1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 HỘI CAFE MỘT MÌNH : LẨU LẨU LẨU ( trang 63 nhé)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Cô lày bênh bạn chằm chặp nhể thế dợt vừa ròi mấy kô đi về bụng rạ có làm xao hông nghe lói còn bị bán đi bán lại, suýt nữa thì.............
    Tiện đây cô nhắn hộ, lúc nào bạn Bống bang hết xúc động thì chuyển quà cho tui nhá, chờ mãi mà lờ lơ đi
  2. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà...........
    Tớ lặn một thời gian bây giờ lại nổi lên rồi đây.
    Đi đâu nhớ nhắn tớ đi mới nhé..
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chẳng qua là thể hiện sự quan tâm của độc giả tới tác giả thui mà
    Ta nên ăn tỏi vì tỏi rất tốt cho sức khoẻ theo bác sĩ Hoàng Xuân Đại
    Nhỏ nước tỏi vào mũi để chống cúm, nhỏ mũi cho gà để chữa bệnh và phòng bệnh..
    Tỏi làm giảm cholesterol để phòng bệnh tim mạch
    Tỏi đề phòng tắc nghẽn mạch máu
    Tỏi làm suy giảm viêm đau khớp
    Tỏi còn tác dụng dưỡng nhan ích thọ, làm chậm sự lão hóa
    Ắn tỏi thường xuyên còn giúp khả năng hồi phục sức khỏe và chống sự già nua.
    Tỏi có tác dụng chống tắc nghẽn mạch máu giống aspirine, nó còn có hoạt tính làm hạn chế việc sinh ra phần tử tự do gây tổn thương tổ chức khớp - có tác dụng dưỡng nhan, ích thọ nhờ khả năng làm chậm quá trình lão hóa tế bào tức bảo vệ hồng cầu không bị oxy hóa, làm ảnh hưởng đến các phần tử tự do là những hạt vô cùng nhỏ bé được hình thành trong quá trình oxy hóa. Làm giảm xung huyết và tiêu viêm, tiêu tan mệt mỏi, phục hồi nhanh thể lực, tiêu mỡ...
    Nhưng trước khi đi chơi với người yêu nếu đã trót lỡ ăn tỏi, bạn nên súc miệng bằng nước trà xanh hoặc nhai trà khô

  4. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Sao cứ phải đi chơi mới người iu mới phải súc miệng và nhai trà nhể????chả hiểu???? thế đi với người khác thì ko phải Xúc miệng à.......chẹp theo tui nên nói như xế lày:
    Khi đi chơi với người yêu nếu đã trót lỡ ăn tỏi, thì trước khi HUN bạn nên măm 1 cái chinh-gum hương bạc hà có tác dụng thông mũi, mát cổ, sảng khoái dài lâu còn nếu chỉ đi chơi mà ko hun bạn chỉ cần súc miệng bằng nước trà xanh hoặc nhai trà khô là ok
    Được gando sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 08/05/2006
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    lỗi kỹ thuật
    mà saotrước khi hôn thì cứ phải ăn một cái sing gum thông mũi mát họng? ăn ô mai, ăn kem, ăn socola, ăn bún mắm tôm thì ko được hôn ah
    mà quả thật em phục chị bốngbang.. khóc gi mà lâu thế, mấy ngày mấy đêm ko thấy online lên chia quà rì cả, box buồn, người bỏ đi chơi Em xin nhận lỗi ạ..

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 08/05/2006
  6. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Hớ, mấy tuổi ròi còn hỏi tại sao ko tin à, hôm nào e cứ thử bẩu người iu em ăn tỏi hoặc mắm tôm ròi hun e xem nếu e mà vẫn thấy ok thì ......... anh pó tay( e ko ăn những thứ đó ). Còn ăn ô mai, ăn kem.... thì hun cũng được rưng........... nếu chưa lau miệng thì hơi nhoe nhoét 1 tí.
    Theo quan điểm của a thì mỗi đứa nên làm 1 cái kẹo cho thêm ngọt ngào và thơm tho
    Nếu e vẫn ko tin, hôm nào a e mình thử phát biết ngay
  7. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Deny đừng dại mà nghe Gando, bác này tính tình hệt như tên
    Hôm nay bống bang nổi lên đây... quả thật là khóc rất lâu và buồn rất nhiều... từ nay em đừng đọc bài chị kỹ thế nhé, không chị lại lặn đấy, em iu
    Trời nóng, ngột ngạt, bức bối, khó thở nhỉ...
    Trong đời có những điều ta không thể tránh khỏi...
    ....
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Cát trên đảo
    Là cát thạch anh, loại cát để làm kính, có công ty hoạt động ở đây rất có lãi, chỉ phải làm mỗi việc là đào rồi đem đi xuất khẩu. Nghe nói hồi trước, bọn Nhật bổn sang đây hỏi mua cát, Việt nam mình nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao nó lại đi mua cát, rốt cục không dám bán vì sợ trong cát có... vàng!
    --> no comments
    Có cái lày BB chưa kể mà rát là thú vị. Cát trên đảo có 2 màu:
    Lớp cát trắng tinh mềm như nhung có màu trắng tinh khôi.
    Thò tay xuống phía dưới, nước và cát vuốt ve bàn tay ai vừa buồn buồn lại .... sướng sướng (cát rất mịn nên ko bị rát tay)
    Và còn sugn sướng hơn là ta phát hiện thấy dưới sâu là lớp cát màu ....phân kali Dù phơi khô vẫn giữ nguyên màu như vậy, thú vị không
  9. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    http://www4.ttvnol.com/uploaded2/khinguyentu/p5080001-e***ed.jpg
    To my friend: Sau cơn giông .... trời sẽ lại sáng trở lại mà [:D]
    Chộp được lúc tối đấy ;))
  10. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Hơ chả biết ai rại, e cứ nghe lời bé Bống Bang này có ngày người iu nó đá đít anh là anh tốt lém mới khuyên e như vậy đoá.
    Khi những điều ta ko tránh khỏi sảy ra thì ta cũng đừng buồn nhiều vì nó ngoài sự kiểm soát của ta nó như 1 quy luật của cuộc sống. Ta có thể khóc vì nó nhưng ta không được quỵ luỵ và phải biết vươn lên vượt qua nó.
    Và đây là 1 ví dụ điển hình cho việc đó ( dù rằng hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này