1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Lại chuyện ko vui, vào an ủi nhau 1 tí lấy động lực sống tiếp nào :-)

    Lúc trước biết mình yêu giai Ấn, mấy người bạn nối khố của mình lần lượt (lũ lượt) kéo nhau đi. Cũng chẳng trách được, vì chúng nó thấy mình vật vã quá, thấy mình khác người quá, mà can ngăn ko được. Lúc đấy thật buồn, cho đến lúc đỉnh điểm ở cái thế lựa chọn bạn hay là tình, kết quả là bạn bè cứ thế thưa dần. Đôi khi nghĩ lại thấy mình đã thật mù quáng và nhu nhược. Mình đã vì 1 con người này mà đánh mất cái tôi, đánh mất cả tính cách, cả sự độc lập, sự tự do tự tại và bản lĩnh vốn có, đổi lại mình được gì? liệu có đáng ko?! Câu trả lời luôn là ko.

    Người Ấn thì thôi rồi, ko bút nào tả xiết, nói thực lòng mn đừng hiểu nhầm, đôi khi mình thấy mừng hơn khi thấy các đôi Ấn Việt break up hơn là lại thấy đôi mới hình thành. Ở đây ko nói đến chuyện lừa gạt hay bị lợi dụng mất mát nhé. Bởi lẽ mình đã trải qua hết các cung bậc cảm xúc, đã biết chăn có rận, đã trải nghiệm những cái dở hơi, mà chỉ biết ngửa mặt lên trời "why me?!"

    Nói lan man như vậy, quay lại với Jasmine: Nàng ơi, tươi lên, có thể khóc, có thể cười, làm gì thì làm, nhưng mà thời gian trôi đi, mọi cái sẽ qua hết. Biết sao ko? Ngày trước tui đã từng đá văng lão kia đi (ko phải vì tội lăng nhăng), dù đã có con. Tôi đã sống hết mình vì TY, tôi ko hối tiếc, I had enough fun, so did he! Giờ cái phần fun hết rồi thì đường ai nấy đi, thiếu chàng thiếp (và con thiếp) vẫn sống nhe . Tôi hy vọng nàng hiểu ý tôi, nó vớ vỉn thì đấm vỡ mẹt, giả dép cho bà về. Đời còn dài, giai con nhiều.

    Tui có con rồi, và vì nó ngày càng lớn, cân đo đong đếm suy tính vì sự phát triển của con và sự yên lòng của bố mẹ, chứ ko tui ở vậy sướng hơn nhiều :-D

    Khuya rùi, chúc các nàng ngủ ngon!
    duydung87, Rose12Jasmine_89 thích bài này.
  2. Jasmine_89

    Jasmine_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2017
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    17
    Cảm ơn chị S_B_C nhiều nha! Em đọc những bài của các chị ở đây, tuy không quen biết nhưng thấy quý lắm. Tính em khó trải lòng với những người xung quanh nên chỉ biết khóc trong lòng, bạn bè biết chuyện em cũng cười xuề xòa nói tao cho qua rồi, nhưng cảm xúc tan vỡ chỉ một mình mình hay, nên đây như một chỗ cho em trút nỗi lòng vậy. Em chưa đọc hết tất cả các tầng để biết câu chuyện của chị, chỉ thấy chị có bản lĩnh thật :)

    Em vừa bước qua một vũng sình nên hoàn toàn hiểu ý chị luôn. Ai mà chẳng mong thấy chị em mình tìm được tình yêu và sống hết mình khi yêu. Nhưng dính tới trai Ấn thì ek ek... Tất nhiên không vơ đũa cả nắm, nhưng thật sự buồn và tổn thương, thiệt thòi cho chính các cô gái nhiều quá. Đến người khá đa nghi, tỉnh táo như em mà còn dính quả này, thậm chí nhiều lần thấy cảm giác không ổn, tính stop mà vẫn không dứt được vì thấy tình cảm ngọt ngào, dịu dàng quá.

    Cách lừa của trai Ấn không vồn vã, lồ lộ, tụi nó có biệt tài nói dối như thật. Nhất là tụi nó rất thông minh, gian xảo và cáo già nữa. Dù nhiều lần em bắt nó thề, nó sẵn sàng thề trên mạng sống. Về sau em biết chuyện rồi, nó vẫn chối, vẫn dựng chuyện, tới mức em chán chả thèm vạch mặt nữa, chỉ cười khẩy. Gần đây nhất, nó còn nói xạo là đi khám bị ung thư dạ dày, nói không muốn em khổ, hãy tìm người khác tốt hơn. Em chán xem kịch quá rồi nên chỉ nhẹ nhàng nói tao không gây áp lực gì cho mày đâu, mày muốn biến thì cứ việc, không cần nhọc công đóng kịch... rồi em block nó luôn, khỏi xem màn khóc lóc như phim Hàn nữa.

    Thậm chí cho dù tình cảm là thật, có những tính cách Ấn, không có ý phân biệt quốc gia, nhưng thật sự là... không "ngửi" nổi. Tuy lúc quen nhau, nó cố tỏ ra là người đi làm ở nước ngoài, tự nhận mình chỉ có nhiều nhất 10% chất Ấn Độ (thiên hạ đệ nhất xạo luôn), nhưng trong cách sinh hoạt, cư xử hàng ngày vẫn để lộ nhiều thói xấu kinh khủng: thích kì kèo, gian lận, nhưng chưng diện và hưởng thụ, chùa thì càng tốt... Còn chuyện chung sống với gia đình Ấn, nói thật em chưa từng dám nghĩ tới luôn... vì nó luôn nói là muốn 2 đứa sống chung ở nước ngoài.

    Vẫn biết nơi nào cũng có người này người kia, có những cặp vợ chồng Việt - Ấn vẫn hạnh phúc, nhưng ĐA SỐ là kết cục buồn cho các nàng. Thật sự không muốn khiến ngôi nhà này có thêm chuyện buồn, nhưng hy vọng các chị em yêu trai Ấn đủ tỉnh táo và sáng suốt ạ.

    Chúc mọi người ngủ ngon, ngày mới vui vẻ :)
    duydung87, Rose12S_B_C thích bài này.
  3. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Haizz cái gì cũng sẽ qua, kệ tía má nó đi chị @Jasmine_89 , không có trai này thì có trai khác, không có mợ thì chợ vẫn đông, còn không ở vậy càng khỏe, miễn sao có công việc mình tự kiếm ra tiền , vui chơi thoải mái cho đời nó tươi
    Jasmine_89 thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đọc tâm sự của mọi người mà thấy tội cho các nàng yêu Ấn quá. Thôi, ai mà chia tay được thì mình mừng cho người đó, đốt pháo tung hoa còn không hết, chứ để lậm sâu như nhiều bạn ở đây, khóc hết nước mắt mà cũng không dứt được, thì cái đó mới đúng là khổ thấu địa ngục, @Jasmine_89

    Chị @S_B_C ơi, mặc dù em cũng đoán là chị với chồng cũng đứng bên bờ vực hôn nhân, nhưng đọc mấy lời chị viết, em vẫn thấy ngậm ngùi và thấy đồng cảm.
    Em cũng nhiều lần ngửa mặt lên trời và tự hỏi “why me?”. Sau đó em tự trả lời, ngu thì chịu thôi, chứ biết sao giờ :D
    Jasmine_89, duydung87S_B_C thích bài này.
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    @cọp: Thì đó nàng ơi, vì ngu phải chịu nên chẳng muốn các nàng trẻ hơn đi theo vết xe đổ, đừng vì ngu mà để mình khổ :-p Cứ phải khôn lên, cứ sướng mà hưởng, đừng như thiêu thân biết chết mà cứ lao vào ;-)

    Cọp dùng đúng từ rồi, bên bờ vực, mà ko phải sau này, lúc đang yêu cũng đã cứ chông chênh. Đến lúc này là lúc biết chất nhau hết rồi, học xong chữ "ngờ" chuyển sang chữ "phũ" rồi, mỗi tội mới biết phũ mồm chứ chưa tu đc phũ toàn tập. Ván đã đóng thuyền, biết làm sao? :-D Đành cứ tằng tằng mà sống thôi, cứ đến tháng đều như vắt chanh đưa lương đây thì bà chè tươi, ko cần trình bày hoàn cảnh, lại yêu thương chìu mến ngay:-D:-p Ko thì liệu hồn, ahihi.
    Jasmine_89 thích bài này.
  6. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Mà quen nước nào ko sao, nói tới Ấn cái mọi người trề môi chê liền , tủi thân hết sức .
    Jasmine_89 thích bài này.
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Ko có cái icon cười lăn lộn rụng rốn nhỉ? :-D:-D
    Ông ngoại giờ vẫn còn bảo: Sao ko lấy Tây hẳn cho nó văn minh, Pháp, Mỹ, chúng nó có lăng nhăng nhưng mà nó văn minh. Khổ thân con gái cụ nghe xong thì cười, rồi tự kỷ mất mấy hôm liền:confused::confused:
  8. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    hix khổ thân chị em mình, mà nói thiệt chứ em vẫn thích VN hơn, Tây tàu gì thì cũng thích nhưng mà kiểu thích nói chuyện, làm việc giao tiếp với họ,....chứ hôn nhân vẫn thích người mình. Tự nhiên đâu giờ lòi ra tên Ấn này haiizzz. Em là em sợ thể loại lăng nhăng lắm chị, ám ảnh luôn ấy. Mà giờ thấy xh ngoại tình nhiều quá, sợ, ko đặt niềm tin vào ai cả :-s . Em còn nuôi ý định không lấy chồng , làm single mom từ hồi 18 tới giờ mà chưa được hehe
    Lần cập nhật cuối: 07/09/2017
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Single mom cũng nhiều cái cực em ạ, mình thì ko sao có gđ bố mẹ thương con back up đc là ok, nhưng mà con nó tủi, sẽ có 1 khoảng trống trong lòng nó mà ko gì khỏa lấp được. Có nhiều đứa trưởng thành sẽ cực kỳ rắn rỏi, nhưng phần lớn vẫn rất dễ bị tổn thương và lạc lõng. Đến cái tuổi teen tâm lý chúng nó khó lường lắm.
    Jasmine_89 thích bài này.
  10. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    dạ, em cũng lăn tăn vậy đó chị, nghĩ tới nghĩ lui thì như vậy mình ích kỷ với mấy đứa nhỏ quá, không có trọn vẹn đủ cả ba lẫn mẹ , nên lửng lơ tới giờ, chồng thì ko có mà con thì cũng không luôn :))
    Lần cập nhật cuối: 07/09/2017

Chia sẻ trang này