1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 HỘI CAFE MỘT MÌNH : LẨU LẨU LẨU ( trang 63 nhé)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------ Thế hử ?
  2. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ăn thua gì Còn nhiều màn gay cấn nữa cơ!!!
    Hôm trước tớ xem trộm ảnh, nhiều pha kiếm ra tiền ấy chứ, bác phóng viên có cần tư vấn về phương thức kinh doanh trên số ảnh đó không ấy nhểy?
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Pót ảnh lên đê, đề nghị không gim ảnh làm của riêng . Lần trước "Ban Lãnh đạo" đã bao che cho nhau, ỉm đi những hình ảnh ăn chơi trác táng của nhau rồi, thí con tốt đen ra rồi , đến bao giờ sự thật mới được phơi bày đây nhẩy ato, bongbang
    Hèhè lần này không có cái mẹt mình nên to mồm phát
    @ iwill: hôm đó thấy có 2 cuộc gọi nhỡ của iwill, lúc mình gọi lại thì toàn "Thuê bao quý khách vừa gọi đang ..... một thuê bao khác " , híc híc
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    đợi mãi mới có 2 cái ảnh, chán thế
  5. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Các độc giả hết sức thông củm nhé. Vì báo chỉ có ngày 1 số thôi. Mà toàn hàng "nóng" cho nên phải ẩm từ từ, khéo bỏng.
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hai điểm này của cô bé sao giống mình thế ko bít. Anh cũng thích hoa súng và giọng anh thì cũng hơi bị trầm.
    Anh Hùng guitar để ý đến em nó kỹ thế hèn gì hôm đó cứ đi Women Cry rồi lại vào đòi chỗ của mình ghét thật
  7. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng quý độc giả đã đến với bài thứ 2 của loạt phóng sự về chủ đề "tình....bạn an toàn" của chúng tôi.
    Trước khi quý vị đến với những bức ảnh thời sự rất "giật gân" này, có lẽ chúng ta cũng nên nhìn lại về Hội CFMM kể từ khi chót dại đến nay.
    Thấm thoắt đã 1 năm, cũng vào thời gian này năm ngoái, vào trước ngày trung thu, một vài thanh niên tiến bộ, thời đại mới đã họp mặt để đi đến 1 quyết định quan trọng, đó là thành lập Hội CFMM trực thuộc 80f ttvnol. Đúng vậy, CFMM là một Hội đàng hoàng chứ ko phải là Băng đảng như chúng ta vẫn nghĩ. Bởi vì nó ra đời có mục đích, có lý tưởng, có quy chế hoạt động rất rõ ràng, hoàn toàn ko manh mún. Mục đích ban đầu của Hội là tập hợp những người hay uống cafe một mình lại để giúp họ dần từ bỏ cái tật xấu là "ăn mảnh chả thèm rủ ai". Sau khi thành lập, Hội cũng đã nhanh chóng thông qua phương hướng hoạt động, đó là tích cực giao lưu để giúp cho các thành viên nhanh chóng "chim cút" để cho người khác còn vào, chứ cứ đú đởn với nhau mãi thì ...đến bao giờ dân số Việt Nam mới bằng Trung Quốc. Hội cũng đã có nhiều hình thức khuyến ...sign out khỏi Hội (phải chính thức cưới vợ hay cưới chồng mới gọi là sign out) như: tặng webcam, hoặc 1 đêm miễn phí tại nhà nghỉ Mây Hồng hoặc nhà nghỉ Sao với phòng nghỉ có gắn máy quay để có thể truyền hình trực tiếp đêm Động thổ công trình Lò sản xuất babies chất lượng cao.
    Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, các thành viên trở nên thân thiết khó di rời, đi đâu cũng kéo cả hội,, đôi khi oánh lẻ nhưng gặp nhau chan chát nên gần như phương hướng đã lệch lạc. Càng ngày, Hội càng thu hút đựoc nhiều thành viên, thuộc mọi tầng lớp lao vào những cuộc chơi trác táng từ sáng đến chiều điển hình là:
    Anh Dapsterman, một thanh niên trí thức, Hội trưởng hội chơi râu trẻ khu vực phía Bắc, Chủ nhiệm CLB người cảnh Hà Nội. Người mà sau khi vào Hội đã nhanh chóng tha hoá biến chật và đã đưa ra định hướng mới cho Hội, đó là "phải đi chơi đêm nhiều mới lấy được chồng":
    [​IMG]
    Gorgeousman, Tí béo Ú, những thành viên kỳ cựu của 80f cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy:
    [​IMG]
    Đáng tiếc hơn, đó là có nhiều cậu bé cũng bị kéo vào Hội và nghiện không bỏ đi được, bỏ 1 thời gian rồi cũng lại quay lại như ku Nobita chẳng hạn:
    [​IMG]
    Trước những thủ đoạn "đong giai" tinh vi mà mấy mụ trùm bày ra, những chàng trai như Cafe một mình chỉ còn biết mờ mắt, mê dại theo chúng:
    [​IMG]
    Không chỉ là những chàng trai tơ mà ngay cả những cặp đôi đẹp như Trời ghép thế này rồi mà cũng không thoát:
    [​IMG]
    Thần chết, Giai hộ pháp - Moli mình hạc xương mai, đúng là ... duyên tiền định, thế mà bọn chúng nỡ lòng nào ... không ép duyên....
    [​IMG] [​IMG]
    Ngay cả những chú tiểu như ku IXX, trước đây một lòng ăn chay ngủ ... chỗ nhạt chỗ mặn, miệng Nam mô bụng bồ ...rựa mận. Thế nhưng, chỉ một thời gian nghe chúng nó tán, giờ đây tóc không trọc được nữa, đành hớn hở đi theo tiếng gọi của lạc thú:
    [​IMG]
    Nghiêm trọng nhất là những nạn nhân này lại không ý thức được sự nguy hiểm, họ vẫn vui vẻ vô tư mà quên đi thực tại. TuanVCTV và Daisy vẫn cứ hồn nhiên chơi trò Oẳn tù tì (ko biết thắng dc cái gì mà Tuấn cười như bắt dc).
    Họ có biết đâu rằng, nếu không bị kéo vào hội CFMM, họ có thể rủ nhau ra Hồ Nam Đồng, tha hồ Oẳn tù tì, có khi lại được khối cái hay
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải học tập đôi trai tài nhưng đểu, gái sắc nhưng ngoa này này. Bọn CFMM nếu ko dở thủ đoạn bánh xèo và ốc nóng ra thì ...
    [​IMG]
    Thế đấy, càng ngày bọn CFMM càng ngang nhiên, táo tợn, lôi kéo member trước mặt các Mod các Min mà không hề sợ.
    Theo thông tin chúng tôi vừa moi được thì nạn nhân tiếp theo là 1 cô gái trẻ cầm tinh con Chuột, thích Hoa Súng, yêu màu cháo lòng, ghét sự thuỷ chung, luôn muốn cống hiến tất cả cho sự nghiệp kiếm tiền cao cả. Dù mới sa ngã vào hội CFMM nhưng cô đã không may khi bước qua máy ảnh đặt dưới đất và để chế độ tự động chụp liên tục. Kết quả là hiện nay, phóng viên chúng tôi đang có trong tay 1 seri ảnh mà chỉ có thể phân biệt được là ai qua màu sắc ...
    NGOÁP, thôi, buồn ngủ rồi. Mời quý vị xem tiếp số sau nhé.
  8. ximachao123

    ximachao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bình thường trông ngon lành thế mà lên ảnh trông đen đen, đờ đẫn cả ra thế này nhưng phải công nhận hôm đấy nhìn các em thấy em nào cũng xinh phê quá
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    haha
    @quietman : anh viết phóng sự thật hấp dẫn, nhưng sao ngắn quá, còn các tin nóng hổi sao vẫn chưa bỏ ra vậy???
    @xinmachao: hay anh em minh nghe lời bác quiet đi, ra hồ Nam Đồng ngồi chơi oẳn tù tì ....( hic, không biết thế thì có bị Châu quỳ bắt đi không nhẩy?)
  10. ximachao123

    ximachao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ra đấy sợ lắm em ạ, không cẩn thận xảy ra " giết người cướp răng " như chơi

Chia sẻ trang này