1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 HỘI CAFE MỘT MÌNH : LẨU LẨU LẨU ( trang 63 nhé)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    híc chết thật trước khi đưa cho e Iwill mình đã nhắn lại là cận thận ko rơi vào tay người khác thế mà ko hiểu sao nó lại nằm trong tay cô bông băng nhỉ.
    To Bông Băng: E được thì cho anh xin, hay là e để làm tin trong nhà?
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ anh mang "hiện vật" đến thử vừa cái nào lấy cái đấy nhưng......phải để "hiện vật" lại
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tài sản mà mình có được khi đi về là hai cái đầu gối bây giờ thâm tím
  4. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Eo, mệt kinh!!!
    Hihi, nói vậy thui chứ chuyến picnic gặp khá nhiều trắc trở nhưng cuối cùng mọi sự cũng khá là suôn sẻ
    Lời đầu tiên tôi xin giới thiệu thành viên nổi bật của ngày, anh tuanvctv với kỷ lục bơi nhanh nhất, quì gối nhiều nhất (do thua bài ), lái xe vất vả nhất (chiếc xe anh lái 3 lần phải dừng lại .... vá xăm, may sao sau lần thứ 3 dừng lại, nhờ có mẹo chữa bệnh = cách đốt vía mà xe anh ổn cho tới khi về tới nhà , ... vất vả và khó khăn đến vậy dưng anh vẫn luôn nở nụ cười thân thiện trên môi ....... xin cả nhà dành tràng pháo tay chúc mừng danh hiệu "Man of the day" mà anh tuanvctv đã dành được. Vâng, xin cảm ơn!!!
    [​IMG]
    Còn đây là người-đàn-ông-xe-ôm, đợi thêm tẹo nữa là anh đã làm được vài cuốc xe chở các bà, các chị đi chợ hay đi thể dục thể thao buổi sáng
    [​IMG]
    Đường xa vạn dặm, gió và đất đỏ bụi mù nhưng các anh không hề lùi bước
    [​IMG]
    Không thể không nhắc tới anh Hai .... người rất nhiệt tình .... với các chị em trong mọi chuyến đi
    [​IMG]
    Sau khi đi tới đi lui bàn bạc trước câu trả lời sân trượt quá tải, không thể vào được của chị Lễ tân, cả hội đã có cách vượt qua cửa ải gian nan, lòng ta đã quyết, đã tới nơi là phải .... trượt
    Nhà chờ đông nghịt người, trông hơi giống tị nạn, làm ăn đúng kiểu nông dân Việt Nam, chưa thể gọi là "pờ rồ" được
    [​IMG]
    Ôi đói quá!!!
    [​IMG]
    Phải "chiến" cái đã
    [​IMG]
    Đói thì đói thật nhưng món này hơi chua. Ặc
    [​IMG]
    2 kẻ săn tin
    [​IMG]
    Ngoan nào, đừng để tớ phải "ép"
    [​IMG]
    "đội quân" của má mì hơi bị hoành tráng nhá
    [​IMG]
    Điểm mặt "gã khổng lồ" và "kẻ tí hon" cái nào (hix )
    [​IMG]
    Chà, oánh chén gần xong rùi
    [​IMG]
    Đi bơi thôiiiiiiiiiiii, khẩu hiệu của chị em là "để dành hai mươi mấy năm rồi giờ mới có cơ hội cho anh em xem" còn câu cửa miệng của anh em là "gần ba mươi năm rồi mới được xem lại thấy tiếc hai mươi mấy năm chưa xem" kekeke
    [​IMG]
    (Đoạn dưới bể bơi không có ảnh vì cả phó nháy lẫn kẻ săn tin ảnh đều đang bơi, hè hè . Giờ chỉ ngồi chờ cái kẻ không biết bơi ngồi trên bờ đã quay trộm được một số pha gay cấn mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp "không ai cưỡng lại nổi" của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy )
    Nắng và em (sau khi bơi xong)
    [​IMG]
    Oài, bơi và xông hơi xong, người cứ bải hết cả hoải, nạp năng lượng cái nèo, 1 2 3 dzôôôô................
    [​IMG]
    Chiều tới, kẻ làm ván bài, kẻ trượt cỏ
    [​IMG]
    Hmmm, oánh con nào đây nhể
    [​IMG]
    Ôi cái trò trượt này sao mà khó thế
    [​IMG]
    Chị em đi grass skiing thì phải trang bị thế này đây
    [​IMG]
    Người hùng trên sân trượt
    [​IMG]
    Cuộc đua lên dốc
    [​IMG]
    Liên lạc kiểu hiện đại: "Ờ chưa đến lượt đâu, chờ đã nhá!!!"
    [​IMG]
    Cầm vé và .... dép chờ tới lượt trượt
    [​IMG]
    Úi, cái trò trượt xe đẩy này thú vị phết nhểy
    [​IMG]
    Ah, quay được cảnh này rồi, hmmmm
    [​IMG]
    Muộn rồi, về thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nắng, gió, đất, cát và cỏ cây theo em về
    Hoàng hôn níu bước chân ai
    [​IMG]
    ------------------------------------------------------
    Hix, tường thuật xong mệt phờ .......
    ------------------------------------------------------
    Bạn mới gia nhập CFMM?, bạn muốn làm quen với các thành viên của hội CFMM? click here
  5. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ biết đưa lên thôi, không biết phải bình luận thế nào ke ke, mọi người xem và tự bình luận nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội hình nhân viên của Ato yêu thế ko biêt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người đẹp phơi... "đồ"
    [​IMG]
    Phải công nhận hôm đó ổi ngon thật ai mua thế không biết nhỉ Ato nhỉ.
    Còn 1 cái ảnh sau khi người đẹp phơi đồ, chú quai ợt biết điều hối lộ jì đi ko tui úp lên bi jừ
    Được gorgeous-man sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 05/09/2006
  6. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Ai tên là CHÚ ở đây nhỉ???
    Thank Ato, hình rất đẹp và quan trọng hơn là đã ko post những hình ko "ăn" lắm
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ato pót ảnh bốngbang ăn dưa chuột lên đê, công bằng tí đi chứ
  8. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ảnh bongbang ăn dưa chuột, do cắn với cường độ quá mạnh và sự nhiệt tình quá cao nên phim cháy, rửa không ra, post không được...
    Mọi người cứ tưởng tượng là nó kinh khủng, xấu xí, và dị dạng hơn cái ảnh Girlie ngậm dưa chuột nhiều...
    Hì hì....
    Mà nhá, cái dáng của bạn H cắn dưa chuột nó mới duyên dáng và kiểu cách làm sao.... Tớ là tớ rất thích cái dáng ấy...
    Huhu, tớ lại "khôn 3 năm dại 1 giờ" rồi, mẹt tớ giờ xi đèn đèn rồi.... huhu
  9. live_in_virtualworld

    live_in_virtualworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Atomic la mot bien tap vien rat suat sac day.
    Anh dep qua! di choi vui qua! hic, chi tiec minh ko duoc tham gia.
    Co nhung pic nao "crazy" hon thi post len nhe.
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo đi đường thì bịt vào lại cứ thích trưng ra cơ

Chia sẻ trang này