1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 18 - Những chú Trâu tốt bụng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meocon1234, 19/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên,cho anh gửi lời xin lỗi tất cả các anh chị em đã có mặt trong trận bóng đá tối nay bởi hành vi đáng chê trách của mình.Quả thực anh rất tiếc khi đã để bản thân mất sự tự chủ,ko kiềm chế được cơn giận dữ,đã bỏ mặc anh em thi đấu trên sân trong tình trạng thiếu người và bị dẫn điểm.Rất may là chúng ta đã ko thua và cầu thủ đội bạn bị chấn thương chưa nguy hiểm đến tính mạng,nhưng dù sao anh cũng rất ân hận khi đã làm cho mọi người mất vui.Nhẽ ra một người thế hệ 7x như anh ko được phép làm như vậy,âu cũng là một bài học cho riêng bản thân anh.
    Anh cũng phải nói thực rằng anh là người đã từng chịu nhiều thất bại trong công việc,cuộc sống,cũng như trong tình cảm.Thế nên anh ko chấp nhận mình sẽ lại là người thất bại nữa dù chỉ là trong một trận đấu bóng.Với anh,bóng đá còn hơn là một sở thích,nó giống như một niềm đam mê,một tình yêu lớn.Chính vì thế mỗi lần đá bóng,anh luôn thi đấu với tất cả nhiệt huyết,sức lực.Anh ko chấp nhận mình là kẻ thua cuộc trước bất cứ một đối thủ nào,ko bao giờ chấp nhận điều đó.Có lẽ thời gian gần đây do một số ức chế trong công việc và cuộc sống nên anh đã ko còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết,đã đem tất cả những nỗi giận dữ đó vào trong những trận bóng,anh thật lòng rất mong mọi người thông cảm.Anh xin hứa sẽ ko bao giờ để hành vi đó lặp lại,trận đấu sắp tới nhất quyết sẽ ghi bàn đem lại chiến thắng cho nhà KN.Coi như đó là lời xin lỗi chân thành nhất từ nơi anh.Hf n gl.Thân.Shít.
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    thế thì kể đi còn úp mở cái j nữa...Hum nay phải trông hàng..ko đi đc
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Ớ có phải mama ko á? Sợ nhể, hôm nay vào nhà chào con cơ đấy Mama có ý đồ gì ko á?
    Mama ới, mama hỏi cho con chưa? Mà mama có cho con vay xiền ko á?
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    xảy ra chuyện j thế cả nhà...có đánh nhau ah...mà bác này là ai nhỉ...em gặp chưa
    Có j thì kể đi mọi ng`...Đang có độ hóng cao
  5. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    trận hôm nay fải nói là có quá nhiều kịch tính, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, vui vẻ... nói chung ai kô đi hơi fí, he he
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ko đi phải chịu
    Mà chị ghét đứa nào ăn nói trống không với người hơn tuổi thế nhá
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Ah con gà đỏ của đội bóng nhà Kim Ngưu
  8. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    @ anh ****: no pro anh à, mọi người vui vẻ mờ, em còn suốt ngày mắng mỏ với cáu ghắt với các anh em trong nhà, mà có bị ghét đâu (hay là bị ghét mà mình dek biết nhể, ) em cũng không ngờ tâm sự của anh tha thiết thế, thay mặt cả nhà, em chúc anh gặp nhiều may mắn ạ
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    dạo này đanh đá thế ...mất hình tượng
  10. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    IG_**** cứ yên tâm, đã có em thế vai hoàn hảo cho anh. Tiếc là bẩn mất cái áo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này