1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử (21-11) lịch trình trang

    Nhân danh thằng Chốt, thay mặt trưởng đoàn Sake của nhà họ Chums, khai phá tầng hai cho cả nhà, báo CHỐT tầng 1.

    Sơ lược sử của "Chúm - Lông - Mít": với sự khởi sự của bác View và Omai, trưởng đoàn Sake dẫn dắn anh em nhóm 1 đoàn TNA - Lào đi chinh chiến, những kỉ niệm đáng nhớ gắn liền với những cái mốc "Mường LỐNG - kô đi chúng nó chửi cho" , "Cánh đồng CHUM nổi tiếng" , và "món MÍT luôn đi theo cả nhà" suốt lịch trình và cả sau và sau, giống như bị cộng hưởng, cái sự điên tầm thường mỗi con người được nâng lên trông thấy, cả đoàn cứ điên lên là chiến và ĐIÊN rất hội đồng thật đáng nhớ, đáng nhớ.

    Sau đây là những điếu sự của tình cảm anh em và lịch trình cho những chuyến đi! Mời ACE.

    Nhớ mọi người ghê!
  2. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng cái nhà mới. Vẫn là chuyện cũ đã bàn.
    Chuyến Nam Định 3 ngày 2 đêm sẽ mở màn cho nhà Lống Chum:
    Đi 3 ngày: 7,8,9
    - Tối thứ 6 (07/08) lúc 6h sẽ lên đường. Hà Nội - Nam Định: 90km. Tầm 8h có mặt tại Nam Định, anh em đi ăn phở Nam Định và đi dạo thành phố. Sau đó về nhà Nghị ngủ.
    - Thứ 7 (08/08): cố gắng dậy sớm tầm 5h, đi ăn sáng (bún chân giò và gà mọc rất là ngon), sau đó đi lễ ở Đền Trần và đền Mẫu Liễu Hạnh. 2 vị trong tứ bất tử Việt Nam. Anh em có bức xúc hay cầu khấn gì đều linh nghiệm. 11h về nhà ăn cơm và nghỉ trưa. 1h lên đường. Đến đây có 2 options:
    Op1: Đi vườn Quốc Gia Xuân Thủy, về thẳng Quất Lâm (Nam Định - Quất Lâm: 40km) ăn ngủ nghỉ và chơi xả láng. Ngủ ở nhà cô của Nghị hoặc nếu kinh phí dư rả thì thuê nhà nghỉ cho nó chăn ấm đệm êm và nói chuyện đập phá + abc vô tư. Ở nhà cô thì chỉ có ngủ thôi. Hoặc thích hoang dã hơn thì mượn lều ngủ trên bãi biển.
    Op2: về chùa Cổ Lễ (rất cổ và thiêng). Bơi thuyền thăm vườn quốc gia. sau đó ra mấy cái cồn cắm trại.
    Chủ nhật: sau 2 ngày đi lại và đập phá chắc là mệt hết cả lũ, ngủ đến 8h dậy. Ăn sáng ở nhà cô Nghị (có món bánh dùng gia truyền ngon tuyệt cú mèo). Quất Lâm - Hà Nội: 140km.
    Chuyến đi này chúng ta sẽ qua các điểm du lịch sau:
    - Đền Trần & Đền Mẫu Liễu Hạnh (TP Nam Định).
    - Quảng trường 3-2 (thăm tượng Trần Hưng Đạo, tượng đồng lớn nhất Đông Nam Á), nhà thờ lớn cổ kính có kiến trúc như nhà thờ lớn Hà Nội.
    - Chùa Cổ Lễ
    - Vườn Quốc Gia Xuân Thủy
    - Thăm một cái cồn nào đó (cồn lu, cồn ngạn)
    - Bãi tắm Quất Lâm
    Ăn các món sau:
    - Phở gia truyền Nam Định, ăn quán tên là Sinh Phở, có món sốt vang, thịt to bằng bàn tay luôn.
    - Chuối ngự Nam Định là loại chuối nhỏ mà rất ngọt chỉ dùng để tiến Vua thời gian trước.
    - Bún chân giò và bún gà mọc
    - Bánh gai, bánh nhãn
    - Hải sản biến Quất Lâm
    - Bánh dùng nhà cô Nghị
  3. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng baby mới - nhà Điên!!!!!
    Chúc cả 2 nhà LC và ABC ngày càng vui, càng ABC và càng điên!!))))
    Yeah yeah yeah!!
    Nhà điên khao baby mới đê!!!!!!!!
  4. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Cũng vào điểm danh cái , hihi mừng đã xây được tằng 2, hì hục kiếm tiền để xây tầng 3. tầng 4 ...
    Ăn mừng nhà mới, lên kế hoạch mới cho việc phải làm. Trong tháng 8-9 và cuối năm. Nam Định(sy nghi) - Hà Giang - Sapa - Điện Biên (chốt net) .... còn quên gì nữa không nhỉ , Có vẻ có nhiều việc phải làm đây. Còn vụ ''pượt'' về Bắc Ninh (ko nhớ cái chùa gì nữa) chú net có ý tưởng nhà mình tham gia tổ chức (phát động) làm sạch chùa . ...
  5. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, dạo này cả nhà đều bận bịu, đều lo kiếm tiền để xây nhà, và ôm ơi, hãy hắt xì hơi một cái đi, sao chẳng thấy ôm đâu? hoặc không thì nhắn riêng với xế một câu.
    @bác ***: đó là chùa Phật Tích, dự kiến nhà mình đi làm sạch chùa sẽ là 15.8 âm lịch (chữ dằm viết là dằm hay giằm nhỉ?) trung thu đó - nhà mình sau khi dọn sạch chùa sẽ hưởng trăng tại chùa luôn, trên đỉnh đồi đó.
    Nhà mình ơi, em thèm một chuyến CANYONING - vượt thác Dalanta ở Đà Lạt quá! Cung mạo hiểm.
    Buôn tí thôi, em té về HN đây! Một chặng đường ĐL _ BMT _ Nhatrang toàn những dấu ấn không bao giờ quên, trong đó có một thứ, đó là nhớ về một lũ bạn chỉ ăn và chơi, nhưng sao thấy gần gũi dễ sợ. Hẹn cả nhà thứ 2!
  6. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vào điểm danh phát, hoan hô nhà mới.
    Vụ ngày mai: Mấy phương án của Nana nhà ta vote hết chưa? Nana thống kê phát.
    @Sake: Ờ, kế hoạch nhà mình từ giờ đến cuối năm cũng khơ khớ, Sake tính vẫn thiếu đó là vụ SN ôm của Sake 19/8, tiễn ôm tớ sang thiên đường US (mình tự dưng thành mồ côi ôm).
    Vụ Nam Định cụ Nghị thu xếp để có thể ngủ đêm ở rừng ngập mặn nhá, còn vụ 2/9, cũng thiết kế luôn đi, mấy đứa nhà mình nó đòi chạy tứ đại đỉnh đèo đấy, nhà mình mà chơi được HÀ GIANG-SAPA-ĐIỆN BIÊN thì cứ gọi là cực cực khủng, không phải tứ mà là thập tứ đèo.
    @Nana: Anh hôm nay xem và khảo giá rồi, cái nhà tắm nhà Nana nếu tự ốp gạch thì không khả thi vì:
    1. Không có đủ đồ nghề: Đồ nghề quan trọng nhất là máy cắt gạch, vì có những chỗ chỉ cần một mẩu hay một phần viên gạch thôi.
    2. Hỏng là hỏng hẳn: Tường muốn ốp được phải cầy lên thì nó mới ăn xi, nếu không ốp được thì đi cái tường.
    3. Kinh phí hơi cao: 1m2 gạch bình thường 80-100K, nhà tắm của Nana cần tối thiểu 6m2 (hôm qua tính rồi). Mất độ 1 bao xi nữa.
    Thuê người làm thì đắt lắm, chưa hỏi giá nhưng chắc cũng mất 200k-300k tiền công.
    Theo anh thì ốp một tí ở chân tường cho qua đoạn thường xuyên giáp nước (khoảng 15-20cm), sau đó sơn. Ốp 1 tẹo đó chắc tự làm vô tư.
    ------------------------------------------------------------
    CHÚM LÔNG MÍT - ĐI LÀ ĐỦ(not ĐỤ)
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới, nhà mới nào
    cảm ơn Nest yêu dù đi máy bay về oto, đang thưởng thức của ngon vật lạ nhưng giữa cơn mê sảng anh cũng kịp choàng dậy lập nhà mới rồi quay ra thưởng thức tiếp. Bravo Anh Nest
    Lúc chiều định làm bài điếu văn điếu gió cho nhà nhưng vừa có tí cảm hứng lên mẹ gọi xuống nhà nên cảm hứng nó tụt rồi, vẫn chưa kéo lên được
    Thôi vạn lời chi bằng ít chữ
    LỐNG CHUM MÍT-NƠI CON NGƯỜI TA THỂ HIỆN SỰ ĐIÊN MÀ KHÔNG BỊ TỐNG VÀO TRÂU QUỲ, KHÔNG BỊ HÒ HÉT PHẢI DÙNG THUỐC AN THẦN
    LỐNG CHUM MÍT- NƠI CỦA SỰ TỰ DO, CỦA NHỮNG CHINH PHỤC
    LỐNG CHUM MÍT-NƠI CỦA NHỮNG CẢM HỨNG ĐIÊN LUÔN LÀ BẤT TẬN VÀ CHẠY THEO SỰ ĐIÊN ĐỂ THẤY MỘT TUỔI TRẺ KHÔNG NHẠT PHAI
    sẽ chẳng có cái nhà nào điên đến mức mà 8h hùng hục mặc kệ trời vừa ngớt mua, vượt chặng đường bụi gió về Hải phòng chỉ để thưởng thức bánh đa cua, rồi phi ra giữa Đồ sơn giữa trời đêm chỉ để có 3 tiếng ngắm sao trời, uống rượu mực trong tiếng sóng biển ì oạp, rồi để đến 5h sáng hôm sau lại cuống quít tỉnh dậy chạy về hà nội cho các thành viên kịp đi làm
    Sẽ chẳng có cái nhà nào chỉ nghe một tiếng MÍT là bỏ công bỏ việc, không quản đường xa chạy ào đến Long biên, dù đôi khi chỉ còn được 2 miếng mít và vài miếng xơ (chưa kể đóng thêm 200k tiền phí)
    sẽ chẳng có cái nhà nào mà đi hát karaoke trong phòng mà lúc về đứa nào cũng ướt như mưa (huhu nhớ karaoke)
    Vân vân và vân vân
    Cuối cùng tóm lại là chúng ta điên, chúng ta chạy theo cảm xúc, sống hết mình vì nhà ĐIÊN chúng ta đều rõ CUỘC ĐỜI CHỈ CÓ MỘT TUỔI TRẺ
    HẾT CHỮ ROÀI
    PS; EM nana vào báo cáo tình hình và kế hoạch ngày mai phát. Em cứ cung cấp các option là cả ngày hay một bữa để rồi mọi người vote. Chị vote một bữa tối có cả cuốn, chó, mực
    @Xế: Xế sao mồ côi ôm được vì ôm sẽ luôn cổ vũ xế mà. Chỉ là sự cổ vũ đôi khi không thể dùng khoảng cách để đo được
  8. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    @ Thống nhất là mai chơi cả ngày đến 12h đêm luôn. Chứ như op2 của em Nana thì hơi đuối.
    @@ Thanh: ngủ rừng ngặp mặn hả? Rừng ngặp mặn ngủ ở đấy hổng dc, vì ẩm thấp và có nước, vắt vít nó cắn cho sưng người. Chúng ta cắm trại đêm ở Cồn Lu hoặc Cồn Ngạn. *** có 2 lều, Thanh có 3. Vô sờ tư, ngủ càng đông, càng lẫn lộn càng vui.
    @@@ Vụ trung thu chùa Phật Tích: nestxanh nói rất hợp lý, lao động công ích xong ngồi nướng gà nhắm rượu ngắm trăng trên núi. Phê phải biết.
    @@@@ Vụ 2-9: vote một phiếu cho cung khủng của khủng. Vòng quanh Hà Giang. 5 ngày 4 đêm.
    @@@@@ Đoan Già: mai mụ chuyển nghề đi. Có khiếu đấy.
    @@@@@@ Em Na ơi: anh làm thợ xây mấy năm liền đấy, thuê ko?
  9. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hihi cũng nhanh chân vào mừng nhà mới nào
    Minh còn đc ở trang 1 ko ta???
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Thích quá đi
    Cho cháu đặt cục gạch đc k ạ
    :D

Chia sẻ trang này