1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 1 người trong box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi TheMind, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Black_ Hands thân mến,
    Không biết bạn có trở lại nơi đây chăng, nhưng mình vẫn tâm sự như mình đã muốn .
    Hôm trước mình trở vào định xóa những dòng chữ nọ, nhưng thấy bạn đã đọc và đã hồi âm nên lại thôi . Bây giờ có quá nhiều hình thức tô vẻ cho tôn giáo một 1 bộ mặt phường chèo . Chính bộ mặt muôn màu của tôn giáo đã hấp dẫn mình đến với nó . Nhưng bây giờ, sau 1 thời gian nghiên cứu và học hỏi , mình đã nắm được cốt tủy của đạo rồi thì mọi hình thức còn lại đều vô nghĩa . Mình thấy chán sau khi nhận ra mình bàn đến tôn giáo chứ không phải là cốt tủy của đạo .
    Có nhiều điều muốn nói nữa . Mình định kể cho bạn nghe về thơ, nhưng nó gợi nhớ đến cô đơn và đau khổ . Xin tạm dừng nhé.
    Chúc Black_Hands an vui .
    Thân mến,
    The Mind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 02/04/2005
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    TheMind, bạn trả lời cho tớ mấy câu nhỏ nhỏ dễ thương này được không?
    Nhà bạn có vườn không? Vườn có trồng hoa không? Hoa gì?
    Ngày hôm nay bạn có gặp một bụi hoa nào ven đường không? Nó có đáng yêu không?
    Ngày hôm nay ra đường bạn có gặp ai mỉm cười với mình không, và bạn có mỉm cười lại không? Bạn có nhìn thấy trẻ nhỏ vui đùa không? Cảm giác của bạn ra sao?
    Hôm nay bạn có soi gương không? Bạn có nhớ mỉm cười với chính mình không?
    Tụi mình nói mấy chuyện này đi, mấy chuyện kia dù bạn nói với người khác nhưng lại post lên public, làm người ta chẳng ai hiểu, 100 người phản ứng cả trăm, có phải là phiền phức không? Bàn thuần về Đạo thì có Thư Viện Hoa Sen, bày tỏ tình cảm thì có email (password đàng hoàng). Ở đây toàn những con người bình dị, thì mình cũng bình dị đi, nhỉ?
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chàng gì đó ui,
    Tình yêu không phải là bản tình ca muôn thuở, sau tình yêu là khoảng trống chán ngắt . Muốn giữ tình bạn, không dám tiến xa hơn . Biết chăng tình bạn làm TheMind cảm thấy được thuần khiết ? Trong ý niệm tình bạn, TheMind có thể nói bất cứ điều gì . Dĩ nhiên đôi lúc ý tưởng yêu đương có thoáng qua, nhưng luôn bị đánh bạt đi . TheMind biết chàng là người bạn tri kỷ hiếm có nhất và không muốn biến thành tình yêu . Nếu có yêu, chắc thầm thì nho nhỏ trong mơ hoặc thơ Thực tại, tình yêu là 1 tuồng cải lương rẽ tiền Những cảm xúc lạ lùng sẽ dần qua, nhường chỗ cho tình thân ấm áp giữa tình bạn của chúng ta . Phải không ?
    TheMind
  4. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tigerlily thân mến,
    Xin lỗi là mình không có hứng thú gì với các câu hỏi mà bạn cho là nho nhỏ dễ thương, nên không trả lời được. Mình cũng có những câu hỏi nho nhỏ dễ thương nhưng khác các câu hỏi của bạn, đại loại như :
    Thiên thần bị sỉ nhục có nên buồn chăng ?
    Bầu trời thần tiên đã vỡ, còn chăng tinh tú trong màu mắt tuyệt vọng ?
    Vâng, mình không nghĩ ai hiểu được mình viết gì . Mình ghi là "Tặng 1 người trong box Trịnh"., một chàng trong box Trịnh này hiểu đó Tigerlily à . Và chàng ý, hình như viết lung tung từ thiên đường cho đến địa ngục, chả ma nào hiểu nhưng TheMind say mê theo dõi
    Mình nghĩ mình đang bình dị đó mà . Nếu Tigerlily thấy mình kỳ cuc, mình có nên vì vậy mà nghĩ Tigerlity cũng khác thường chăng ?
    Xin cám ơn các ý kiến khác còn lại .
    Chúc vui nhé .
    Thân mến,
    TheMind
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
    Nhớ quá chịu không nỗi !
    TheMind : Hôm kia nói đến các tính tiêu cực, sau đó ngượng ngùng vì sự trong sạch - chúng luôn lố bịch! Tự phản ý nghĩ , hỏi : tại sao lại muốn trở nên tốt đẹp ?
    Chàng : Muốn tích cực hay tiêu cực ?
    The Mind : Không muốn cực nào cả . Tuy nhiên tình yêu cũng có cực vầy . Đích cuối là vực thẳm .
    Chàng : Thế có dám yêu không ?
    TheMind : Dám Nhưng nhất định không muốn chết vì yêu Cho mắc cái võng giữa hai bờ vực , đề phòng bị đẩy tới đường cùng
    Trời ơi, không tập trung làm gì được cả! Làm sao quên đây ? Chắc đem chàng vào thơ và cắt ra từng khúc! Hy vọng sẽ chán chàng như 1 người tình . Mong được quên hẳn chỉ giữ lại tình ban. Một tên thi sĩ nói thơ ca chữa trị tất cả . Một tên nói thơ ca cứu vớt linh hồn nào đó . Để rồi xem thơ giúp thay thế chàng hay chăng ...
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 03/04/2005
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ thôi. Tôi cầm vàng mà lội qua sông lần nữa rồi. Chào bạn.
  7. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tigerlily thân mến,
    Lòng người sâu thăm thẳm khó dò được . Tuy nhiên với tấm lòng rộng mở, ta có thể học nhiều bài học kinh nghiệm để lội qua 1 dòng sông trong lòng người .
    Vâng, xin chào ban.
    TheMind
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chàng gì đó ui,
    Sao đáng yêu thế ! Làm dịu mọi mầm mống nỗi loạn trong tâm hồn cô gái bất hạnh này TheMind chính hiệu con cọp cái đấy nhé, nhưng khi tương tư thì bỗng nhiên hiền lành như ni cô hihihi
    Bữa kia định viết thơ bậy bạ, nhưng vẫn nhớ 1 cỗi nguồn dịu dàng và thơ cũng dịu dàng Gọt tới gọt lui cho bài thơ ngọt lịm hơn 1 tháng . Ngủ từ 2 -4 tiếng, bỏ làm, chỉ ở nhà dũa bài thơ . Làm thơ ngày lẫn đêm, có khi dũa luôn tới sáng mệt lả mới đi ngủ ! Bài thơ làm xong thì mang chứng mất ngũ . Và nhan sắc cũng xanh xao cùng tóc rụng hic hic Bài thơ làm xong thì có anh bạn đòi vô yahoo chit chat . TheMind hỏi : đọc thơ rồi bị hấp dẫn hả ? Em hỏng có hấp dẫn như trong thơ và hình đâu . Anh nói là không phải tại bị hấp dẫn do thơ và hình . Hỏi thế sao làm bạn bấy lâu nay không chít chát giờ bỗng dưng dở chứng muốn chít chat vậy ? Anh nói lẫy : hông thích chít chat thì thôi !
    Bài thơ nào sến sến thì bạn đọc có thể hiểu đượ.c, riêng ông bạn thi sĩ thì thấy tầm thường nên im re! Bài thơ nào viết phức tạp thì bạn đọc chả hiểu gì , nhưng ông bạn thi sĩ thì khen: TheMind, thơ hay lắm! Như vậy thì TheMind thấy thơ ca thật phù du . Đời cũng tạm bợ như thế : đưọc này mất kia, được kia mất này .
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 03/04/2005
  9. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    khẹc khẹc
    đúng là đang có vấn đề, không biết nhà văn" lớn" của chúng ta sẽ đi tới đâu và về tới đâu, nhưng tớ nghĩ là ..............
    Được hoangf sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 03/04/2005
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hoangf,
    Xin cám ơn góp ý .
    Thân ái,
    TheMind

Chia sẻ trang này