1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 HỘI CAFE MỘT MÌNH : LẨU LẨU LẨU ( trang 63 nhé)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 24/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hix, các bạn ọp nai chả rủ tớ gì cả, bùn thía
    Nhưng sao công nhận hôm nay tớ ăn bao nhiêu mà vẫn đói thật, đói quá cơ, hay cứ giờ này lại đói nhở, làm hội ăn đêm đê..ê..ê.ê

    Hay tại giời lạnh !
  2. TruongGiangEVN

    TruongGiangEVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    thế hôm nay ko có đồng chí nài à?
  3. TruongGiangEVN

    TruongGiangEVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhớ ai vào ai
    mai phải ọpẹp tiếp thì em mới nhớ dc
  4. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Các ấy đi off chả rủ tớ gì cả, hic
    Kế hoạch Sapa cụ tỉ thế nào nhỉ?
  5. giang_cse

    giang_cse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Xin gia nhap hoi ma khong thay ai noi gi.
    ke hoach di SAPA hay day
    Minh tham gia co dc ko nhi
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Năm nay em phải đến tối 24 mới vê Hn được, tưởng lại bon chen f80 hic, cha mẹ ơi .. các anh chị đi xa thế???
    Năm ngoái nhớ mãi cái vụ quà to to cho anh công an Trò chơi rộn ràng, hát hò nhảy múa, khói lửa tùm lum
    Hết 1 năm rôi hic.
    Chúc anh Chị một giáng sinh và năm mới an lành. Nhiều tin vui nhé

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 17/12/2006
  7. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hức hức. Năm nay Noel cả nhà rủ nhau đi Sapa rùi. Lạnh chít đi đc. Tớ ghét nhất fải "lặn lội" quãng đường dài bằng tàu hoả, ê ẩm cả ng. Vừa visit tháng 8 năm nay. Mệt fờ râu cáo.
    Oé. Nhớ Noel "đầm ấm" tưng bừng hoa lá năm trc quá. Có ai còn ở lại HN alo tiếng nhỉ??? Tớ chắc cũng "sống" cùng Thủ Đô thui, chả dám bon chen đi SP.
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi cái Noel của mình nóng chảy mỡ, nhìn bọn nó áo trong áo ngoài mà thèm.
  9. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thơ này Khai quốc công tự sáng tác hay copy ở đâu thế, em nhớ mang máng là quốc công hay viết những thứ như thế này lắm thì phải. Vì lần nào em đọc em cũng thấy gờn gợn cái cảm giác xem phim chưởng tình cảm. Dạo này đá một lúc 6 bộ phim chưởng thay vì action. Tự nhiên lại hồi lại cái thời của 10 năm về trước, cứ nửa đêm đi đổi phim chưởng về xem...
  10. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tao chơi game SILK ROAD mà... nên thấy cái bài này nó hợp. Nhất là chơi thì càng cảm thấy cái khí thế của bài thơ.

Chia sẻ trang này