1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 18 - Những chú Trâu tốt bụng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meocon1234, 19/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    thôi xin phép cả nhà, đi ngủ thôi
  2. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Lại là ngưòi vote thứ 13
    @all : Rất buồn vì hum nay ko đươc kề vai sát cánh bên mọi ngưòi
    5 h chiều xếp bảo đi vĩnh phúc
    BÓ tay em
    gần 9h mói về tới nhà
    Bùn .........................
  3. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ra cách đối phó với bà chủ quán nước thía nào chưa mà đi ngủ ???
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    thôi đi ngủ thôi
    Díp hết ca rmắt rồi
    CHào cả nàh ah...mình đi ngủ trước
  5. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 cởi tay chú ra cho chú chuộc lỗi đó !
  6. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Ngại wá
  7. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    cứ liều làm bừa đi em, ngại quái gì ...
  8. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là chuộc lỗi hay lại làm tội đồ đây .
  9. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là chú em biết mình fải làm gì nếu không thì anh cắt ....
  10. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhiên ngơ ngơ hay buồn bất chợt
    Tặng cả nhà bài hát
    Kỉ Niệm Học Trò
    Nguyễn Hoàng
    http://ngherockonline.org/NRO/index.nro?nro=play&id=334&PHPSESSID=78c9f607a496dbf75ae1bc30057d8e9d
    con người ta ước vọng hẹn hò
    bao ngày qua dưới tuổi học trò
    làm quen người ta có nụ cười thôi
    em về đâu dưới trời thật buồn
    anh về theo hướng cuacội nguồn
    và yêu người chẳng giám nói yêu
    về đâu em mêng mang tà áo trắng
    về đâu em vô tư trang giấy trắng
    kỉ niêm học trò tìm ta trong kí ức
    chiều thật buồn trên phố lắm người qua
    trong tình yêu biết điều nao cần
    xa người sao thấy lại thât gần
    em bây giờ áo trắng về đâu
    đây thời gian phép của nhiệm màu quên làm sao ước vong tình đầu
    yêu thương này ngàn đời khó phai
    tuổi học trò mang những ước mơ
    ngày đi qua còn trong dĩ vãng
    hành trang đầy là những khát khao
    niềm tin yêu vào ngày mai tươi sáng
    trên con đường mình ta với ta
    Bài này làm tí rượu vào hát tâm trạng phết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này