1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 1 người trong box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi TheMind, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthannoiloan

    thienthannoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, TheMind này, công nhận là nhiều cái cũng giống nhau thiệt. Muốn gõ linh tinh beng rồi lại muốn chui vào xó xỉnh thu lu một mình như kẻ lạc loài, nhưng lải nhải một mình thì tự thấy mình cũng điên luôn. Lải nhải ở đây, còn có người nghe, chắc là tự mình cũng biết kiềm chế để chỉ "hâm" chứ chưa "điên".
    he he, "Hâm" là một từ cực kỳ dễ thương luôn. Nhưng nhớ là vẫn phải kiềm chế tí ti, tôn trọng ngôn từ và tư duy, "siêu thực quá" đến chính mình đọc lại cũng không hiểu mình là ai, lại suốt ngày vỗ trán hỏi " Tôi ơi, có phải tôi là tôi không?" thì bỏ mịe .Thienthannoiloan mà có người thương sẽ lải nhải suốt ngày " I hâm nhỉ!" chắc là someone sẽ cười yêu hết biết luôn.
    Khà khà, còn nữa, từ "bác" không qui định dành cho giới tính, Người nhiều tuổi hơn ba mẹ đều có thể gọi là bác (bất kể là male hay female). He he, ở đây, từ "bác" không theo qui định, phá bỏ giới hạn tuổi tác. I có biết u bao nhiêu tuổi đâu, gọi thế cho "thân mật" . He, tụi học sinh, vẫn gọi nhau là "mẹ - con", "bà-cháu" hay "chồng ơi vợ bảo này" đấy thui. Cũng dễ thương wá trời!
    Làm điếu thuốc, vì cái sự dễ thương.
    Go ahead!
  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Vì yêu dấu quá Nàng thơ
    Với em vô tận nên ngơ ngẩn buồn
    Thần tiên Thánh Phật bao dung
    Hiểu lòng tôi lắm - tôi khùng vì thơ
    BG
    Đấy là thơ Bùi Giáng em ạ. Có thể em biết hoặc không biết hắn, cũng như anh đôi lúc tưởng như đã biết mà thực ra lại chưa biết em. Mà thật ra anh cũng chẳng biết thằng Bùi Giáng là thằng nào, nói đúng hơn anh cũng vừa mới google ra vài bài của hắn. Thơ của hắn khá nhiều, và hắn là người nổi tiếng. Anh từ nhỏ đã ghét môn văn, thơ thẩn đối với anh là phù phiếm.
    Lúc này đây, khi đang viết cho em, anh tự hỏi "anh và Bùi Giáng thằng nào hơn thằng nào?!"
    Các cụ ngày xưa hay lấy mốc "cầm, kỳ, thi, hoạ" để làm thước đo cho một con người.
    Cầm: Đàn anh đã từng học qua 2 loại, và chơi khá thành thạo 1 loại, và anh tin rằng thằng cha này chả biết chơi loại nhạc cụ quái nào.
    Kỳ: Kỳ hay còn gọi là cờ. Cờ thời này có rất nhiều loại: cờ vua, cờ tướng, cờ carô... Ngày học cấp 2 anh đã đi thi cờ vua cấp... trường, cờ tướng anh không biết chơi, nhưng cờ carô anh đảm bảo BG thua anh là chắc. ANh khẳng định điều đó vì ngày cấp 3 anh đánh cờ carô ăn tiền trong giờ văn suốt.
    Thi: Thời thế tạo anh hùng, thơ điên của hắn được nhiều người thích, cúng như 1 dạo rộ lên cái thơ của con bé Thuỳ Linh. Với anh thơ điên làm dễ, dăm ba câu vu vơ kiểu như "ông mặt trời cắn rốn con chuồn chuồn" hoặc ngược lại... đại khái thế. Nhưng thôi, vào thời điểm này, anh nhường bước cho BG.
    Hoạ: Mỗi người có một nghề, cái này BG phải nhường bước cho anh.
    Đấy là xét theo kiểu các cụ ngày xưa, còn xét theo hồ sơ xin việc bây giờ thì BG lại càng không thể sánh với anh.
    Hắn học hành chấp chới, học chán rồi về quê chăn bò. Không những thế, vì Gái mà 1 lẫn nữa lại thôi đổi con đường của mình (anh bất kể sự thay đổi này có lợi hay có hại). Trong khi đó, anh học một mạch hết 12 lớp không đúp năm nào, thi đại học một phát ăn luôn... Tìm mãi thì may ra hắn hơn anh được cái thâm niên quân đội.
    Hắn nổi tiếng, còn anh thì không. Anh không hề nao núng vì chuyện đó, 26 tuổi hắn mới bắt đầu sự nghiệp bằng cách viết ăn theo lão Nguyễn Du, mụ huyện Thanh Quang... Và đến tận năm 43 tuổi hắn mới bắt đầu nổi tiếng. Anh còn khá nhiều thời gian phải không em?!
    Anh chép lại bài thơ của hắn cho em, không phải vì anh thấy hay ho gì ở đấy. Mà anh muốn để em thấy rằng hắn cũng đơn giản lắm, bao biện lắm, chứ không điên bác học, điên hoánh tráng như cái vỏ bọc mà hắn tự tạo ra. Nói cách khác, hắn lý giải quá đơn giản, một cái lý do ai cũng có thể nghĩ ra, vì vậy hắn không điên! Hắn không điên thì hắn chả hơn gì anh cả.
    Đọc những điều trên em đừng nghĩ anh là người ghen ăn tức ở. Bởi vì BG đã có The mind, còn anh viết là vì em. Em không phải là The mind, tuy nhiên nếu cô ấy muốn cười nhờ, cười ké ở thư trước anh dành cho em thì anh cũng rất thoải mái, ko hẹp hòi gì. Anh vẫn muốn tên Topic này là "viết cho 1 người box Trịnh" bởi vì anh viết cho em, mình em thôi.
    Xa nhớ
    M@
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Viết xong những lời trên Lionqueen ngửa cổ lên trời mà than rằng :
    Đã sinh ra Giáng sao nỡ tòi ra Queen
    Trót tòi ra Queen sao nỡ sinh ra Giáng <<---thơ đấy,hay ko?
    Quá phẫn uất vì cảm thấy đời thật không công bằng,Queen tráng sĩ đâm ra hoang tưởng.Cái bóng của Giáng chăn bò đã in sâu,đè nặng trong tâm trí lão Queen.Hằng đêm ,lão liên tục phải thức dậy để...đi tiểu vì mất ngủ.Lão thường đến bữa quên ăn,1/2 đêm vỗ gối,ruột đau như cắt..vì ban ngày ăn uống linh tinh.Từ cao thủ võ lâm,vai u thịt bắp,sức khoẻ hơn người giờ đây thân thể lão tàn tạ,teo tóp và ghê hơn nữa là khuôn mặt.Có lẽ trong tâm trí lão chỉ còn đọng lại cái tên BG cho nên sự biến đổi của khuôn mặt lão ngày càng trông dị mọ giống mặt của tên nhà thơ điên chăn bò kia.
    Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến 1 hôm.Vào 1 đêm trăng sáng,Queen giật mình tỉnh dậy,hồ như lão nghe lại được những âm thanh của quá khứ vọng về.Lão thở dài 1 tiếng,vươn vai đứng dậy,cắn đứt móng tay viết 1 bức huyết tình thư giãi bày cho người con gái trong đời lão.Nhưng than ôi,có biết bao nhiêu người con gái đã đi qua đời lão trong những năm tháng tuổi trẻ thác loạn.Và cho đến tận ngày nay,trong thời đại công nghệ thông tin như vũ bão này.Hôm nay,trên internet,trong box Nhạc Trịnh,tôi tình cờ gặp "di chúc" của lão.Tôi xin kể ra đây để cho các bạn thấy "bi kịch" của 1 cuộc đời,cũng là để cho bạn sáng mắt ra 1 điều là: Thấy người ta đi chăn bò,thì mình cũng đừng bắt chước đi chăn trâu.Hãy nhìn vào bức huyết tình thư trên như 1 tấm gương tày liếp và lấy đó làm bài học để răn mình.
    Bài này của tôi không chỉ dành tặng cho 1 người mà cho nhiều người.
    thân ái
    khongcanbiet
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 13/04/2005
  4. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mến thienthannoiloan !
    Cám ơn bạn giải thích rõ .
    Gớm, sự thật dễ thương nghĩa là ... khờ đó thôi! Mấy người khờ như TheMind thì dễ thương lắm lắm !
    Vâng, siêu thực chỉ giúp mình rời xa thực tại đáng ghê tởm để rũ sạch muộn phiền trong chốc lát mà thôi . Rồi sau đó cũng phải đối diện với thực tại đầy đau khổ .
    Thân mến,
    TheMind
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mến anh M,
    Em mệt trong người và bây giờ 1 giờ sáng rồi, nhưng không muốn anh đợi chờ nếu anh đã đợi chờ và cũng không muốn mối tâm giao này chìm trong im lặng và dần trôi vào quên lãng .
    Em là đứa con gái bị thiếu thốn tình cám, em thật sự bị tổn thương rất nặng. Em tự chữa trị tâm trí bi thương của em bằng thơ ca và kinh sách đạo Phật . Em không thích thơ ai hơn thơ Bùi Giáng . Ngay cả Bùi Giáng mê Nguyễn Du, nhưng em thì không mê Nguyễn Du vì em đã mê Bùi Giáng rồi ! Em mê Bùi Giáng vì thơ ông xoa dịu những mối thương tâm của em . Em hay đọc đi đọc lại thơ Bùi Giáng và ... khóc . Và trỡ nên rất dịu dàng .
    Nói nhỏ nè, em có mời 2 ông thi sĩ trứ danh vô đây đọc kinh sách em sưu tầm và dịch . Có thể 2 ông đọc những dòng em gõ cho anh đây . Em thấy anh có cái giọng hơi giống giống 2 ông thi sĩ bạn em . Mà em thì cóc sợ hai ông nên em chả có sợ anh hahaha Nổ tí tẹo, em sợ hai đấng thi sĩ kia lắm lắm vì họ như hai ngọn núi lửa. Họ dữ dằn . Em than phiền và được hồi âm: anh cũng dịu ngọt lắm đó ! Úi, làm em cười tủm tỉm suốt nhiều ngày . Em đi ngủ, mai mốt em "đía" với anh tiếp nghen .
    Thân mến,
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 15/04/2005
  6. thienthannoiloan

    thienthannoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    The Mind, The Mind, không biết The Mind nhưng cũng mến The Mind. (Hổng "thương" đâu, bởi cái từ này hay làm đau lòng người khác lắm, bởi mến The Mind nên không muốn làm The Mind đau lòng.)

    Bởi dễ thương là...khờ, nên không chỉ The Mind dễ thương, Thienthannoiloan cũng ...dễ thương (Mà chắc là thương không có dễ)
    Lục tìm trong cái đống ngôn từ chạy trốn thực tại của The Mind, Thienthannoiloan thích nhất câu này: "Đời sống cũng là 1 bài thơ, sẽ vô vị nếu không có những mối liên hệ". Bởi vì đã có những mối liên hệ thì sẽ không còn cái vô vị nữa.
    Reach within to find
    Your own specialness

  7. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ngài khongcanbiet ạ,
    TheMind không cần biết ngài khongcanbiet đâu Đùa tí để đu ngủ cho ngon
    Hẹn gặp lai.
    Thân mến,
    TheMind
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ui za, đằng ý thienthannoiloan thầm thì như thế sẽ khiến TheMind ngủ ngon lắm đó
    Nite Nite
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    có người muốn lải nhải với cậu:
    thế này này TheMind, tối hôm qua, tớ đã quyết tâm phải thức khuya để học - sắp thi rồi mà, nhưng mà thực là mắt tớ không thể không nhắm lại được. tớ để chuông khoảng 10h30 thì dậy - mặc dù biết khả năng ngoan ngoan theo đồng hồ là rất ít hề hề tớ nghĩ, hay là đọc cái gì đấy một lúc rồi dậy học híc thế là lại nhỏm dậy lôi thơ ra đọc (thơ vớ vẩn tớ phịa ra thôi ) nhưng rồi chán, tớ bảo hay là online phát xem có gì hay đã, rồi tớ nhảy vô box Trịnh. Tớ chỉ hay lang thang vào đọc bài ở box Trịnh thôi, hầu như ko pót bài ở đây đâu, nhưng mà cũng ít đọc cho tử tế, mỗi thứ đọc 1 ít, hehe thế mà tự dưng tối hôm qua vớ phải topic của cậu - đọc. nói thật ngay là tớ thấy rất thú vị, có cái gì đó hay lắm ấy mà ko nói được = lời (hềhề tớ ít có khả năng diễn đạt = tiếng việt)
    thơ BG ? nói thế này chắc hơi tệ chứ thực là tớ chưa đọc thơ BG bao giờ nhưng mà tớ cứ kệ đi, lại nghe cậu bảo cậu là người có nhìu tâm sự tớ thấy tớ muốn tâm sự làng nhàng với cậu, từ hôm nay sẽ nhảy vào pót vớ vẩn với cậu nhá
    đọc xong cái topic của cậu tớ thấy tớ cười - và vui vẻ hẳn, tớ cũng thích giống cậu là có một người để mà lải nhải cả ngày lắm
    ờ mà cậu đừng đổi tên topic - để thế này nghe hay hơn TheMind à
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Bỏ trăng gió lại cho đời
    Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
    Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con
    BG
    Lại thơ của Giáng em ạ. Với cái vốn hiểu biết ít ỏi về văn học nghệ thuật của mình, anh không biết câu cuối trong bài thơ này là của BG hay của Trịnh nữa. Anh thì thích coi nó là của Trịnh vì anh thích Trịnh, còn Giáng thì chẳng có cảm tình gì cả. Thơ không thể so sánh với nhạc. Bọn nhà thơ không đem lại điều gì tốt đẹp cho xã hội, nếu có thì chẳng bõ bèn gì. Trong khi đó âm nhạc là một bữa ăn tình thần không thể thiếu. Thư trước đã lan man về BG, anh nghĩ là quá đủ và em sẽ không vui. Hôm nay anh sẽ nói về Trịnh, ừ, Trịnh của em.
    Cái chốn nho nhỏ của riêng Trịnh trên diễn đàn ttvnol này là nơi anh vẫn hay ghé qua mà chỉ đọc và ít khi viết lách gì. Còn em của anh thì khác, đâu đâu cũng thấy em viết. Đôi khi anh tự hỏi liệu Trịnh có muốn người ta phân tích từ câu, từng từ, từng nốt nhạc của mình không. Rồi còn những người coi anh Trịnh còm của em như 1 vĩ nhân, 1 thiên tài, điều này khiến anh bật cười.
    Một trích dẫn nhỏ của nhạc Trịnh được đưa vào giảng dạy ở Nhật, dăm bài hát Khánh Ly hát cho cộng đồng hải ngoại??? Đó là tất cả những gì mà âm nhạc của Trịnh có thể vượt qua biên giới Việt Nam (vì anh biết em chưa có cơ hội hát cho bọn Ả rập nghe). Nếu anh đánh đồng Nhạc Trịnh, Kiều của Nguyễn Du và "Tuổi 20 yêu dấu" của Nguyễn Huy Thiệp thì có vẻ hơi lổn nhổn. Nhưng xét về 1 điểm chung, chúng là những tác phẩm mà thế giới bên ngoài có thể hiểu biết chút ít về Việt Nam. Thế giới cần biết về Việt Nam, đó là những thứ họ tìm thấy chứ nó chẳng phải cái gì quá to tát, lớn lao để tri thức nhân loại phải ngưỡng mộ.
    Không lẽ anh lại so sánh "anh và Sơn thằng nào hơn thằng nào?!". Nhưng thôi, anh quí Sơn, nên tha cho hắn. Ngoài thích nhạc Trịnh ra, anh còn phục hắn ở điểm hắn có quá nhiều người đẹp (đẹp ở đây là đẹp hình thể). Ở Việt Nam hắn có những người đẹp, có rượu ngon (hắn xài rượu tây xịn chứ chẳng giản dị như một số người nghĩ đâu) và chỉ ở đây hắn mới sáng tác được vậy hắn còn muốn đi đâu nữa. Nói trắng ra, rời cái đất nước nhỏ bé này hắn chẳng còn gì.
    Tất cả những điều anh nói với em ở trên là muốn em hiểu rằng, em cứ yêu Trịnh, nhưng đừng yêu quá, hắn cũng bình thường thôi. Hãy yêu anh hơn cả yêu Trịnh, vì Trịnh có nhiều người đẹp rồi, sẽ chỉ có anh đáp lại tình cảm của em.
    P/s: Cho phép anh có vài lời với The mind (nếu em không ghen). Anh muốn nói với cô ấy rằng anh có thể ngồi uống nước chè, uống rượu và nói từ chuyện giá một mớ rau muống cho đến chuyện ở nước Iraq xa xôi, nhưng thơ thì tuyệt nhiên không. Anh không thể vừa đi toilet vừa đọc thơ. Và anh muốn chúc cô ấy mau tìm được niềm vui nào đó giản dị hơn là vùi đầu vào 1 đống chữ. Hãy nghe nhạc Trịnh đi! em nhỉ?!
    M@
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 17/04/2005

Chia sẻ trang này