạc đãi con cái, tình nghĩa vợ chồng cũng không lâu dài . Tình đời phù du như thế, hỏi ai là ngưòi trên thế gian còn lại có thể hiểu và biết ước nguyện của 1 người khác ? Mặc dầu là như thế, chúng ta vẫn có niềm yêu thương chung quanh và sự sống còn của mọi người liên hệ và thuộc lẫn nhau . Đa số mọi người đều tỏ ý không muốn sống như Terri Schiavo . Như vầy là họ gián tiếp giúp ông quan tòa, ra lệnh rút ống truyền đạm . Hạnh phúc cũng như bất hạnh của 1 người , rõ ràng, phụ thuộc và liên hệ vào chung quanh. Chỉ cần một ý nghĩ tốt đẹp đã giúp đỡ người khác thoát cảnh khốn khổ và chí cần 1 ý nghĩ lệch lạc đã có thể giết hại người khác .
    Trước đây TheMind hiểu Karma, nghiệp, là của riêng mỗi người phải chịu, và không ai thay đổi được nghiệp này . Đúng là như thế . Nhưng sau khi quan sát đời sống, TheMind thấy những ý nghĩ tốt đẹp, lòng háo tâm của người khác cũng ảnh hướng đến sự sống còn của 1 người . Ví dụ Karma giết ngưòi thì bắt buộc phải đền mạng . Không ai có thể thay đổi nghiệp của 1 người có nghĩa là không ai thay thế chết dùm hoặc khiến người kia thoát nghiệp phải trả được ! Tuy nhiên, mối quan tâm của người khác có thể giúp người này trả nghiệp cúa mình trong chiều hướng tốt đẹp hơn. Ví dụ thay vì chết đau đớn do đánh đập hành hạ nạn nhân của mình như thế nào, thì bây giờ phải trả quả báo làm vậy . Nhưng mối quan tâm và tình thương yêu của người khác có thể giúp kẻ này chết trong bình an cúa nội tâm hơn là chết trong đau đớn sợ hãi .
    Vậy đó là mối liên hệ , và được coi như là không có 1 bản ngã riêng biệt nào . Dù hiểu rõ như thế, nhưng chưa rất khó đi sâu vào thiền quán để loại bỏ bản ngã, ảo tưởng về 1 linh hồn, 1 cái tôi đặt biệt bên trong của mình .
    Trở cái chết đáng thương của Terri Shiavo, TheMind có thể lý giải cái chết này cũng như Karma vậy . Tuy nhiên đó cũng vì đa số mọi người cùng ông quan toà suy nghĩ lệch lạc, cho rằng giúp cô chết để thoát đau khổ . Phải chi mọi người cùng ông quan toà nghĩ rằng sự sống, dù có đau khổ cách nào, nhưng một người sinh ra là để sống chứ không phải chết, thì cô Terri Schiavo phải trả nghiệp của mình nhưng sẽ được chết trong bệnh họan là cùng chứ sao lại chết vì không được truyền đạm, chết cay chết đắng như thế .
    Trong kinh có câu chuyện cô kia bực mình nên dìm con ******** . Được biết con chó quấn quít là vì kiếp trước nó là chồng cô - tình nghĩa còn nặng nên nó quấn quít . Nhưng cô thì không biết gì, cô bị đám trai làng chọc vì có 1 con chó bu theo khắp mọi nơi trông quá buồn cười . Cuối cùng cô bực mình và dìm nó chết ! Cô phải trả quả 7 lần cho 1 lần giết như thế . Cô sinh ra 7 lần , lần nào cũng bị dìm chết như thế cả !
    Theo đó, ông quan tòa và những ai có ý muốn Terri Shiavo chết, có thể phải bị trả quả 7 lần như thế không ? TheMind nghĩ điều đó tùy thuộc vào mức độ cúa tâm họ . Có lẽ cô gái giết con chó với tâm sân hận dữ dội do bị đám trai làng cười ngạo, vậy nên bị trả quả đến 7 lần . Ông quan tòa hay những ai có ý muốn giúp Terri Shiavo chết như thế thì thật sai trái , nhưng chắc tâm họ không có thù hằn gì với Terri Shiavo , thì có thể không phải bị chết 7 lần đau đớn như Terri Shiavo . Có thể là 1 hoặc 3 lần ...
    Chàng gì đó ui, lý giải hoang tưởng như thế có buồn cười không ? Đời sống có quá nhiều uẩn khúc làm đầu óc nặng trĩu nên tạm lý giải vậy đó mà
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 01/04/2005
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi là siêu con nhà ông phàm có nghĩa là Siêu phàm, cuộc sống đầy đủ đâm ra phức tạp. Quả là mở rộng tầm mắt rồi bạn ạ. mình nghĩ bạn có tầm vóc của một nhà thơ lớn đấy. ... Rất lớn là đằng khác. Chúc may mắn
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ngài ui :)
    Hôm nay không tra lời PM, sợ làm ngài bận tâm đó ạ . Để dành thời gian cho ngài viết lách điều gì đó để tự giải tóa những vấn đề nội tâm của riêng ngài, hoặc chit chat với bạn bè, hay trao đổi những thông tin .
    TheMind
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Black_ Hands thân mến,
    Xin cám ơn lời khen và lời chúc của bạn .
    Mình đọc thông điệp của bạn từ trưa . Mình có điều muốn tâm sự với bạn . Mình sẽ sắp xếp lại các ý nghĩ và gõ gõ sau nhé :)
    Thân mến,
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 01/04/2005

Chia sẻ trang này