1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viannguyen1991

    Viannguyen1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Hắn hẹn hò cùng lúc mấy chục người thì sự trùng hợp là bình thường lắm, chỉ là mình ngu nên không biết...
    --- Gộp bài viết: 04/07/2017, Bài cũ từ: 04/07/2017 ---
    Là chị đã post lên đấy
    --- Gộp bài viết: 04/07/2017 ---
    https://www.facebook.com/groups/157...tif_t=group_comment&notif_id=1499071090933008
    đây là link trên face đó bạn
    --- Gộp bài viết: 04/07/2017 ---
    https://www.facebook.com/groups/157...tif_t=group_comment&notif_id=1499071090933008
    Chi ơi, vào link này xem hình nhé.
  2. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    mừng là chị @meomit2012@Viannguyen1991 phát hiện ra tên khốn này để cảnh báo cho moị người, hi vọng là 2 chị chưa bị thiệt hại gì. Nhìn thì đạo mạo mà sao nhân cách thối thế ko biết, cái gì chứ gặp mấy kiểu lừa đảo là em chúa ghét, nổi xung lên à ( mấy chị thông cảm nhé ) .
  3. happy123

    happy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    @Rose12 e nghe vậy em cũng tức ,tự nhiên thấy vậy thấy ác cảm với Ấn ghê ạ,mặc dù e cũng biết là có người này người kia nhưng giờ sao thấy mất cảm tình quá.
    Rose12 thích bài này.
  4. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    cũng may chị Mèo với chị Vian đưa hình lên, để lỡ sau này có bạn nào yêu Ấn thấy được thì còn biết đường né .
    2 chị cũng đừng có buồn, loại ấy ko đáng, đời còn dài, zai còn nhiều, tha hồ cho chị em ta chọn :)
    Lần cập nhật cuối: 04/07/2017
  5. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Hix em chưa đọc hết các tầng nhà mình, đang ngồi nghỉ xả hơi ở tầng 13, mà chưa gì đã thấy nản mấy anh Ấn rồi, thấy yêu đương gì đâu mà khổ sở quá . Giờ còn thêm vụ này nữa chứ. Ghé fb xong, càng đọc càng thấy....hết muốn yêu.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Có bạn nào repost lại bài đó ở đây cho chị đọc với được không?
  7. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Chị ...ơi ( vì chưa được phép và ko tiện nêu tên nên cho phép em để... nhé ). Đọc bài và comment của chị mà thấy xót xa quá, em biết chị đang rất đau, rất phẫn nộ và tự trách mình khi biết được sự thật, chẳng có gì đau đớn hơn việc bị người mình yêu , người mình tin tưởng lừa dối . Em hiểu cảm giác của chị vì em đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Trước kia em quen 1 người cũng đã có gia đình, nhưng em không hề biết gì về chuyện này . Anh ta vô SG làm việc, rồi 2 đứa quen nhau. Đợt đó lễ 30/4 anh ta trở về HN và gọi điện thoại nói em là có thưa chuyện tụi em cho bố mẹ nghe, bố mẹ ko đồng ý con gái miền Nam nên thôi 2 đứa chia tay. Mặc dù thời gian quen ko lâu, khoảng 3 tháng thôi, tình cảm chưa sâu đậm nhưng em rat tin tưởng anh ta, lúc nào cũng buồn , vật vờ vì nhớ hắn khủng khiếp, hắn cũng là 1 người đàn ông chững chạc, từng trải , có việc làm đang hoàng ở 1 cty nước ngoài, tại sao lại chỉ vì 1 lý do vớ vẩn như thế mà buông xuôi. Em mới lần theo địa chỉ email, lên fb thì phát hiện sự thật đau đớn là hắn có 1 vợ và 2 đứa con 1 trai 1 gái nhìn dễ thương lắm. Mọi thứ như sụp đổ, mất hết hi vọng, không còn ai có thể tin tưởng được. Uất hận vì sao ngta có thể lừa gạt mình như thế, tại sao lại dễ tin 1 người như thế, bộ ngta không sợ quả báo hay sao, sao chuyện này lại có thể xảy ra với mình chứ, trách mình ngu dại không tỉnh táo khi yêu. Nhìn gia đình họ hạnh phúc mà tim đau, lúc nào cũng khóc, hận đời, hận người, hận bản thân. Em còn có ý nghĩ điên rồ là công bố cho người quen của hắn và gia đình hắn biết, nhưng em đã bình tĩnh và kìm chế lại được. Nếu làm vậy thì mình được cái gì ? Chẳng gì cả, chỉ thêm đau khổ dằn vặt , dù hận hắn nhưng nghĩ kỹ lại ko muốn vợ con hắn cũng đau khổ giống mình, gia đình xào xáo thì chỉ tội mấy đứa nhỏ. Thôi thì trong cái rủi có cái may, em chưa bị lừa gì nghiêm trọng cả, ngoài niềm tin ra, Mà chắc vì vậy, thấy khó nhằn quá nên mới buông tha em, chứ ko ko biết hậu quả thế nào nữa. Chuyện cũng lâu rồi , xem như 1 bài học cho mình. Nên chị ơi, hi vọng chị đọc được bài này và cố gắng lên chị nhé, dù khó khắn đến đâu hi vọng chị vững tâm, lấy lại tinh thần, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, em luôn tin người ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.
    Lần cập nhật cuối: 04/07/2017
  8. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Em không biết có được post lên đây không, nhưng xin phép chị chủ bài fb cho em được repost lại , có tội có ghét thì em cũng chấp nhận. để một số chị , các bạn và đặc biệt là các bạn gia nhập nhà Ấn trong tương lai đọc được thì nâng cao cảnh giác, tỉnh táo, đừng nghe những lời ngon ngọt rồi để biến mình thành nạn nhân.

    Đây là bài post " Chào mọi người, mình đang rất đau khổ và shocked hoàn toàn vì bị một người ẤN lừa, mình biết nói ra đây nhục lắm những mình mong bài này sẽ giúp các ban nữ sẽ ko bị như mình nữa. Tên hắn là Deepak Kumar Singla ( hình avatar mình chụp với nó, và hình facebook của nó hiện tại) hắn hẹn hò cũng lúc nhiều cô gái, trong đó có mình, và mình là kẻ ngu nhất đã bị nó lừa,....Mình biết ngu thì chịu, những mình mong các bạn hãy giúp mình share bài này để cảnh tỉnh các bạn nư khác và để mình cảm thấy thanh thản ơn. cảm ơn group. " .

    Và qua comment của mọi người, sự thật về tên lừa đảo này còn kinh tởm hơn :
    " thật thương cho em gái, tên này còn lừa cả bạn thân của mình, may mà hôm rồi nó lên TTVNOL đọc được bài của người hỏi về tên này nên nó cảnh giác và ngừng lại kịp thời. "
    "quá nhiều nạn nhân bởi tên này... hôm qua tới giờ sơ sơ hơn 10 người rồi "
    " Ha ha to thấy bạn đăng sđt của nó nên lưu thử thôi chứ tớ không phải là nạn nhân của nó đâu. Tớ lưu 3 sđt mà bạn gì đó đăng trên fb thì thấy nó hiện trên whatssap và Zalo. Thằng này nó Sài luôn Zalo của Việt Nam mới ghê.... Chắc chuyen lua đao người Việt nè "
    "Hắn tán tỉnh và hẹn hò gặp gỡ và rủ các cô gái Việt nam ra nước ngoài, cụ thể là Thái Lan và Ấn Độ chơi. Bạn Kim đây mới đi nước ngoài với hắn về và post hình lên fb, thế là hắn Block bạn đó lại. Hôm qua các nạn nhân cùng là bạn với hắn trên Fb mới thấy nghi ngờ và chát với nhau, mới vỡ lẽ trong friend list hắn đang dụ dỗ trên dưới 10 người.. đó chỉ là 1 phần .. còn ko biết bao nhiêu người nữa. "
    "Kinh nghiệm cho mấy bạn này, bạn nào thấy fb của anh nào mà ít thông tin, có vài người bạn thôi mà toàn bạn Việt hay bạn nước ngoài k có bạn Ấn thì dẹp ngay. Vì mấy a đó dùng fake fb lập ra chỉ để lừa gái. Chứ fb bình thường ai chả có nhiều bạn bè, và đương nhiên phải có bạn người Ấn của họ. Nếu đã cheating thì dẹp ngay từ đầu cho khỏi hại não."
    "Đáng tiếc là sau khi biết sự thật này, một số nạn nhân thông báo với các bạn khác, nhưng họ không tin và khẳng định rằng hắn ta là người tốt. Vì trước đó hắn nói với họ là người yêu cũ của hắn là người Việt Nam, mấy cô đó đang cố tình phá hắn.. nên nếu có ai nói gì thì đừng có tin.. Vậy nên hiện giờ vẫn nhiều cô gái ko tin vào sự thật này."
    ......
  9. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    alo 3456789 10 bồi xì già hẻo , cuối tuần mà im ắng thế này :-/
  10. Meow310

    Meow310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    My story untold....
    Chào cả nhà e là member cũ mất nick và nhân chuyện bạn Ấn mà 2 bạn ở trên đang bóc phốt thì e nhớ lại chuyện e. Trong chuyện e thì theo e biết có ít nhất 4ng là victim còn thêm ai nữa thì e ko rõ và chẳng muốn care nữa vì chớ trêu thay khi e contact và liên hệ 3 ng còn lại thì họ đều u mê trong cái hũ mật đó ko ai tin e. Và họ đều nói e như sau "cô là kẻ thứ 3 đừng mong phá hoại tình cảm tôi và anh ấy".... bla bla. E nghĩ "ngu thì chết thôi" cùng máu đỏ da vàng e đã có nhã ý warning các bạn nhưng ko tin tôi thì ở đó mà chết với nhau. Trong lúc có new gf nhưng vẫn nt ngọt như mía lùi với e. E ignore từ lâu xong vẫn bám e dai như đỉa. Để e ra tay thì mới hắn mới tá hỏa không nghĩ e found out dc fb của gf hiện tại cùng các gf khác mà hắn nt tình cảm trong đó có 1 bạn sn 89 ng Vinh học tài chính kế toán, 1 bạn nhỏ tuổi hơn e học FTU tp HCM, 1 ng mà e thất vọng nhất vì chị đó ngoài 30 cái tuổi xuân xanh lại là nhân viên IT của Bkav nhưng mà còn đi tin mấy lời mật ngọt và react e khi e report account chuyên đi lừa đảo đó. Thực ra e bít ngoài e hắn còn nt với nhìu ng khác nhưng e đã phớt lờ song vì hắn gây quá nhìu phiền toái cho e nên buộc e phải thẳng tay vậy.
    P/s: Hôm đó e dùng English ko chuẩn vì ở office từ 7am 10pm về xong ko ăn gì rồi phải xử lý thêm chuyện vớ vẩn này. Và khi ng bạn sn 89 kia xúc phạm e dù e rất nhã nhặn chào hỏi chị em có trên có dưới nhưng chị một mực bênh zai thì e chịu thôi và ko thèm waste the time nữa.
    Chốt lại của chuyện này e chỉ muốn tìm ra câu trả lời cho bản thân mà xưa nay ko thèm động đến vì muốn giữ một chút tốt đẹp trong lòng nhau. Nói thẳng là e ko có ý định khuyên bảo ai nhưng chuyện 3 bạn Việt Nam react khi e nói sự thật và show các bằng chứng tin nhắn email của hắn là điều e buồn nhất trong chuyện này. E ko tiếc một thằng bad boy vậy e tiếc 3 chị e kia mê muội đến mù quáng dù đều có học thức cả. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
    Mình không sao up dc ảnh đoạn hội thoại giữa mình và mấy bạn nữ cùng thằng bad boy kia lên forum sẽ gửi cả nhà sau nhé.
    Have a nice weekend.
    Van8589Rose12 thích bài này.

Chia sẻ trang này