1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 11 - Kim Ngưu - Tinh thần thể thao bất diệt, giao lưu kết bạn với tất cả các cung, mạnh khoẻ vu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Hoang_Viet_linh, 12/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    @ Thanks all các chị em đã cổ vũ nhiệt tình đến khản cổ cho anh em Taurus chiến đấu , Hơi buồn vì đã phụ lòng các chị em
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 19/07/2006
  2. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ NHÀ NGỦ NGON!
  3. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Kim Ngưu thân mến!
    Trước hết, xin cho phép chúng tôi ?" những người Libra thân ái, hào hiệp và luôn tôn trọng đối thủ - được gửi tới các bạn lời chào, lời động viên thăm hỏi ân cần, sâu sắc nhất!
    Cũng là một đội bóng đã từng chinh đông chiến bắc, đã phải đổ rất rất nhiều mồ hôi công sức mới dành được những danh hiệu cao quý như hôm nay, chúng tôi hiểu, vâng, có lẽ là rất hiểu cái cảm giác hiện nay của các bạn. Ôi sự thất bại, mi mới đáng ghét làm sao... Ôi Kim Ngưu!
    Hỡi những chàng trai cô gái Kim Ngưu, bóng đá là như vậy đấy. Nó mang lại cho chúng ta đam mê cháy bỏng, khát khao chiến thắng và niềm hân hoan tột độ. Nhưng bóng đá cũng, đôi khi, khiến chúng ta chìm vào cay đắng, xót xa. Chắc hẳn, các bạn cũng đã thấy quốc tang của người Đức khi đội nhà không đến được tới trận chung kết, hay những giọt nước mắt thảm sầu của người Pháp sau trận đấu bế tắc tại Berlin.. Vâng, quả bóng thật tròn, phải không các bạn. Và bóng đá, một lần nữa, tôi xin nhắc lại, vâng, bóng đá, nó là như vậy đấy!
    Song, Kim Ngưu thân mến! Thất bại không có nghĩa là mọi thứ đã sụp đổ và chấm hết. Chúng ta ?" vâng, đến đây, khi niềm cảm thông đã dâng lên tột đỉnh, tôi ?" Fatmailer ?" xin được dùng đại từ thân thương này để nói về đội bóng Taurus, đội bóng chúng ta. Vâng, chúng ta là một đội bóng còn non trẻ, đang chập chững những bước chân đầu tiên của công cuộc xây dựng và trưởng thành. Và tôi tin rằng, một thất bại trước Libra không thể vì thế mà làm các bạn phải cúi đầu. Hỡi những anh chị lớn, những mem gạo cội, hãy dành cho các đàn em của mình những lời động viên, an ủi chân tình hơn nữa, để lớp trẻ Kim Ngưu có thể ?orũ bùn đứng dậy sáng lòa? (Tố Hữu). Và những chàng trai cô gái mười tám đôi mươi, hãy dùng ngọn lửa nhiệt tình đang rực cháy trong tim để sưởi ấm nỗi giá băng trong lòng ?onhững người muôn năm cũ? (Vũ Đình Liên). Hãy luôn bên nhau, đối thoại, sẻ chia.. Hãy trân trọng những đường chuyền, chắt chiu từng cơ hội.. Hãy làm lại từ đầu, bước đi những bước thật chậm rãi mà chắc chắn.. Và sau bài học hôm nay, nhất định chúng ta rồi sẽ thành công, sẽ trưởng thành.. Một tương lai tươi sáng luôn khởi đầu từ những nỗ lực và những ước mơ!
    Đến đây, vâng, giây phút này đây, khi niềm đau đã qua, những nhọc nhằn đã chìm vào đêm đen, trong giấc ngủ êm đềm của những chàng trai Taurus, niềm hy vọng lại sáng lên đâu đó phía chân trời. Xin được mượn lời của Mr Lại Văn Sâm để gửi tới các bạn thay lời kết: ?oCuộc thi đấu đã kết thúc và tất nhiên nó phải có một kết quả nào đó. Song, tôi biết rằng tất cả chúng ta đều đã chiến thắng. Vâng, ở đây chúng ta không có ai thua, không có ai thất bại, đơn giản vì chúng ta đến đây để vui chơi, để giao lưu và để thư giãn. Tất cả chúng ta đều đã thu được cho mình những kinh nghiệm quý báu và vâng, quan trọng hơn, đó là những giờ phút thư giãn dễ chịu sau những ngày làm việc căng thẳng, những nụ cười, những niềm vui. Vâng, xin cảm ơn?
    Và, vâng, một lần nữa xin được cảm ơn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại!
    The Libra ?" Simply - The Best
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 19/07/2006
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    The Libra ?" Simply - The Best
    Hay nhất câu này. Nhưng chả hiểu cãi nhau cái gì không biết nữa
  5. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật trời lại nắng bừng bừng thì xong, ăn nhanh nhanh khi còn mát mẻ em ạ, đóng cửa sớm một tí
    với lại ăn thịt chó là giải quyết tiền hôm nay thu được do minh và naga đang cầm, chủ nhật còn phải ăn khao vụ minh grin dọn nhà bán đồ được bao nhiều nhiều tiền nữa chứ

  6. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Nhà Libra luôn muốn thể thao sẽ gắn kết 2 nhà lại với nhau, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến cho 2 nhà, những cái bắt tay nhau sau mỗi trận đá bóng (dù thắng hay bại), những câu nói hóm hỉnh, những tràng cười sảng khoái khi nói về những trận bóng đá giữa 2 nhà và những buổi offline của 2 nhà chúng ta là những điều mà nhà Libra luôn mong mỏi. Chúng tôi, xin khẳng định là dù thắng hay thua, chúng tôi vẫn sẽ tươi cười đến bắt tay, chúc mừng các bạn, thể thao chỉ là cầu nối để 2 nhà đến với nhau gần hơn chứ không phải là thước đo bên này hơn bên kia
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 19/07/2006
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    đá bóng thì đau chân, về đến nhà không ngờ lại đau cả tay có em nào xung phong mát xa cho anh không
  8. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thía hum nào, mấy h để em đổi ca chị iu
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Anh ui kể chuyện cho em đi
  10. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    chẳng mấy khi thức muộn thế này ,sang chúc anh chị em nhà kim ngưu ngủ ngon và anh chị em đã ngủ 1 ngày mới vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này