1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 1 người trong box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi TheMind, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mến chào bạn ,
    Cám ơn bạn đã quan tâm đến tất cả mọi người nơi đây.
    Gớm, lời của bạn thêm mắm thêm muối vô nước cơm sôi làm mình bỏng rát cả và mình có cảm giác mình thật sự tật nguyền như chưa bao giờ tật nguyền
    Bạn, tình cảm là quý báu . Nhưng cái mà mình quan tâm hơn là suy tư trí huệ của các bạn, nếu có, mình rất muốn học hỏi . Cảm tình thay đổi luôn, duy có trí huệ là chân thật . Nhưng cái gì là trí huệ ? Ví dụ bạn dạy cho mình chớ có mắng chửi ai, người khác sẽ mắng chửi mình . Đó là thuộc về trí huệ . Trí huệ tức là học cách làm sao để không gây ra đau khổ cho mình hoặc cho người .
    Mình vẫn hoà đồng đấy thôi, nghĩa là vẫn ra vào và gõ gõ từng chữ trong box Trịnh. Hoà đồng không nhất thiết là phải trò chuyện và đùa giỡn trực tiếp với mọi người, tốn thì giờ và phiền phức không ít . Mình có cách riêng để hoà đồng gián tiếp với mọi người . Ngoài kia sẽ có ngườii cảm thấy gần gũi với mình cũng như mình cảm thấy gần gũi với họ . Một sự thân thiết Vô Ngôn .
    An vui luôn nhé .
    Thân mến,
    TheMind
  2. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    the mind the xẻng hơi giống vetlantram va ndmt gì đó ngày xưa. Nặng về lảm nhảm. Người ta ngứa tai người ta chửi cho lại bảo tại người ta không hiểu. Lys cãi qua lại làm gì cho mệt. Quyền tự do mỗi người mỗi khác. Nó có quyền đi kiện thì mình có quyền bỏ tù. Nó viết lung tung thì treo bàn phím nó lên. Nó nói láo thì khoá mồm nó vào. Mình được tự do dùng cái khoá của mình như nó dùng mồm nó. Nhể ? Thấy phải thì lys cứ làm, làm xong tự cảm thấy mình không sai là ô kê. Nghe dân tình vo ve làm gì cho mệt
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 20/04/2005
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Tự do ngôn luận là điều tất yếu của mọi diễn đàn. nhưng "liêm sỉ" là cái mà mỗi người nên có (ít hay nhiều).
    Tôi thật sự không muốn viết những dòng này ở Box Nhạc Trịnh, ở topic của The mind. Nếu những gì tôi thấy ở đây là một phần của lớp trẻ Việt nam ngày nay thì tôi thực sự xấu hổ với cái "tính cách Việt" đó. Mỗi Topic có nhiệm vụ, có chủ đề riêng của nó, hi vọng những người "đọc và hiểu tiếng Việt" không post "nhầm" bài.
    Langlenoinay đã xoá bài sau khi post, tôi nghĩ đó là 1 hành động đúng.
    P/s: em của anh, họ làm anh mất hứng quá, không còn tình cảm dạt dào để viết cho em được, hẹn em thư sau.
    M@
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Các bác cứ bình tĩnh, tuần này em bận quá không cúc cu được. Bao giờ rỗi tí sẽ vào tán chuyện sau. Chúc cả nhà vui vẻ.
  5. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhẹ thím Nữ hoàng Hà Đông nhát là dù có túm cả lũ TTVN vào cũng chưa đủ tư cách để làm symbol cho "tính cách Việt", nói chi đến mấy mạng còm ở cái topic bé nhỏ trong box Nhạc Trịnh lẻ loi này. Làm ơn đừng sờ vào cái ấy của con voi mà bảo con voi nó giống như con sâu, nhá.
    Themind này, mình không có ý định dùng bạn cho bữa tối mà bạn lại bảo mình đang tâm tẩm mắm ướp muối mí cả dội nước sôi cạo lông bạn như thế thì oan uổng cho mình quá. Mình không có được cái "trí huệ" cao vời vợi như bạn, cũng chưa bao giờ có cơ hội đọc thơ của B..`i Giáng, nên nhiều khi ăn nói không mạch lạc, hay bị người khác hiểu nhầm, bạn thông cảm. Vả lại mình chỉ nói người tàn tật cần sự cảm thông chứ có nói bạn què quặt gì đâu mà bạn đã giật bắn người lên thế? Làm cốc nước bột sắn cho tỉnh lại đê.
    Chúc bạn sớm bình phục!

  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bạn Pastorale ơi,
    Trời hỡi, ngôn ngữ quả là cội nguồn của ngộ nhận hoặc do mình cũng ăn nói không mạnh lạc như bạn đó thôi nên làm bạn than thở như vầy đó . Mình nói nũng nịu tếu tếu nhưng lên vọng cổ hài dở quá, không làm bạn cảm thấy vui được . Hy vọng lần sau có dịp gân cổ ca thêm1 đôi đường nữa và hy vọng bạn có thể cười vui được .
    TheMind không biết bột sắn là gì mà có thể uống được . TheMind nghĩ sắn là cái cu? gì đó đập ra cho dẻo để chấm múi mè đậu phọng . TheMind đoán sắn và khoai mì là một tên gọi .
    Thân mến,
    TheMind
    -----------------------------
    Chàng gì đó ui ,
    Hihi Pastorale giỡn cạo lông nữa . Hôm qua , TheMind định trêu về bộ lông của anh Sói Đồng Hoang nhưng sợ chọc thì bộ lông của anh ý sẽ xù lớn nguy hiểm . TheMind và anh Sói Đồng Hoang chưa làm bạn với nhau bao giờ . TheMind có gõ gõ thông điệp để đối đáp lại các bài viết của anh ý nhưng thấy thừa thãi nên thôi . Định PM cũng thấy thừa vì chỉ muốn nói : Tôi rất thích các bài viết của anh và dĩ nhiên thích làm bạn với anh . TheMind nghĩ mình và anh ấy đã là bạn dù chưa có dịp hội thoại bao giờ . Tự nhiên thấy thân quen rồi nên không cần thiết phải làm quen nữa . Hy vọng anh ấy ghé qua đây đọc và cười vui .
    Còn chàng, đừng có khó khăn quá thế . Mình là bạn tri kỷ nhau mà . Mấy khi tìm ra được nhau ? Im lặng kiểu đó chắc là muốn 1 dòng sông chảy máu phải không ? hihi wink wink
    TheMind
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Đừng lôi nhau lên đây mà bêu riếu chứ, thiếu chủ. Buồn thì cứ rủ nhau cùng lảm nhảm vài câu Bùi Giáng cho vui miệng là được rồi.
    Sầu một thuở đất mòn không tiếng nói
    Một nghìn năm trăng giãi tuyết băng buông
    Anh gởi đi ngàn sóng cuộn thác nguồn
    Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi...
    (BG)
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Da., em xin vâng lời NÓ, nữ sĩ nhó nhít ạ .
    Bây giờ con tim nhảy sì lô mùi, về Sài Gòn thì hơn 100% là sẽ mắc bẫy tình cám nên hết sức nguy hiểm Đợi khi nào không thèm đàn ông nữa , mới dám về rong chơi giữa cám dỗ . Và hy vọng có dịp gặp nữ sĩ nhỏ nhít Khương Hà Bùi ở Sài Gòn.
    Thân mến,
    TheMind
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chàng gì đó ui
    Lải nhải thế này cũng gây điều gì đó như nhung nhớ . Tình cảm lại chi phối, thật nguy hiểm . TheMind thử rồi . Không lải nhải thì quên, có cảm giác là bạn . Lải nhải thì lại nhơ nhớ , có điều gì đó khác hơn tình bạn . Chỉ còn cách im lặng mới đoạn tuyệt tất cả .
    Nữ sĩ nhỏ nhít Khương Hà Bùi ghi lại 4 câu thơ Bùi Giáng :
    Sầu một thuở đất mòn không tiếng nói
    Một nghìn năm trăng giãi tuyết băng buông
    Anh gởi đi ngàn sóng cuộn thác nguồn
    Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi...
    (BG)
    Thơ Bùi Giáng rất buồn . Một mối sầu gợi nhiều từ tâm .
    Mời nhau đọc ít câu :
    Em sẽ khóc khi nhìn trong khóe mắt
    Thấy một mình người đi lại lang thang
    (thơ Bùi Giáng)
    Sương buổi sớm, nắng chiều tà
    Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu
    (thơ Bùi Giáng)
    Ấy ai dặn ngọc thế vàng
    Trùng sinh tâm sự muôn vàn ấy ai
    ( thơ Bùi Giáng)
    Tình yêu rất mực thập thành
    Hững hờ đi giữa dỗ dành bơ vơ
    (thơ Bùi Giắng )
    Té ra tuyệt vọng em ôi
    Lim dim mắt thấy muôn nơi một mình
    (thơ Bùi Giáng)
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 21/04/2005
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng Em
    thân ái
    khongcanbiet
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 21/04/2005

Chia sẻ trang này