1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 11 - Kim Ngưu - Tinh thần thể thao bất diệt, giao lưu kết bạn với tất cả các cung, mạnh khoẻ vu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Hoang_Viet_linh, 12/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sặc... Lão hatuanluan á
    Chuối quá, hị hị...
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    anh post lại từ danh sách cũ, cho anh lại thông tin đê
  3. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Vác cái máy cẩu toan phá sập nhà mình
    Can tội ko thấy tên ở danh sách
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thực đơn của ngày hôm nay là: Bún + chả nem + nộm +canh măng nấu sườn, món nào cũng... Ôi mê ly
    và đây là tác phẩm chính ạ
    [​IMG]
    một số tác phẩm phụ khác
    1. các chị em đang nấu ăn
    [​IMG]
    2. vừa nấu ăn vừa hóng chuyện xe anh Linh ra bã
    [​IMG]
    3. Sau khi đập phá
    [​IMG]
    4. Tác phẩm của Kốp kồm kộp - Hoa đồng tiền cắm trong gạt tàn, với ý nghĩa: Không hút thuốc lá thì tiết kiệm được tiền ấy thế nhưng các anh giai nhà mình khi thấy gạt tàn bị đem đi cắm hoa rùi thì lôi chén uống nước nhà chú Minh Grin ra làm gạt tàn ạ sợ các anh
    [​IMG]
    5. Đề mô thêm quả ảnh nhà chú Minh Grin cho em nó tuyển vợ này
    [​IMG]
    Hết rùi ạ, hik, mà hum nay hay vựt, đi hát Karaoke có 40k/tiếng mà âm thanh chất lượng khá là ok, ngoài ra còn đc khuyến mãi thêm 1 đôi dép tổ ong để lội mưa đi về
  5. badboy85

    badboy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    sao o thấy tên em và Vet....quên ai mà lại quên em hả
    09/05/1985>>>>>phongvandaihiep<badboy85> -Y!M: bobaoanhphailayvo2004
  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Ôi..em sắp lấy được vợ rùi.. Sướng !!!!
  7. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhà to quá, không biết bao giờ mình mới có được cái nhà bằng 1/2 như cái này
  8. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vậy à, nhập gia tùy tục, vậy anh xin kể câu chuyện "Trí khôn của ta đây". Câu chuyện theo kiểu tân cổ giao duyên
    Câu chuyện bắt đầu
    Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi mà hồi đó món chân gà nướng còn chưa xuất hiện ( ực, nhắc đến chân gà nướng lại chảy mồ hôi lưỡi ), có một chú sư tử đi lang thang khắp nơi . Một hôm sư tử đi đến một con suối thì bắt gặp Trâu cái ( hình như họ nhà Kim Ngưu thì phải ) đang giặt bên bờ suối. Quá sững sờ trước vẻ đẹp của Trâu cái, sư tử nhúng đầu xuống suối cho ướt tóc rồi phết tí mật ong lên cho vào nếp ( khổ thân hồi đó chưa có keo bọt ). Bước đến gần Trâu cái rồi cất giọng:
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu.
    Có khó gì đâu một buổi chiều.
    Gặp cô Trâu cái bên bờ suối.
    Lại gần bắt chuyện vậy là yêu.
    Quá bất ngờ trước những lời có cánh...............cụt, Trâu cái ngước lên mắt mở to miệng chúm lại nhìn Sư tử ( theo cái kiểu phùng mồm trợn mắt mà Trâu cái hay chụp ảnh để post lên ttvnol ). Sư tử lại gần bắt chuyện và biết rằng Trâu cái đang bị một bọn quái vật hành hạ. Sáng chúng bắt Trâu cái vào box "Điện thoại di động" để bán hàng, trưa thì vào box "Thời trang-Mỹ phẩm", buổi chiều sau khi giặt về thì vào box "Máy tính - Đồ điện tử", tối thì bắt vào box "Ôtô - Xe máy", đêm lại phải vào box "Rao vặt linh tinh".
    Quá bất bình, Sư tử quyết tâm trị bọn quái vật.
    Sư tử: Em cứ để bọn đấy cho anh xự ný.
    Trâu cái: Chúng toàn vai u thịt bắp mồ hôi dầu đấy anh ạ, làm sao anh xử lý được. hic hic
    Sư tử: Vì anh có trí khôn. he he
    Sư tử nhớ lại có một lần nhìn thấy bầy ong dùng thuốc lắc, dùng xong một nửa xốc thuốc chết ngay tại chỗ, nửa còn lại rủ nhau bay thi quanh rừng, vừa bay vừa lạng lách đánh võng đâm đầu vào cây trấn thương sọ não chết nốt. Nghĩ đến đó Sư tử chạy đi lấy thuốc lắc ném vào nhà của bọn quái vật, không chịu nổi sự quyến rũ => bọn quái vật xơi hết bay. Cũng như bầy ong, già nửa xốc thuốc chết luôn, nửa còn lại một đứa chạy ra một cây rồi uốn éo với những kiểu rất kỳ lạ cho đến khi kiệt sức chết nốt.
    Kết: Sư tử và Trâu cái lấy nhau , nghe đâu sau này cả hai đều là mod của ttvnol. he he
    Được trai_hathanh sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 13/07/2006
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    hình như đồng chí này đang kể chuyện cười cả nhà ơi có ai rảnh cù tôi hộ cái
  10. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nhạt hơn cả chuyện cười của em Kop, anh nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này