1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 HỘI CAFE MỘT MÌNH : LẨU LẨU LẨU ( trang 63 nhé)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật này lúc thì xưng là "thằng" lúc thì xưng là "chị", chả hiểu thế nào. Đây có phải là có tư tưởng lệch lạc về giới tính không nhỉ ?
    Được shade sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 03/04/2006
  2. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi thành hạt hay sợi?
    Có lẽ người ta chẳng bao giờ biết được...
    Mưa của buổi chiều buồn thì thành sợi, xót như sợi nhớ, dài như sợi thương, da diết như sợi mong, thăm thẳm như sợi buồn, long lanh như sợi hi vọng...
    Mưa của những người yêu nhau thì thành hạt, tí tách, nhảy nhót, lanh lảnh như tiếng cười hạnh phúc.
    ...
    Chàng trai là đại dương của cô gái...
    và là ánh sáng của người bà bị loà, trả lời bà xong để cả đời băn khoăn không biết mình trả lời bà có đúng không, trẻ con mà...
    Yêu là duyên, lấy là nợ. Hạnh phúc khi có duyên và có nợ với cùng một người.
    Nếu không có được diễm phúc đó, thì sẽ mệt mỏi nhưng đúng đắn khi nắn nợ thành duyên, sẽ ngu ngốc khi cứ khăng khăng tách duyên ra khỏi nợ...
    Dù sao, ai cũng cầu mong tới những điều tốt đẹp...
  3. a77

    a77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  4. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Híc, lâu không vào, mới vào nổ một quả pháo tép đã thấy cả bánh pháo bắn trả.
    Chốn này nguy hiểm thật. Hệt như hồi trước mình bắn trả mấy đứa kia
    - to VIO : Hôm í anh phải ở nhà....bơm nước không có không có nước để giật, lại phải ra ngoài gốc cây nhỡ con gì nó nhảy lên nó cắn hay đốt thì tiều Thông cảm nhé, nhiệm vụ ko thể ko thực hiện
    - to Iwi : lý do của anh cũng vô cùng chính đáng.
    Hẹn cả làng cả họ lần sau nhé
    " Cho tôi xin em xin em một đúa con trai
    Cho tôi xin em xin em một phút bềng bồng..."
    (Bài này trong karaoke không có để hát nhơ` )
  5. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ôi ai thế ? Hiểu thế này có đúng không nhỉ
    Mô tả: Râu hùm, hàm én, mày ngài
    Đặc tính: Uống như rồng - Ăn như mèo (hổ) - Trèo (leo) như khỉ - Đi như vịt - Chạy như ngựa - Nhảy như tép - Lẩn như chạch (lươn) - Nhanh như sóc - Chậm như rùa (sên) - Khỏe như voi - Ốm như cò - Nhát như thỏ - Dữ như cọp - Phá như chuột - Lì như trâu - Ranh như cáo - Xấu như quạ - Độc như rắn - Ngủ như heo - Ngang như cua - Đẻ như gà -Nhũn như giun - Dai như đỉa - Câm như hến - Nói như sáo...
    Được shade sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 03/04/2006
  6. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ, thế nào là có tư tưởng lệch lạc về giới tính cái "thằng" tớ này giai gái chơi tuốt , thế là lệch lạc à cứ tưởng phải thế nào mới lệch chứ nhỉ
    Cứ đụng vào "chị" là "chị" gọi quân của chị oánh hội đồng bi chừ
  7. a77

    a77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là chú định bảo anh nhanh hay chậm, khoẻ hay ốm, nhát hay dữ, nhũn hay lì, câm hay nói???
    Anh chả hiểu chú định phán anh câu gì cả!!!
    Cụ Nguyễn Du mà còn sống, đọc những gì chú phán chắc cũng tẩu hoả nhập ma, còn Từ Hải chắc cũng không đến nỗi chết đứng
    Khinguyentu, về nhà ngay, cứ đi chơi linh tinh anh đét đít bây giờ!
    Được a77 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 03/04/2006
  8. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Ặc, Hội này có cuộc thi "SÁNG TÁC NỘI DUNG CHO PHIM HÀN" từ lúc nào mà mình ko biết nhỉ.
    Sáng ra phải vá săm, đến CQ định up một số thứ lên thì máy điện thoại ko hiểu sao ko kết nối dc với máy tính. Chẳng nhẽ chấp nhận thương đau đầu tư 1 quả đầu đọc thẻ để up lên ah. Mà mình thì xem đi xem lại rồi, chẳng cần xem lại. Ko hiểu mấy cái đứa muốn xem nó có chịu đầu tư đầu đọc thẻ cho mình ko nhờ .
  9. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là chú định bảo anh nhanh hay chậm, khoẻ hay ốm, nhát hay dữ, nhũn hay lì, câm hay nói???
    Anh chả hiểu chú định phán anh câu gì cả!!!
    Cụ Nguyễn Du mà còn sống, đọc những gì chú phán chắc cũng tẩu hoả nhập ma, còn Từ Hải chắc cũng không đến nỗi chết đứng
    Khinguyentu, về nhà ngay, cứ đi chơi linh tinh anh đét đít bây giờ!
    Được a77 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 03/04/2006
    [/quote]
    Thuý .................. kìu ơi, Từ Hải chưa chết đâu đừng tự vẫn
  10. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hic vắng chủ nhà gà qué chạy linh tinh quá
    Này " bóng đè" lần sau đừng có giéo giắt thế nhé thao nào đi ngoài đường hắt xì liên tục
    @ bà ơi hay là hôm nào buổi chiều rảnh thi đi "làm" cho nó xong đi chứ để đến cuối tuần tôi sợ KO ỔN lắm

Chia sẻ trang này