1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    @Mai: Mai iu ơi, báo cáo tình hình ở Nga xem thế nào rồi. ABC đến đâu rồi:D:D
    @Chick: Lần sau đi những lúc trời tối thế nhớ mang kính râm để nhìn cho rõ nhá
    Buồn ngủ quá đi mất:(.
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 08/08/2009
  2. phuotgia

    phuotgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các phượt gia
    Dự báo thời tiết ngày tới : ít mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 59%
    [​IMG]
  3. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    @1: đã thống nhất là nhà mình KO ĂN UỐNG GÌ TRƯỚC KHI TẬP TRUNG mà.
    1 là ko đảm bảo thời gian tập hợp
    2 là ko đảm bảo tình trạng sức khỏe. Đến lúc đi mà xế nào lại kêu đau bụng thì.....
    Em mua bánh mì, xúc xích (có sữa cho anh Thanh) cho lành nhá. Mai ai xong việc thì chạy ra chỗ hẹn lun, trong khi chờ đợi tranh thủ ăn nhẹ, để dành bụng về ăn bún cá
    @anh Thanh: em tưởng là ko thuê lều nữa ồi mà. Anh Nghị với anh Thanh chốt lại cho em cái này. Thuê hay ko?
  4. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo: Sáng mai em vẫn làm. Triều Dâng cũng zậy. Xin phép có mặt muộn hơn các điêners khác nhé. Tính 12h30 đi. ^_^.
    Chị Đoan: Chị khoe cháu à? Trông iêuuuuuu thía. Kết nhé
    Nana ơi, mai mà chị tới muộn tí thì nhớ phần ít đồ mum nhé. Chưa bít mamy có giữ lại ăn cơm nhà rùi mới cho đi hay ko
    Chia bùn với bạn mới bị đau bụng nhá. Nhà này từ trước toàn ăn như hổ báo (sinh học nó có gọi là ăn tạp) mà chả làm sao. Thế mới biết nhà mình toàn người tốt bụng cả
  5. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nana oi, tinh hinh la.....tình hình là...thời tiêt ko ủng hộ nhà mình lắm!?
    Có lẽ em thiết kế cho mỗi người đôi ủng (có fai gọi là ủng ko nhỉ) đi
    mưa và túi cho balo nhể!
    Nhỡ gặp trời mưa ướt từ trong ra ngoài thì lấy cái j mà ABC nhi?
  6. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mai lên đường may mắn nha. Em sẽ bảo bọn Mây đệ của e dẹp đường cho mọi người. Trời sẽ quang, Mây sẽ tạnh
    @ Tus: c gửi trọn niềm tin cho e đấy. Chăm sóc bạn c cẩn thận nha. Nó tuy ko mỏng manh nhưng lại hay dễ vỡ lắm đấy
    Iu và nhớ cả nhà nhìu
  7. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mọi người đi rồi... e ở nhà ngồi hóng ảnh và quà của mọi người.
    Chúc chuyến đi thật nhiều may mắn, vui vẻ và an toàn hihi
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình định ngủ lều á. Mưa gió thế tớ phản đối. thuê nhà nghỉ đêm còn làm ít nan quạt kiếm tiền bù vụ đi chơi này nào
    btw, phượt gia là bạn nào thế nhỉ?. Thanks btw
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 08/08/2009
  9. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Đư?ng có vớ vâ?n. Đi phượt ma? cứ muốn chăn ấm đệm êm, ngu? nha? cho kho?e.
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân. Vì tinh thần ăn chơi bất khuất của nhóm mình mà cái topic của chúng ta lại bị chui tọt đến tận trang 3, tìm mãi mới thấy.
    Vừa được xế thân thương chia sẽ cho ít bánh gai cũng đỡ thấy buồn tủi vì hôm nay nghe nói tớ hoàn toàn bị lỡ mất chương trình ẩm thực của nhà mình.
    Nhưng thôi, vớt vát được đêm qua, đú đến gần 5h sáng
    Lại lần nữa chứng kiến tinh thần ĐIÊN của hội Lông Chúm khi gần 1h sáng anh em kéo nhau xuống tắm biển cùng với ánh trăng sáng và vài ngôi sao làm bạn
    Lần nữa thấy sự trẻ trung vô đối của cái nhà Lông Chúm khi các thể loại trò chơi của các cháu nhi đồng được các cô chú mang ra sử dụng triệt để. Nào thì RỒNG RẮN LÊN MÂY, MÈO ĐUỔI CHUỘT, NHẨY XÔ,etc...
    Lần nữa chứng kiến tinh thần ăn không mệt mỏi của nhà chúng ta. Mặc dù 3 con gà cháy đen nhai đắng thế mà chỉ trong vài phút đến xương khéo không còn
    Nghe đâu vì sự NGHIỆP ĂN UỐNG, anh em ta còn không quản ngại "DỐC HẾT XĂNG XE ĐỂ NƯỚNG THỊT GÀ"
    Lần nữa thấy e Na nhà mình thể hiện tinh thần ĐIÊN và câu xế vô đối khi gần 11h em vẫn kiếm được xế ngon để hạ cánh được tới Quất Lâm vào 1h sáng. ngưỡng mộ em Na vãi
    Cảm ơn mọi người nhé, thành viên mới lẫn cũ làm nên một ngày thứ 7 đặc biệt cho tớ
    Cảm ơn Sake sáng nay đã kipk kiếm xe cho tớ để xế tớ được nghỉ ngơi mà không fải mất công tha lôi tớ ra bến xe
    Tí quên mất một người quan trọng, người khởi xướng vụ này. Mặc dù không ít lần chành choẹ, đánh đá, chiến đấu với anh trên ttvn này nhưng nếu không có anh không biết có được ngày cuối tuần đặc biệt thế này không. Chắc ai cũng biết đấy là ai nhỉ. Vâng, cái nhà này từ gái đến giai làm gì còn ai có sức để chiến đấu bằng miệng với Đoan già ngoài Sỹ Nghị Trần
    Dòng gần cuối cùng sẽ luôn dành cho xế, Lần cuối trong năm nay (hi vọng không phải tính đến cuối đời) vẫn thấy may mắn khi được làm ÔM pro của XẾ Pro
    PS: NHÀ MÌNH CÓ THU XẾP ĐƯỢC VỤ TÀU NHANH MỘT ĐÊM CHO TỚ TRƯỚC KHI TỚ TÉ KHÔNG (CỨ HÔ THẾ MẶC DÙ VISA CHƯA CÓ, VÉ CŨNG KHÔNG). cứ có lý do để chiến đã, còn đâu nếu tớ ở nhà thì coi như đấy là màn tiền tiễ biệt. Lễ tiễn biệt chính thức sẽ đợi tiếp khi nào tớ chính thức ra đi
    À SẮP SN NANA NỮA
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 09/08/2009

Chia sẻ trang này