1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 HỘI CAFE MỘT MÌNH : LẨU LẨU LẨU ( trang 63 nhé)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hết mưa là nắng hửng lên thôi
    ----------------Hic, chất lượng ảnh không được tốt lắm.
  2. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO EM BÉ
    Chúc bé yêu tuổi mới xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn và nhận được thật nhiều hạnh phúc...
  3. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Hơ, chả bít rì nhưng nghe nói phong phanh nên cũng đú tí
    HAPPY BIRTHDAY TO EM BE BÉ
    Hơ thế còn vụ " cái khác " anh em mình rải quyết xế lào nhở????
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thank !!! thank...!!! chị yêu quý...!!!!...chiều nay ở Làng.....rực rỡ sắc màu chúng ta giải quyết nợ nần, ân oán nhé ...hi''hi''...
    to Gando: bác đùa dai quá....cái khác mà bác bảo nếu đúng là cái linh tinh em nghĩ thì thú thật với bác em chẳng hùng hục để tặng ai cả..người ta nên êm ái, nhẹ nhàng...
    bác có vẻ yếu cả về tâm lý và sinh lý nhỉ???
    em nói thế tại. cái trò hùng hục chỉ dành cho mấy kẻ " phàm phu tục tử"-> bác có vấn đề về tâm lý, tính cách
    thứ 2...đến mức " hùng hục" chắc bác vất vả lắm nhờ...chết thật!! yếu thì kô nên ra gió đứng ngáp thế chứ bác....
    em bẩu nhé, Quiet có thuốc" tráng dương, bổ thận, ngừa sâu răng " bác qua xin ít mà dùng, để lâu khó chữa....
    Mạn phép bác..!!! em ngược đây...birthday mà bác để em bộc lộ bản chất thế này thì chồng em oánh chết
  5. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Gando làm gì để em ấy bắt đúng bệnh của anh thế, hí hí
    Cái này em xác nhận, hôm trước đi uống trà (trà đạo đàng hoàng nhá) thấy Quiet lấy ra 1 gói giấy dưới áo, nhón 1 ít, bỏ vào chén trà. Hỏi thì anh ấy trỏ trỏ tay sang bên kia đường, nơi có cửa hàng thuốc rất to "Bổ huyết - dưỡng não - tráng dương - bổ thận - ngừa sâu răng" Chậc chậc, thuốc gì mà lại chữa bách bệnh, bổ trăm đường thế chứ!!!
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em đính chính. thực ra có lần Quiet hở ra là thuốc gia truyền, chắc đắt.. bạn bè chỉ cho chứ không bán...mà trong vô số các công dụng chữa bệnh thì" tráng dương bổ thận, chỉ là tác dụng phụ thôi ạ" ...anh ấy và Shrek bảo tác dụng chính là " ngừa sâu răng" thế mới gọi là gia truyền chứ....
    ..thiện tai
    thiện tai....
  7. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Còn có cả thuốc làm "đỏ da, thắm ...môi, trơn ...tóc, ...trị gầu, ko còn dấu hiệu của tóc" nữa có. Cho một ít vào "Quý phi" uống đảm bảo hiệu nghiệm ngay. Cấm đàn ông từ 18 - 60.
  8. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO EM BÉ
    Chúc em luôn hạnh phúc nhé!!!
    Híhí, dù vừa mới đọc tin nhắn dưng mờ cũng trót mặc v... từ sáng roài, may nhớ, chỉ có điều lúc ấy tắt nắng roài, nói gở mà mưa giông nữa thì ..... hỏng hết cả kế hoạch
    Oái, hiệu nghiệm rồi hả anh? nhanh thế
  9. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Hớ, đùa tí mà cũng ko được à??? làm zề mà phải gay gắt thế cơ bản là tui thấy cô này nói:
    " Quiet trật tự nào...Em đang hì hục vào vote sao cho bác ấy mà chả hiểu sao không đc,( hoặc được rồi cũng nên ,mạng này lởm lắm)
    biển vẫn thấy mình dài, rộng thế. Xa cánh buồm một chút đã CÔ ĐƠN "
    nên bùn cười mún trêu lại:
    " Em ơi, sao xiếc làm zề, thà e hì hục tặng anh cái khác có phải hay hơn ko???? Lợi cả đôi đường
    ...Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...."
    Chẹp ai ngờ lại thành to chuyện. ( Hẳn 1 pm; 1 bài mắng dài )
    Tôi xem lại từ đầu, tui thấy chả có câu nào tui nói " Hùng Hục " cả và tui cũng tự thấy chưa trêu gì quá đáng nếu bạn ko thích thì cứ ới 1 câu, đảm bảo tui sẽ ko nói câu nào nữa chứ ko nên suy luận lung tung rồi làm 1 tràng như thế
    Chúc SN vui vẻ
    Được gando sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 11/05/2006
  10. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm, thật không? từ mai em chuyển sang Dũng Sĩ, không dùng Quý Phi nữa! Chứ đẹp quá không ai nhận ra thì chít...

Chia sẻ trang này