1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 HỘI CAFE MỘT MÌNH : LẨU LẨU LẨU ( trang 63 nhé)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 24/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hoa trên đảo
    Trên đảo, có tìm mỏi mắt cũng không thấy lọ hoa ly, hay hoa hồng, hoa cúc nào cả, có lẽ dân đảo không thừa tiền để chở từ đất liền vào những thứ chỉ để... cắm. Nhưng hoa dại thì nhiều lắm, cứ mọc đầy ven đường, tím ngát cả một dải, hoa dại thì không có tên, nhưng chúng mình gọi nó là "sa hoa" - hoa là hoa, còn sa là cát, loài hoa tím đó mọc lên um tùm, đầy sức sống từ lòng cát cằn khô.
    Lại có cây hoa gì vàng ươm, cả cây toàn hoa, trông như một cái súp lơ màu vàng phóng to ra, nhưng lại vắt một cái khăn mặt đen xì xì mất cả lãng mạn, bà nhỉ.
    Cây cơm nguội hoa trắng mỏng manh, rung rinh trong nắng
    Cà độc dược có hoa giống hoa bìm bìm, nhưng lại màu trắng, nghe nói cà độc dược ăn phát chết ngay ... thế mà chả ai phá đi, cứ để nó mọc thiên nhiên ngay giữa lối đi ra bãi biển, có lẽ ai cũng biết nó độc rồi nên ko ai ngu gì mà ăn, nhưng khách du lịch thì sao biết được bông hoa đẹp nhường kia lại độc đến thế... hic... Rút kinh nghiệm, cái gì chim ăn được thì người mới ăn được, hí hí
    Hoa xương rồng nở lốm đốm vàng cả một khoảng trên lối đi ra bãi biển, nhưng lần nào cũng vù vù xe lam nên Ato ấm ức lắm vì không chụp được "pô" nào.
    Xe trên đảo
    Phương tiện giao thông chính trên đảo là xe lam, nghe đồn, mùa du lịch thì chở khách, không phải mùa du lịch thì chở heo... Có lẽ với người dân đảo, heo với khách du lịch cũng the same, đều là "cái có thể kiếm ra tiền từ nó"
    Cát trên đảo
    Là cát thạch anh, loại cát để làm kính, có công ty hoạt động ở đây rất có lãi, chỉ phải làm mỗi việc là đào rồi đem đi xuất khẩu. Nghe nói hồi trước, bọn Nhật bổn sang đây hỏi mua cát, Việt nam mình nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao nó lại đi mua cát, rốt cục không dám bán vì sợ trong cát có... vàng!
    --> no comments
    Điện trên đảo
    Một người cần một cái bóng điện, ra cửa hàng điện mua, nhưng ban ngày không có điện nên phải mang về nhà đợi đến tối muộn có điện để thử. Không thấy bóng sáng thì phải đợi đến ngày hôm sau mang ra cửa hàng đổi bóng khác (vì khi ấy muộn rồi, mà đường trên đảo thì tối thui, lấy đâu ra đèn cao áp). Nhưng hôm sau mang ra cửa hàng thì lại là ban ngày, mà ban ngày thì không có điện, không biết bóng hỏng hay tốt thì sao đổi được, lại phải để lại đến tối để chủ cửa hàng thử, kết quả sẽ được cho biết vào ngày hôm sau...
    --> Hơn cả éo le!!!
    Rau trên đảo
    Món rau muống sào tỏi ngon tuyệt vời, nhưng, đó là rau chở từ ngoài đất liền, hehe
    Người dân đảo
    Tốt bụng, hiền lành, thật thà và ngộ nghĩnh một cách đáng yêu
    Iw: - Cô ơi, quanh đây có hàng internet nào không?
    (ngơ ngác): - In tơ léc là cái gì hả cháu?
    Ato: - Thế có hàng chụp ảnh kỹ thuật số nào không cô nhỉ?
    (ngơ ngác tiếp): - Kỹ thuật số là số gì?
    --> Bó cái chân là bó cái tay
    Giai gái trên đảo
    Giai: Nghiện rất nhiều, phần còn lại cứ nhìn thấy con gái là trêu --> Thua
    Gái: Hầu như không thấy, bọn mình chỉ gặp mỗi con gái cô chủ nhà thôi nhỉ --> đắt giá phải biết!!!
    Âm nhạc trên đảo
    Hiện giờ, bài hát thịnh hành là "Bà tôi" của Nguyễn Vĩnh Tiến!
    --> kinh không, update cực kì nhá!
    Nắng Gió trên đảo:
    Nắng: Kiếm củi 3 năm, đốt 1 giờ. Huhu
    Gió: Mát rượi, trên cả tuyệt vời
    Thời gian trên đảo
    Buổi sáng thì có hoàng hôn
    Muốn ngắm bình minh phải ra biển buổi chiều, há há
    --> Trật tự xã hội đảo nộn hết cả, chả biết nối nào mà nần!!!
    Tây trên đảo
    Vừa ngu vừa nghèo, hí hí, hỏi mà chả đứa nào có cái cable nối từ máy ảnh vào máy tính
    Tầu ra đảo
    Bao nhiêu khách cũng chở, kinh, lúc ấy mà đắm tầu thì bọn cá dưới biển có mà bội thực vì nhiều thức ăn quá!
    Từ ngữ phát sinh trên đảo
    Xa sút: Sút bóng trên cát
    Xa hoa: Hoa mọc trên cát
    Xa xỉ: Bãi xỉ trên cát
    Sa ngã: Ngã trên cát
    Sa đoạ: Người đàn ông tên Đoạ đi lại trên cát
    Sa thải: tự hiểu, hí hí
    @ ato, iw: Hai bà tiếp đi...
    À, thêm này:
    Ato trên đảo: Máu cực kì!!!
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thế bà ko nhắc đến buổi tối 2 bà đi lùng giai trên đảo à
    Mãi đến hôm sau mới biết cái của anh ấy nó ko vừa với lỗ của Ato
  3. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ............................

    Ngôn ngữ Tiếng Việt trên đảo:
    các anh xế xe lam thì nói rằng: "Em đưa chị áo đõ về nhà nghĩ "
    (làm mình về nhà nghĩ mãi hóa ra là: em đưa chị áo đỏ về nhà nghỉ )
    Món phở bò trên đảo:
    Thịt bò dai hơn cả kẹo cao su vì .... được thái dọc thớ
    (chắc tại bản chất thịt bò trên đảo mềm quá, sợ khách du lịch không tin đó là thịt bò nên gia chủ thái dọc thớ cho nó dai đúng kiểu thịt bò nhểy )
    Món canh chua trên đảo:
    Không có me, sấu, tai chua, quả dọc thì .... ta vắt chanh, vẫn chua
    Bát đĩa trên đảo:
    Ăn hết rau muống xào mới phát hiện đĩa đựng rau còn nguyên tem dán ở đáy đĩa
    Để ý các bát đĩa khác, kể cả đũa ăn cũng còn nguyên tem
    Vẫn vui
  4. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Du khách Việt Nam trên đảo:
    - Tham Măm ( 1 bữa sáng hết 2 cái bánh mỳ + 1 gói xôi + 2 cái bánh giầy /1 người và mải măm quá đến nỗi măm xong mới biết bát đũa vưỡn nguyên tem )
    - Lười tắm ( Đi biển mà chả thấy cái ảnh tắm táp lào)
    - Khoái biểu riễn thời trang cho rai bản địa xem ( chắc được bọn nó khen đểu cho vài kâu )
    - Cực ky bo ( vì về đếk thấy quà cáp zề cả )
    .........................
    Tạm thế đã, mai nói típ.......
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ngôn ngữ người đến đảo: rau muống xào là ngon nhất.
    em cũng théc méc sao ko thấy bikini
    ba chị này nghịch quá nhưng cũng rất duyên dáng
  6. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Thi mới chả cử, chắc trượt
    Em ơi, máy ảnh chụp nét thế dzưng mà có quay phim dc ko. Đang định làm bộ phim ...ko có nội dung đây
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ngôn ngữ chuẩn của nó đấy em iu
    xào (động từ): Làm chín thức ăn bằng cách đảo đều với dầu mỡ và mắm muối trên bếp lửa. VD như xào rau, thịt bò xào
    sào (danh từ 1): Tre, nứa ... nguyên cây thẳng, dài và cứng, thường dùng để chống thuyền, phơi quần áo
    sào (danh từ 2): đơn vị cũ đo diện tích
    (Nguồn: Từ điển Tiếng Việt -Viện ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng 2002)
    Quay ngon
    Thì cứ thi xong đi, rồi khi nào chuẩn bị quay thì bẩu em
    Bộ phim đó anh làm diễn viên chính đấy à?
    Có cần nhân vật ***g tiếng không, iem thuê hộ
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chả biết nối nào mà nần!!!
  9. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Có thế mà cũng ko nghĩ ra. Thế có nghĩa là mấy Kô này măm rau muống tham quá lúc hết mới để ý là bát, đũa, đĩa vẫn còn nguyên tem nên nghĩ rằng Khả năng bát đũa chưa rửa là rất rất cao mà bát đũa người ta còn ko rửa thì Rau cũng thế. Mấy nàng sợ quá măm hết 1 sào tỏi thế thôi
  10. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, bạn Bống bang viết sai chính tả, thành thật thẳng thắn ra nhận khuyết điểm nào, để bàn dân thiên hạ bàn tán ghê quá thôi.
    Bạn Atô được cái thương bạn, quý bạn , bênh bạn chằm chặp, tớ cá là bạn Bống bang xúc động ghê lắm, có khi vẫn đang khóc nên chưa vào post bài nhận lỗi được
    Bạn Deny đọc rất kĩ, phát hiện lỗi rất tinh, chúng mình vỗ tay khen bạn nào
    Rào rào rào...

Chia sẻ trang này