1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 13: ?'۩?z۩ Karaoke hội - Nơi hội tụ của nhữgn ngôi sao sắp nổi ?.??-? PHÒNG VIP 13 ?-"?.? Chào

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sentenced1806, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Bước va?o nhưfng nga?y mu?a he? nóng nực, anh lại nhớ nhưfng nga?y mu?a đông! Mu?a đông đâu rô?i?Nhớ em qúa!
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Sắp sập rô?i! Khi cô đơn anh nhớ em, mu?a đông^-^
  3. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hứ, em thix nghe hát_nhưng đi hat karaoke bao h cũng ngồi im thin thít.
    lúc đầu ng ta tưởng ngoan, cứ ép_em nể_em hát _sau em ngồi im, họ kg ý kiến ji nữa cả
    đấy, bác tính xem_nhập hội có được kg?
  4. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thích hát, thích nghe hát, thích xem hát.... đều có thể gia nhập nhà Karaoke được. Welcome em
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Em sang chào hàng xóm ạ . Góp 1 nhát búa cho nhanh sập .
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi ... .
  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hì, vui chit đc ý
    nhưng mờ ng ta nghe hát Trịnh thì bùn hay u sầu ji đó
    ng ta nghe em hát Trịnh _ họ cứ gọi là bùn nhưng mà là bùn cười ý!
    chả hỉu nhớ, em thề là cái jọng em nó trong trẻo mờ, có lẽ vẫn có tố chất thành sao, chẳng qua chưa có ông bàu đỡ đầu thui
    ở đây có ông bầu nào cao tay, nâng đỡ em với ạ, em hứa sẽ làm rạng danh ...hì, để sau điền chỗ ... ý bác nhớ!
    các bác lưu ý júp em
  7. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0

    Nóng quá đâm ra lẩn thẩn hay sao ý nhỉ

  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    1 người xây nhà mới nhé ! Không xây thì đến trang 102 cũng k up đc bài nữa đâu mờ
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hi, cứ để nó sập đi hẵng!
    sau để sao sáng đang tìm ông bầu như em dựng nhà mới ghen!
    cho tý lửa cho nhà nó cháy nèo
  10. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    làm 1 phát chia tay nhà cũ ...
    Em mơ màng bên anh và nghe quá đắm say
    Bềnh bồng như mây bay
    Tiếng yêu đương nghe rất gần
    Gần anh nữa đi em
    Những ngón tay sao không đan vào nhau
    Và chiếc môi xinh có đang khát khao
    Em rất gần bên anh
    Lặng im để đôi trái tim non
    Nói với nhau
    Yêu nhau yêu nhau môi hôn một cõi đam mê
    Giấc mơ êm đềm tình là một hôm ta đã đến nếm môi ngoan
    Yêu nhau yêu nhau cho nhau một cõi linh thiêng
    Có bao nhiêu là thật thà tình yêu ấy đã cháy lên
    Tình bên nhau để cho gió ngất ngây
    Rối tóc em trong cuồng say
    Nồng nàn trao nụ hôn ấy
    Ngọt ngào bên nhau tình yêu đó
    Gió đã mang theo giấc mơ xa xôi về đây ngủ ngon trong trái tim này
    Yêu nhau yêu nhau cho quên một cõi chia xa
    Cứ xem như là tình về tại trong ký ức hân hoan
    Yêu nhau yêu nhau bên nhau một kiếp sinh linh
    Có bao nhiêu là thật thà lần yêu đó đã mãi cho nhau suốt đời
    Tình yêu một hôm có thể vỡ tan
    Cho những trái tim ngoan khốn khó về chốn xa xôi
    Người ra đi làm tôi nhớ
    Người quên làm tôi khóc
    Gió đã mang theo giấc mơ xa xôi về đây ngủ ngon trong trái tim này

Chia sẻ trang này