1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Đây đây ,em vô góp vui với chị @S_B_C >:D<

    Em có bà bác dâu cũng hay lắm, có chuyện gì về nhà chồng đều đóng cửa nói riêng với chồng hết , để ông bác tự đứng ra nói chuyện với nhà. Mọi người thì không thích bác dâu vì kiểu như ngoài mặt thì là chồng làm chủ, nhưng thật ra vợ mới là người " thâu tóm quyền lực " bên trong, nói gì chồng cũng nghe hết á. Nhưng thấy vậy tốt mà , chuyện bên nào bên đó tự xử, mất công mình dâu rể va chạm mất công, gây khó xử cho chồng lại mất vui ;))
  2. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Em chia tay chồng lâu rồi chị SBC ơi, giờ đang phơi phới, tung tăng bay lượn :rolleyes::rolleyes::-p:-p
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Ô, thế tốt rồi, cứ phơi phới và tung tăng bay lượn là ổn rồi. Dạt nhà lâu quá rồi, tui có biết gì, cập nhật gì đâu, lúc nào có thời gian sẽ leo lại các tầng. Nàng đang ở đâu, có gì vui có gì mới vào buôn đi, đang thèm bay lượn quá :-D
  4. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Em ở Sài Gòn chị ơi, lượn vào đây chơi đi, hẹn hò với chị Sara và chị Củ Chi nữa nè. Em vẫn đi tàu ngầm thường xuyên ấy chứ. Thấy các nàng yêu mãnh liệt quá nên chỉ lót dép hóng hớt, không có ý kiến nữa vì có nói cũng như gió thổi bên tai thôi hà, thôi cứ để các nàng ấy tự trãi nghiệm ;-);-).
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    @Rose12: cơ bản cũng do ở xa và bất đồng ngôn ngữ nên mình có cớ mượn chồng hứng đạn đó em ơi :-) Đời còn dài, ko bít sau thế nào, cứ tránh đạn được lúc nào tốt lúc đó.
    --- Gộp bài viết: 11/10/2017, Bài cũ từ: 11/10/2017 ---
    @Ruagirl: Các nàng trong đấy đông vui thế, offline thường xuyên đi. Ở HN, ko biết có những ai? Lúc nào có dịp gặp nhau thì hay quá nhỉ. Năm ngoái đi công tác vèo vèo mà ko nhớ ra nhà mình để hẹn hò giao lưu. Năm nay chưa chắc được đi đâu.
    Ruagirl thích bài này.
  6. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    haizzzzz:-<
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Có kẻ đang rền rĩ vì ko được về nhà celebrate Diwali, ỉu xìu như bánh đa gặp nước, nằm bẹp một chỗ ăn vạ ko ăn ko uống, nẫu ruột quá.

    Bạn nào đang bên đó thì cho xin ít hình ảnh cho có không khí nhé.

    Happy Diwali to all! :-)
  8. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    bên em mấy bạn Ấn cũng rần rần vụ Diwali đây!Nhưng mà nghe nói đi tận đâu ra ngoài Đài bắc tổ chức cho nó xôm
    S_B_C thích bài này.
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
  10. Meow310

    Meow310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    Tản mạn chút xíu..
    Nhớ ngày này năm ngoái từng khóc lên khóc xuống tưởng chết đi sống nổi chỉ vì dây dưa vào zai Nam Á. Rồi lao đầu vào làm việc để quên Đi...Rồi mạnh mẽ từng bước vượt qua. Và hiện giờ thì mình đang vi vu nước Nhật rồi. Không còn bận tâm đến chuyện cũ nữa. Thế mới thấy đời là "classroom" ta vấp ngã ta có bài học ta đâu đớn tưởng như sống không bằng chể nhưng ta biết đứng dậy và BƯỚC TIẾP. À dù vậy tự nhủ sau Nhật sẽ đi Nam Á một lần trong đời cho biết và sẽ cất hết những kỉ niệm buồn đó lại. Để bước sang trang mới của cuộc đời.
    Từ chuyện xảy ra cách đây 2.5 năm của mình chỉ muốn nói một câu cho Ai đã từng yêu dại khờ MẠNH MẼ TIẾN LÊN nhé.
    PhungKimS_B_C thích bài này.

Chia sẻ trang này