1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 11 - Kim Ngưu - Tinh thần thể thao bất diệt, giao lưu kết bạn với tất cả các cung, mạnh khoẻ vu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Hoang_Viet_linh, 12/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà đê
    Hị, thông tin nghe hơi nhầm, đính chính 9 nhân với 1 cái diều
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối hoàn hảo, nếu không tính đến câu chuyện ma của híp và câu nói làm cụt hứng của HT
    hôm nay k thể gọi là đi thả diều đc, mà phải gọi là đi ngắm sao mới đúng
    không gian rộng bát ngát
    gió thổi ***g lộng ngút ngàn
    diều phấp phới bay chi chít khắp trời
    và đặc biệt là con diều nào cũng có treo theo đèn nhấp nháy ạ
    sân trc Mỹ Đình không khác gì một rừng sao nhấp nháy liên tục
    đẹp mê hồn luôn ý
    thik cực kỳ ý
    vui cực kỳ ý
    cả nhà tít lít mãi mới dứt ra để đi về đc
    phát hiện ra anh Linh là vô địch thả diều em nó lúc mới buộc đèn vào thì cứ lạng qua lạng lại đòi xuống bao lần, mà dưới đôi bàn tay khéo kéo của anh Linh, chỉ một lát là dây căng thẳng tưng, em nó lên cao chót vót cả nhà nghển cổ mãi mỏi quá, phải lấy áo mưa em Thư mang về để trải ra đường, nằm giữa đường luôn thik thế
    dũng sĩ đóng góp món ngô luộc thơm ngon tuyệt vời
    phongvan đóng góp món mực nướng mềm và ngọt lựng
    haeng đóng góp món nem chua 80k/trăm cái
    Poky đóng góp 5 que kem dũng sĩ ăn 2, phong vân ăn 1, 2 cái còn lại...
    Giờ mới phát hiện ra, thả diều ở Mỹ Đình vào buổi tối đúng là một lạc thú trần gian ạ bao nhiêu bức bối tan sạch bách, tâm hồn lại rộng mở, dồi dào năng lượng cho những bon chen với đời
    Iu cả nhà nhưng iu nhất là những người hôm nay đi thả diều với tớ (trừ híp)
    À, nhà mình hôm nay vui vật, đi ăn xong đứng dậy ứ trả tiền, mà không bị phát hiện, cả lũ cứ thế hoành tráng đi ra khỏi nhà hàng, đứa nọ thì nghĩ là đứa kia trả rùi mãi sau mới vỡ lẽ ra ứ đứa nào trả cả, mà gần trăm ngàn chứ có ít đâu mai phải qua trả người ta mới được, không thì áy náy quá, vì quán xá người ta sạch sẽ, đồ ăn thì thơm ngon (có món Mỳ Quảng quê tớ ), thái độ phục vụ thì niềm nở ân cần vô đối luôn
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko kể tên em vào đấy hở
    Ứ ai cảm ơn mình tường thuật thì thôi, lại còn
    Dỗi òi, đi ngủ đây
    Chán nhà này lắm, hôm nay lang bạt, ko ngủ ở nhà nữa
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
  5. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    xin thề là diều nhà mình hôm nay bay cao vô địch bãi diều mỹ đình, phê thật...
    ..về đến nhà vẫn còn hưng phấn vì điều ấy

  6. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    ext à, đừng ngủ ngoài công viên muỗi lắm, vào nhà nghỉ đi
  7. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    @ hương và em thư : tớ còn một đống chuyện kiểu như " sợi chỉ đỏ" , chuẩn bị tinh thần đi, tẹo tớ gọi điện sang kể cho dễ ngủ...
  8. badboy85

    badboy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    hế hế lại dỗi roài kìa
    Cảm ơn chị Qyn vì đã tường thuật ahthế đc chưa chị Q nhẻ...cười lên cái nèo
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chi iu về cùng Nhóc à, em đang ngắm cái túi trong đêm tối
    Nhà mình phải đi kiếm cái dây nhấp nhánh cho hoàng tráng, cao nhứt phải để pà kon chiêm ngưỡng và ngưỡng mộ chứ
  10. badboy85

    badboy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    vụ này nghe hấp dẫn đấy chị ah
    chị gọi luôn đi cho bé thư và poky dễ ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này