1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 11 - Kim Ngưu - Tinh thần thể thao bất diệt, giao lưu kết bạn với tất cả các cung, mạnh khoẻ vu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Hoang_Viet_linh, 12/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    ơ cả nhà, em dậy rồi ạ
    Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành, vui vẻ
    Đêm qua được chị Hip hát ru ngủ ngon hẳn
    Mà anh Cow nhá, sao e*** bài em
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng có gì hay đâu nhỉ, theo cứ, cứ cầu lông mà táng, khỏe ng tâm trạng lại tốt nữa
    mà các cụ dạy òi, CHỌN BẠN MÀ CHƠI, đúng phải bít, lần sau thì cow nhé, đừng có mà hòng tâm sự tâm sủng gì nhé, em chưa đọc đã e*** hết òi, rõ là tò mò
  3. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi FC Taurus thất bại 2 bàn trắng trước FC Libra.
    Nhưng như Trần mập(Fatmailer) bên Libra đã nói trong 1 cuộc chơi phải có 1 kết quả nào đó.Quan trọng là chúng ta được giao lưu gặp gỡ,được thư giãn.
    Thật ra mà nói chiến thắng của 2-0 FC Libra trước hàng xóm FC Taurus chưa nói lên được điều gì.Với 1 đội hình toàn sao phủi trong F87 FT + với sự đầu tư về tiền bạc kô phải nghĩ của AbramoTú.FC Libra đã có trận thắng 5-0 trước F361(box mua bán di động) tiếp đến là trận hoà 0 - 0 với FC Taurus vào tuần trước nữa.
    Trước khi vào trận đấu thứ 2 với FC Taurus AbramoTú đã căn dặn những đứa con cưng của mình hãy đem vinh quang về cho tổ quốc,dù thắng hay bại tổ quốc luôn chào đón.Một phần thưởng đầy hứa hẹn đang chờ đón các cầu thủ FC Libra - 1 đêm bên Gia Lâm.
    Những đứa con cưng của FC Libra ra quân với 1 quyết tâm cao độ quyết dành lấy phần thưởng tuyệt vời kia.Một chiến thuật đầy toan tính được áp dung khi để Trần mập dự bị.Với lợi thế cân nặng và khả năng đè người tốt anh đã liên tục khuấy đảo khu trung tuyến = những pha ẩy mông và che bóng.Tuyến trên tiền đạo Lô ét hoạt động kô biết mệt mỏi,liên tục chạy chỗ để nhận bóng.Thế mới biết phần thưởng = tiền chưa chắc đã tác động mạnh đến các cầu thủ = phần thưởng abc...
    Trong 1 phút bất cẩn của hàng thủ FC Taurus 2 cơ hội ăn bàn đã được tận dụng thành 2 bàn thắng cho FC Libra.FC Taurus vùng lên gỡ lại 60 phút còn lại là những đợt hãm thành liên tục lên cầu môn FC Libra.Những cú sút về phía khung thành FC Libra liên tục được tung ra đều kô trúng đích hoặc bị thủ môn đẩy ra.Tiền vệ trẻ được kì vọng nhiều nhất bên FC Taurus Minhchimđô đã chơi rất hay trong trận đấu này.Có lẽ đêm hôm qua anh chúa kô phù hộ cho anh.Khi những cú sút của anh chỉ cách khung thành gang tấc.Sau mỗi cú sút trượt anh lại làm dấu thánh,thật buồn cho Minhchimđô.Lần sau hãy nhớ cầu nguyện từ ở nhà nhé.
    Cùng với sự góp mặt của boy friend Hippy và sự trở lại của 1 huyền thoại bóng đá CDV kường.hàng thủ và công của FC Taurus đã mạnh lên rất nhiều.Nhưng có lẽ vẫn hơi thiếu 1 chút gì đấy của sự gắn kết.Shít là 1 cầu thủ có kĩ thuật rất tốt nhưng với lối chơi lạc lõng cô đơn ở tuyến giữa nên chưa phát huy được sở trường
    Thất bại 2 - 0 trước đội bóng HX FC Libra đã mang lại cho FC Taurus nhiều kinh nghiệm hơn trong những trận sắp tới.
    Đặc biệt cin cảm ơn anh chị em nhà Taurus đã cổ vũ FC Taurus
    Trận đấu sẽ kô thể sôi động khi thiếu anh chị em.
    Những anh chị em đi cổ vũ :
    TranQuan
    Hippy
    Qyn
    Nvykop
    Secret_is_me 188
    Froza_Taurus và vợ sắp cưới
  4. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh em đội bóng gửi lời chia buồn í nhầm lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến Nvykop khi đã nhận trách nhiệm nặng nề là giặt quần áo giầy tất cho anh em đội bóng.
    Ai cũng biết Nvykop là con dâu trưởng trong 1 gia đình đông anh em.Mỗi phút đều là thời giờ vàng ngọc,khi còn phải chăm lo đến bố mẹ chồng đã già yếu 2 đứa con thơ cùng một lũ em chồng.Ngày thì đi làm đầu tắt mặt tối.Những chiếc áo thơm mùi comfor là nơi gửi gắm niềm tin chiến thắng tới anh em cầu thủ.
    Hỡi các chành trai FC Taurus,đừng phụ niềm tin của Nvykop
    Một lần nữa cin nhiệt liệt biểu dương Nvykop.Rất mong sẽ còn nhiều chị em nhà Taurus nhiệt hơn thế nữa
  5. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Ý chị Kop bảo là Đàn ông con trai ko được...dễ như thế... cố gắng lên. Một tí đã xìu ròai..
  6. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hik, ấy cứ nói quá, tớ mới đang ngâm thui đã giặt đâu
    hik, định để đến mai cho nó đẹp ngày cơ, nhưng kiểu này, đi giặt luôn vậy
  7. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Giặt áo mà cũng đợi ngày cơ
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hay quá...!!!
    Sang Kim Ngưu bon chen mà nghe đc bài bình loạn này thì hay quá
    Em chỉ xin nói 1 câu thôi:
    PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI, ĐẲNG CẤP LÀ VĨNH CỬU
    Câu này hẳn tất cả chúng ta đều bít
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hik, đói quá
    Được nvykop sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 19/07/2006
  10. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hay quá...!!!
    Sang Kim Ngưu bon chen mà nghe đc bài bình loạn này thì hay quá
    Em chỉ xin nói 1 câu thôi:
    PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI, ĐẲNG CẤP LÀ VĨNH CỬU
    Câu này hẳn tất cả chúng ta đều bít
    [/quote]
    Cũng thường thôi,nói chung là FC Taurus và FC Libra chỉ có phong độ thôi em ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này