1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 1 người trong box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi TheMind, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đã xoá bởi tigerlily.
    (Lần này chị cho bài của anh đi tàu suốt. Anh đừng mất công khóc lóc rạch mặt ăn vạ. Hẹn anh ở các bài viết khác.)
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 17/04/2005
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé,
    Chị đóan em còn nhỏ vì còn oằn mình đánh vật với sách vở . Chị cũng chưa bỏ học nhưng đó là vì ngày đó chị gặp nhiều điều đau khổ nên hay buồn và khóc hoài, do đó học bị rớt hoài. Chị vẫn âm thầm học từng chút 1 chứ không bỏ học. Chị học vì không muốn ngu chứ không vì nghề nghiệp vì nghề nào cũng cao thượng cả đó mà, trừ nghề ăn cắp và gian lận .
    Tại vì chị lớn hơn em nên chị nói nghe cũng có vẻ hay ho thế thôi . Ví như nhỏ bằng em chị cũng nói câu này xọ câu kia thôi bé à . Mai mốt em khôn lớn bằng chị thì em sẽ biết làm duyên, biết trao chuốt lời ăn tiếng nói không làm ai đau lòng, khi ấy người ta sẽ cảm mến em dù họ không biết em là ai . Nghệ thuật đẹp nhất của đời sống là : thương yêu, không hận thù . Mí người giữ mục tâm tình hay được lòng mến yêu dài lâu đậm sâu vì họ hay tạo điều kiện cho tình thương, lòng từ ái, lòng hảo làm việc thiện việc phước náy nở, và ít bàn đến hận thù, ghen ghét .
    Thơ Bùi Giáng khó hiểu lắm bé . Nhưng nếu em tìm đọc thì sẽ thích dù không hiểu, vì cũng có rất nhiều người đọc không hiểu nhưng rất thích - có 1 sự hấp dẫn nào đó trong từng câu thơ của thiên tài .
    Em có gì để lải nhải ? Chị tịt ngòi lải nhải rồi nè . Chị rất vui và háo hức chờ coi em lải nhải thêm những gì
    Chúc em học chăm và giỏi . Gặp trở ngại cũng đừng lùi bước mà bỏ học nghe em .
    Thân mến,
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 17/04/2005
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mến anh M,
    Nhạc, thơ, hay phim ảnh, hoặc hội họa, tất cả là nghệ thuật giúp cho cuộc sống chảy nguyên 1 dòng . Không nghệ thuật nào riêng biệt là có ích nhất như anh phân biệt . Em nghĩ anh biết nhiều đến 1 nghệ thuật thưởng thức nhạc hơn là thơ thì phải . Mà thơ của Bùi Giáng rất khó hiểu, và nhạc Trịnh lại dễ hiểu .
    Thân mến,
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 18/04/2005
  4. vieta

    vieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nếu có dịp mình mời tigerlily va the mind cùng về sài gòn uống một ly cà phê vỉa hè và nghe nhạc trịnh nhé!
    ????????????????????????????????????????????????
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn vieta,
    Mình xin cám ơn lời mời của bạn.
    Thân ái,
    TheMind
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ ra anh phải mật thư cho chị ,nhưng để đúng với nội dung topic: "Tặng 1 người box Trịnh" anh post thẳng lên đây,âu cũng cho thấy tấm lòng minh bạch và trong sáng của anh.
    Em thương mến (cho phép anh bỏ chữ "chị" và thay bằng "em" để thêm gần gũi)
    Anh biết em không xoá bài của anh mà chỉ dấu đi như dấu đi một kỉ vật thiêng liêng cho riêng mình.Và chỉ cần thế thôi là anh đã hiểu: phải nặng tình với nhau lắm người ta mới hành động như thế.Thật lòng,anh vô cùng xúc động và bất ngờ khi tình cảm .......lại nhanh đến thế.Giờ đây,anh không còn tâm trí đâu mà gõ tiếp nữa,hình ảnh em chiếm hết tâm hồn anh,chỉ xin nói với em 1 điều rằng: ANH CẢM ƠN !!!
    thân
    khongcanbiet

       <EM>[blue]Được mất dương dương người Tái Thượng</FONT></EM></FONT></FONT></P>
    <P><FONT color=blue size=3><EM>   Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong ...</EM></FONT></P>[/sign]
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 18/04/2005
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 18/04/2005
  7. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chàng gì đó ui,
    Chưa mê trai kiểu này bao giờ nên vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy yếu đuối . TheMind đã quyết định nói NO . Đó là tìm cho mình 1 lối thoát ra khỏi tình trạng bị tình cảm chi phối . Xin đừng suy diễn gì . Hãy tha thứ . Hãy mừng cho TheMind đã không tìm cách quyến rũ chàng chứ Đây là thư ông bạn : "Chủ nhật em làm gì, hay đang tán thằng cha nào đó ? Em tán dẻo và ngọt lắm, thằng nào lơ mơ là dô liền " TheMind chọc lại anh : Anh còn hơn nữa, anh mà tán ai thì bà đó có bầu
    Ở trong topic " Tigerlily đã sửa những gì ?", có 1 người yêu cầu khóa lại topic . Đó là anh Sói Đồng Hoang . Lần theo dấu, thấy anh viết rất nhiều . Và lần theo dấu, thấy trong hình anh có 1 mái tóc dài bụi và hoang như nick cúa anh . Mái tóc dài cúa anh gợi nhớ ngày trước TheMind cũng rất khoái đàn ông tóc dài, vì lẽ đó rất mê coi phim của tài tử Johnny Depp . Những bài viết cúa anh tràn đầy cám xúc. Thỉnh thoảng trong bài ghi lại vài tư duy thâm sâu , nổi bật 1 nét trí huệ . Theo theMind được hiểu, nếu chúng ta biết suy tư trên năng lượng của sân hận, của cảm xúc đau buồn, hay của ********, thì tất cá nguồn năng lượng này bị tiêu thụ thành trí huệ; thay vì ta ghét hận, đau buồn, hay muốn tìm khoái cảm xác thịt suốt cuộc đời . Còn rất nhiều ý nghĩ khi đọc các bài viết cúa anh SĐH . Sẽ viết ra một vài ý nghĩ để chia sẽ. Mong anh ấy có ghé nơi đây đọc thì cũng đứng xa xa như chàng . Đừng lên tiếng .
    Xin dừng lúc này . Hôm nay tập đi ngủ sớm . Chàng có ghé qua đây thì đọc cho vui . Hãy tự làm phấn khởi tinh thần mình khi gặp đau khổ . Tất cả chúng ta đều phải đối diện với đau khổ . Chúc chàng tìm được an vui trong tâm .
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 19/04/2005
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nán lại, ghi lời cám ơn cho khongcanbiet .
    Bạn khongcanbiet thân mến,
    Thông điệp bạn dành cho mình với nỗi cám thông thật sự làm mình xúc động vì nghĩ mình không xứng đáng như thế . Trong khi các bạn khác luôn phản đối thì bạn là người trong số ít thông cảm cùng mình nên làm mình khá ngạc nhiên . Hôm đó topic chưa khóa, mình định nói cám ơn nhưng mắc cỡ rút lui . Định PM cũng mắc cỡ . Hôm nay, xin nói lời cám ơn nơi đây . Bạn có ghé qua nơi đây đọc được thì cũng xin vui lòng đứng xa xa, đừng lên tiếng . Hãy để cho mình được tự nhiên gõ gõ lóc cóc cho vui nhé .
    Thân mến,
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 19/04/2005
  9. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy thì Themind không phải là người đáng ghét, không hiểu sao mọi người lại tiêu cực với Themind như vậy. Một người tàn tật nên nhận được sự cảm thông của người khác chứ ko phải là sự khinh bỉ hắt hủi, cái đó tạm gọi là hành vi văn minh. Mình tin một ngày nào đó Themind sẽ hoà đồng được với xã hội và mọi người trong này.
    Alles Gute!
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chàng gì đó ui,
    Rất thích nhà thơ nữ nhỏ bé Khương Hà Bùi trên eVan . Thầm nhũ rằng 1 ngày nào đó TheMind sẽ làm quen nhà thơ nhỏ nhít dễ thương này . Nào ngờ được gặp nhà thơ nơi đây, hết sức ngạc nhiên . Vô eVan hay xem thơ Khương Hà Bùi vì âm hưởng ngọt ngào êm dịu trong thơ . Thơ Khương Hà Bùi làm tươi mát tinh thần đau đớn của TheMind . 20 tuổi mà viết được 1 giọng thơ riêng biệt vầy thì thật đáng phục . Chúc nữ sĩ nhỏ bé cúa chúng ta có thêm nhiều tác phẩm ghi lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người đọc .
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 20/04/2005

Chia sẻ trang này