1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Hihi... em cảm ơn mấy chị nhiều.
    Tụi em cũng xác định là không đến được với nhau.
  2. Lotus1188

    Lotus1188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    Xin chào chị em nhà Ấn, em năm nay 29 rồi. Ở box mình chắc chắn là có các chị lớn hơn em và cũng có bạn bằng hoặc nhỏ tuổi hơn nên lần đầu em viết bài chưa biết xưng hô thế nào thì em xin phép xưng em cho phải phép ạ. Em tình cờ biết box Ấn do cũng liên quan đến trai Ấn. Em cũng đọc vài tầng và qua vài chục trang thôi nhưng cũng nắm rõ được một số tính cách trai Ấn giống như bạn em là giỏi nói chứ làm thì chẳng biết là bao % (ở đây em chỉ so sánh với tính cách của bạn em chứ không có ý chê bai những bạn Ấn khác đâu ạ).
    Em biết bạn ấy được gần 2 tháng thôi, tình cảm của em chưa sâu đậm nhưng cũng rung rinh rồi. Em tình cờ gặp bạn ấy khi đi siêu thị, ban đầu em lơ vì là ng lạ sau đó đi vòng vòng quanh siêu thị một lúc thì lại gặp bạn ý thì em có gật đầu chào rồi bạn ý hỏi thăm giao lưu số đt. Bạn em 38 rồi, nhà em cách nhà bạn ý gần 5 phút chạy xe máy. Bạn em nói thích em nhièu lắm, em thì ko tin cái tình yêu sét đánh đâu ạ. Em cũng ko kể thêm nữa vì lần đầu em post bài ở đây thì hôm qua em đã nhắn tin là ...If you don't like me we should stop here. Bạn em im re không trả lời j cả. Nếu chị em nào muốn nghe chuyện của em thì em sẽ post bài chuyện em với bạn ý sau ạ.
    Hôm nay em chỉ viết về cách yêu của một số trai nước khác thôi. Và em cảm thấy yêu trai Ấn quá ư phức tạp hơn trai nước khác (là khoản giỏi nói ý ạ). Không phải trai Ấn ai cũng vậy và em muốn mang thêm vài nét màu sắc tình yêu với trai nước khác. Hình như viết hơi nhiều nên em viết vắn tắt nhé :D
    Năm 25t em đã gặp một anh ng nhật cùng cty em. Ng nhật cũng keo lắm nhé chỉ với ng yêu hay vợ mới thoáng thôi, anh ng nhật kia thì lại khác biết cách cư xử và hào phóng với nhân viên của mình. Em và anh như kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, mà ng nhật thì ôi thôi yêu ko dám nói yêu chỉ dám nói thích thôi vì nói yêu sợ sau này không làm đc nên ko dám nói. Anh ấy chỉ dám nói thích em khi xỉn thôi, chat nói chuyện nhiều khi cũng bực bội trloi chậm câu giờ nhưng có lúc nói liên tục và chỉ out khi em out trước. 1,5 rưỡi cùng nhau làm việc bật đèn xanh đủ kiểu, hay chat với nhau nhưng bất đồng ngôn ngữ, tiếng anh thì anh giao tiếp cơ bản, tiếng nhật em cũng sơ cấp, anh từng nói em là số một. Trong cty có 1 bạn cũng thích anh và có nhiều lần bạn ấy công khai tán anh trước mặt em, nói những câu sẽ đánh đổi thể xác để có đc anh trước mặt em, nhưng em ko nói lại với anh những điều ấy vì em đâu là gì của anh. Bạn nữ kia tìm nhiều cách để cua anh nhưng anh vẫn không đổ. Em cũng hay ghen,.....Em và anh cuối cùng cũng ko trở thành ng yêu của nhau, anh nói anh cũng sẽ nghỉ làm cty nhưng chưa biết khi nào, có thể là vì em còn ở đó. Rồi em cũng nghỉ làm và 3 tháng sau anh cũng nghỉ luôn, quay về cty mẹ bên nhật làm part time.
    Năm 29t em quen một anh da đen trên mạng sống bên Pháp do bạn em giới thiệu để học tiếng anh. Em coi anh như bạn nc rất tự nhiên (lúc này thì em da stop với bạn Ấn kia vì nhà không cho phép), có khi cả ngày ko nc đến tối em gửi tin chúc ngủ ngon rồi out luôn. Chat một time thì em thấy anh này có cảm tình với em, nói chuyện nhớ em nhưng rất tế nhị không vồ vã như anh bạn Ấn kia. Dù lệch nhau 5 tiếng nhưng cả ngày cả hai cũng 2,3 lần chat với nhau tranh thủ thời gian rảnh. Có một điều em thấy rất yên tâm và hợp với mong muốn bạn trai lý tưởng là anh tâm lý và khi chuẩn bị tới giờ làm hay phải làm j đó thì báo em biết là không chat tiếp được để không phải đợi. 3 tuần rồi em và anh ý không có liên lạc j có thể công việc của anh không suôn sẻ do có lần anh cũng tâm sự. Em cũng im re luôn vì em vẫn thích anh Ấn kia hơn và em sợ reo rắc cho ngta hy vọng, và có thể nhà em không đồng ý. Em không bắt cá hai tay đâu vì lúc nc với anh này thì anh Ấn kia lúc ấy cũng ko nc, tưởng không có kết quả j nữa. Khi đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương với ai là em chỉ có ng đó thôi.
    Bây giờ em không đặt nặng yêu ai nữa, hình như mệt mỏi rồi. :D
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!
  3. meomit2012

    meomit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    12
    Ta về ta tắm ao ta
    dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
    Về nhà thôi các bạn ơi.
    PhungKim thích bài này.
  4. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Ko chỉ riêng zai Ấn, nói chung hết các nước luôn, đàn ông 38 tuổi mà vẫn độc thân thì nên đặt câu hỏi Vì sao ?
  5. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Chít rùi anh bạn em 33 :(, cũng hàng 3 rồi. Mà từ xưa tới giờ chưa bao giờ thấy có bóng dáng vợ con hay bất kỳ thông tin gì hết. Quê ở Nellore , làm việc ở Hyd, mấy lần video call hay chụp hình ba mẹ, anh chị em cháu họ hàng, nhà cửa ,chỗ ở,... khoe với em thì chẳng thấy gì, thấy cuộc sống cũng rảnh rang kiểu độc thân như em í. .Hay là giấu kỹ quá nên ko biết ta ???? Mà ví dụ có kết hôn rồi thì kiểu gì ít nhất 1 lần lộ sơ hở chứ nhỉ, kiểu như khoe với bạn bè hay gì đó ( vì tụi em quen biết nói chuyện với nhau hơn 10 năm rồi, mà kiểu bạn bè thôi, ko hề nói yêu đương gì hết, mãi mấy tháng gần đây mới couple ) . Hoang mang... hoang mang...
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2017
  6. Lotus1188

    Lotus1188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    @may-trang : Chik em cũng lo quá không biết j nhiều về Ấn hết, chỉ biết cô dâu 8 tuổi và Goá phụ nhí thôi...:D biết đâu có vợ và con đề huề mặc dù anh ta nói là chia tay bạn gái ng ấn đc 2 năm rồi.
    Anh ta đòi về gặp gia đình em, muốn học cách nấu món ăn vn, hỏi độ tuổi maximum kết hôn của con trai và con gái vn là bao nhiêu tuổi, hỏi nếu quen bạn trai thì bao lâu mới dẫn về nhà,...
    Đó là lúc trước anh ta còn hồ hởi theo đuổi giờ thì quăng cho em cục lơ với lý do bận việc :v

    Còn mấy nước khác em ko biết chứ nhật thì em cũng hiểu chút văn hoá, zai nhật em có phỏng vấn 1 anh 35 đã có gf, họ nói muốn tận hưởng cuộc sống trước khi kết hôn, nói vn mình thì ngược lại.
    --- Gộp bài viết: 05/06/2017, Bài cũ từ: 05/06/2017 ---
    @Rose12: xem fb của bạn chị xem sao, tìm hiểu fb bạn bè của họ nữa
    Bạn em thì ko dùng mạng XH nữa, kêu nó toàn quảng cáo j đâu ko muốn xem nên ko điều tra đc j. Bởi vậy e toàn cảnh giác cao độ :v
    Rose12 thích bài này.
  7. meomit2012

    meomit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    12

    Anh ta đòi về gặp gia đình em, muốn học cách nấu món ăn vn, hỏi độ tuổi maximum kết hôn của con trai và con gái vn là bao nhiêu tuổi, hỏi nếu quen bạn trai thì bao lâu mới dẫn về nhà,...
    Đó là lúc trước anh ta còn hồ hởi theo đuổi giờ thì quăng cho em cục lơ với lý do bận việc :v



    Nếu người ta đã quăng cho cục lơ rồi thì nên kiếm cục gì to hơn 1 chút quăng lại là vừa bạn ạ.
    Mình đăng cái trích dẫn này cả nhà mình đọc cho vui :
    "Hễ bạn cho người phụ nữ cái gì, nàng sẽ biến nó thành thứ hoành tráng hơn. Bạn cho nàng tinh trùng, nàng sẽ cho bạn đứa con. Bạn cho nàng căn phòng, nàng sẽ cho bạn tổ ấm. Bạn cho nàng rau thịt, nàng cho bạn bữa ăn. Bạn cho nàng nụ cười, nàng cho bạn tấm lòng. Mọi thứ nàng nhận được, nàng sẽ nhân nó lên, khiến nó to lớn hơn. Vì thế, nếu bạn cho nàng một cục phân, hãy chuẩn bị tinh thần nhận nguyên cái bể phốt." (Erick S. Gray - tác giả Mỹ đương đại) "
  8. Lotus1188

    Lotus1188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    @meomit2012 Haha cám ơn bạn nhé, trích dẫn của bạn hài hước nhưng cũng thấm lắm đấy!
    Mình xin kể thế này, lần đầu hẹn cafe mình đã huỷ hẹn trước đó vài giờ, mình có lý do chính đáng là phụ huynh cấm ko cho gặp, anh ta hẹn cafe nhiều lần rồi mãi đến tuần thứ 2 mình chấp nhận nhưng hơi lo nên có nói chuyện này với mẹ mình biết. Rồi thời gian sau đó thì gọi điện nói chuyện thôi. Tiếng anh của ng Ấn thì khó nghe quá cứ phải hỏi lại nhưng anh ta vẫn kiên trì lặp lại. Dần dần quen giọng ít phải hỏi lại. Rồi 1 tháng kể từ ngày biết nhau anh ta lại mời đi cafe, nt xong anh out luôn và mình nhắn lại là OK cho địa điểm thời gian ở đó đc ko, đến giờ hẹn mà ko thấy lên đọc tin xác nhận mình nt lại mình về đây, huỷ show. Anh ta gần tới giờ mới lên và có gọi đt mà mình ko biết, nt là tới đó rồi lúc đó đag đi cong việc ở gần khu ý. Đã huỷ rồi thì tới làm j ko biết.
    Vậy là hẹn ngày hôm sau gặp, mình đến sớm hơn vì gần khu làm, ngồi một lúc thì anh ta nt là bận việc wa huỷ show. Mình kêu lỡ tới rồi đang ở đó đợi. Anh nói nếu đợi thì 30' sau mới tới đc. Thêm 30' cộng thêm 30' đi xe là đợi gần 1h (neu về lần khác gặp thì làm biếng lắm, lại lo lắng) . Lúc đi nt cho mình là đag trên đường tới kẹt xe wa, sau đó nhắn tiếp đợi hơn 5' nũa la tới rồi. Hoá ra sau cuộc nc mới biết chàng đi xe máy tới. Luc về anh chạy xe follow sau mình vi nhà cũng gần nhau.
    Bữa đó con đòi mai gặp nũa mà mình ko cho. Sau hôm đó nc bt vui vẻ tới vài hôm thì tự dưng im re, 4 ngày sau nt hỏi thì chỉ seen sau đó ko lên Viber nũa. Đợi 1 tuần nữa mình gọi đt xem sống chết thế nào thôi, thì kêu bận cv ko tốt lắm,,,, mình hỏi thăm xem có chuyện j ko thì kêu gặp mình, mình nói mai gặp đi, (giờ cũng tối rồi). Hôm sau anh ta nt huỷ show với lý do bận, anh gọi điẹn hẹn ngày hôm sau, mặc dù mình đề nghị hỏi là anh rảnh lúc nào thì cứ bắt mình chọn giờ. Mình nói sáng giờ đó đi tập gym rồi, vậy kêu sẽ tới chỗ tap gym sau khi mình tập xong, khi nào đi thì anh call.
    Tập xong ko thấy gọi, mình nt thì kêu đang họp với khách hàng, mình nt ko sao. Anh ta lại nt nũa là vậy tối nay gặp nếu mình rảnh. Lúc này xem câu đó xong mình ức j đâu. Đợi về nhà mình nt nhu vày: Tui ko biết cv của bạn thế nào. Nếu bạn bận thì báo tui biết trước khi tui hỏi bạn, tui tôn trọng và có thể đợi bạn mà. Nếu bạn ko thik tui thì chúng ta nên dừng ở đây.
    Anh ta im re tới giờ luôn, cầu mong là im luôn :v
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2017
  9. meomit2012

    meomit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    12
    he, nghe qua thôi là tên đó tào lao rồi nha bạn. Block, unfriend ngay và luôn đi nha gái.
  10. Lotus1188

    Lotus1188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    Uh mấy anh Ấn kiểu này nguy hiểm wa :D
    Muốn mở cánh cửa mở rộng trái tim nhưng chỉ sợ mở nhầm cho sói nó vào :v
    Rose12 thích bài này.

Chia sẻ trang này