1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Lịch mới đây:
    Lịch 1 (Hot)
    Cafe nướng thịt - ngủ lều đèo Tòng Đậu cuối tuần T7, CN (15,16-tháng 8)
    Cụ thể:
    Chiều thứ 7: 4h30 xuất phát tại cổng ĐH Ngoại Thương, theo đường 6 hạ cánh trên đỉnh đèo Tòng Đậu, doc đường nghỉ ngơi ăn bánh mì mua sẵn, kẻ dựng lều kẻ đun nước pha cafê, nướng gà nướng cá, cả nhà ngồi buôn dưa lê ngắn màn trời đêm (có j ngắm đấy!), chán chê rồi đi ngủ.
    Chủ nhật: Bình mình sẽ sớm vì ngay gần quốc lộ.
    Op1: Mai Châu lượn lờ, thăm bản.
    Op2: Kim Bôi tắm khoáng.
    Op3: cả 2 Op trên.
    Các phương án vừa đi vừa nghĩ mới vui.
    Chi phí Max 200k không kể xăng xe. Chốt max 8 xe. Off chơi tối thứ 5 - 13.T8 (9h tối cà fê Liễu - Trần Huy Liệu)
    Lịch 2:
    Vi vu Bản Giốc - Nghía động Ngườm Ngao - Lê phê rượu vịt Thất Khê xứ Lạng. Đi chiều thứ 6 về tối chủ nhật (4,5,6 tháng 9).
    Cụ thể:
    - Chiều thứ 6: 5h30 xuất phát cổng công viên Nghĩa Đô, theo QL3 ngủ đêm tại Cao Bằng.
    - Thứ 7: Chơi thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao, tối quay trở về Cao Bằng ngủ.
    - Chủ nhật: theo QL4A về HN, ăn Vịt tại Thất Khê, dạo chơi xứ Lạng.
    Chi phí 400k không kể xăng xe. Chốt 8 xe.
    Lịch 3: Lúa chín Hà Giang - Hoàng Su Phì - xảy ra vào tuần cuối cùng của tháng 9.
    Nhậu đi bà con ơi! Bắt đầu lên và tổng kế danh sách.
    Link tầng 1 sau này còn gặm nhấm kí ức: http://ttvnol.com/forum/f_233/1162868.ttvn
    Được nestxanh sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 11/08/2009
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    @nestxanh: đại ka ơi, vụ Bản Giốc cho em đăng kí 1 chân với, em dập dòm mấy lần mà chưa đi được, ưu tiên em gái nhé :x
  3. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đang suy nghĩ, vạch mưu cho kế hoạch phượt sắp tới, mong sao các sếp bị thôi miên, chiều mình hết
    Vụ trèo đèo Tòng Mậu ( bằng ngựa sắt có động cơ), khả năng em đi được, miễn là đi sau 7h tối t7 hoặc về trước 5h30 chiều CN. T7 là sinh nhựt thiêng liêng của em, nếu mà đi đc thì sẽ mang kẹo mút đi mời cả nhà . Trầm ngâm mút kẹo, nhấm nháp cafe đen, view xuống đèo ko ánh điện... tuyệt đấy ^.^ Giá mà trăng mọc cuối tháng nữa thì thơ.
    Vụ Bản Giốc, xế của em bận đi cung khác với ôm xinh khác nên em cũng muốn thử ôm xế khác xem có ngọt hơn xế Minh ko hihi. Đang dòm ngó, chưa dám đặt gạch. Suy nghĩ!!
    Vụ Hà Giang ngắm lúa, em nhiệt liệt hưởng ứng. Mong là cả nhà mình cũng vậy.
    @ Đoan già: Em công nhận là lúc nào văn thơ của chị cũng lai láng thật, chẳng hổ danh người spam nhà mình nhiều nhất. Hôm nọ chi viết cái tin nhắn lúc lên đường mà em đọc mấy ngày mới hết . Cuối cùng chẳng rõ viết gì, chỉ biết là có lo cho anh Thanh.
    @ Anh Thanh ơi: Nhớ là kiên quyết phạt chị Đoan vụ 200 vì tội bỏ rơi anh, khiến anh mồ côi ôm cả 1 chặng đường dài nhé. Đừng lo vì những lời đe doạ của ôm í. Chúng em sẽ bảo vệ sự an toàn bia rượu cho anh
    @ Bình ơi: Ảnh up 1 vài cái tiêu biểu thôi nhé, ko cần up ảnh xinh của tớ vào đây đâu . Thứ 5 đi off cóp USB để share nhé
    Ánh trăng sáng vằng vặc của ngày 8/8(DL) đã đi vào kỉ niệm. Yêu ánh trăng ấy, yêu tiếng sóng ấy, yêu những con gà thơm thơm vị cháy ấy, yêu những con người điên cuồng trên biển cát ấy. Lần đầu tiên tắm biển dưới ánh trăng lúc 1-3h sáng. Lâu lắm rồi mới chơi mấy trò rồng rắn, mèo chuột, ủn đẩy, đứng ngồi, chấm phẩy. Vui ơi là vui. Nhớ mãi. Muốn điên mãi thôi
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    1. nest nhớ update lịch trình lên trang 1 nữa nhé, theo đúng tiêu đề topic nhà mình
    2. Vụ cafe đêm may ra chị sẽ đi được. nếu đi chắc rủ xế tàu nhanh theo kiểu tối đi và 6h sáng té về Hà nọii. Vụ này 30% chắc chắn
    3. Vụ 2 và 3 tớ cổ vũ mọi người nhiệt tình và Đoan già sẽ ở nơi xa "gửi trọn trái tim theo cùng mọi người"
    @ xế: Tình hình dạo này xế hot và nổi như cồn. Xế thấy thế nào nếu chúng ta nhân dịp này làm ăn tí nhỉ? Tớ sẽ rao bán xế và tiền thu được chúng mình đi ăn thịt chó nhá.
  5. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Thấy bọn này nó đi nhiều quá - mà toàn phượt vào đêm (có cản cũng không được - có nó nói chúng nó cũng đếch nghe ) mình còn cũng đâu thua bọn nó làm gì có vụ nào vắng mặt đâu ..
    mà lịch phượt cứ dày đặc kiểu này ....
    Tối qua ngồi quán thị chó sau vụ Nam Định về mới có ý kiến là làm đồng phục cho nhà phượt đêm cho cái nhà này.
    Đã có 10/10 đứa hôm qua thông qua
    Làm áo lưới cộc tay màu da cam chất liệu kiểu áo giống áo phân biệt 2 đội của các cầu thủ bóng đá mặc để tập
    Kiểu áo như này
    [​IMG]
    Thiết kế đơn giãn
    Mặt sau in to ! có phản quang
    Mặt trước in nhỏ tên & logo của nhà có phản quang
    2 cánh tay in số thứ tự 1-10 (làm 10 bộ cho 10 xe, xế ôm mỗi người 1 cái mặc trùng số)
    Nếu thiết kế kiểu áo và chất liệu như vậy thì khá rẻ 25-35k/áo dễ mặc ,rẻ
    Mặc ngoài đi xe máy ko sợ bị dính bụi - có dính bẩn thì rũ mạnh một cái là sạch.
    Màu sắc vàng da cam ,in phản quang mặt sau và trước giúp dễ nhận biết các thành viên khi đi xe và giảm thiểu tai nạn do bị xe khác đâm
    Làm từ 8-10 bộ đánh số làm tài sản chung phát cho mỗi dứa một cái khi đi phượt
    Đấy mấy đứa còn lại có đứa nào chưa đồng ý thì nhanh nhanh đồng ý để tao còn bảo mấy đứa dì giai nhà này nó thiết kế
    . Chắc sẽ chuyển cái khoản tài sản chung bằng giấy còn thừa khá nhiều sang cái tài sản chung bằng vải để làm việc này. Vì thế chắc ko cần phải đóng góp gì cả.
    Đến hết tuần này mà không có đứa nào có ý kiến gì thì xem như tất cả đã thông qua nhé.
    Đề xuất mấy đứa đi nhiều thì sắm cho mình cái lều hay túi ngủ đôi nhé có 400k/ lều chúng mày dùng được > 100 lần đỡ được bao nhiêu tiền khách sạn với cơ động - nhất là được ngủ gần với thiên nhiên còn khối thứ lợi và tiết kiệm nữa ..................cho chúng mày nghĩ.
    @all cuối tuần này ko đi uống cafe với thằng net được rồi (tối thứ 6-CN ) đi Nghệ An rước E minsk về HN cái ( kết hợp với đi tắm biển cửa lò - ăn đầy cái bụng hải sản - súp lươn luôn). Có đứa nào nhà mình thích thì đi cùng nhé. Lúc đi thì đi bằng bus về cũng bằng bus, nếu máu thì phượt lúc về bằng E minsk
  6. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Wuên mất làm áo cộc tay ba lỗ mặc khoác ngoài làm gì có cánh tay mà in số ở cánh tay.
    Ý tưởng vậy thôi. Nếu làm thì có mấy dứa nhà này Design chuyên nghiệp nó làm ko phải lo về thẩm mỹ , hay lạc mốt với đụng hàng.
    [​IMG]
  7. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Voite vụ đồng phục, em xin thêm chút, cho em nhét cái chữ kí của em vào áo đồng phục nhé!
    @em H.A: SN em, cả nhà không đồng ý với em mới là chuyện lạ.
    Vậy thêm một op là 7h tối nhà mình mới té! Kinh nghiệm đi đêm nhà mình có kha khá rùi. Mà lại SN nữa, vui vãi, đằng nào ta chẳng tổ chức.
    "Tổ chức SN em H.A hoàng tráng - địa đỉểm: CÀ PHÊ ĐÈO TÒNG ĐẬU"
    Cả đời em H.A chắc có cái SN đặc biệt duy nhất này!
    @bún riêu: kiếm một xế nào đó đi đêm về đêm để đú với nhà mình nhé! đi đi tớ cho riêng bún 5k uống nước.
  8. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    @All: Việc công trước, vụ Vote quả áo sống:
    10 người ủng hộ là quá bán rồi, hơn nữa mồm trưởng đoàn bằng mấy cái mồm gộp lại vậy còn lăn tăn gì nữa, làm thôi *** ơi.
    @Trưởng đoàn ***: Hôm tới mày không vắng mặt được, hôm đấy lại là SN H.Anh, mày là trưởng đoàn nên có mặt, với lại con Minsk của mày mày bỏ quên nó cách đây 2 tháng rồi, quên thêm tuần nữa cũng chả sao. Lý do ko chính đáng.
    @Nest: Vụ Cafe vào đúng SN H.Anh, tớ phải đi (chưa biết sẽ đi đến đâu), nhưng sáng CN tớ cũng phải về HN trước 7h30'' AM, vậy Nest xem thế nào đẩy lịch trình chiều thứ 7 đi sớm hơn được không để sáng CN 4h tớ phóng về HN, chứ đi từ 5h30'' PM thì tớ chỉ tiễn mọi người đến Hòa Lạc được thôi, hơn nữa đến sớm thì mới kịp nướng gà để đêm nhắm cafe'' chứ định thâu đêm à? Mệt lắm.
    V.Dung đi cùng hay sao mà Nest bảo Bún kiếm xế, mà hôm đó harchitec cũng đi cơ mà, lo gì thiếu xế.
    @H.Anh: Anh cảm ơn H.Anh đã giơ mồm che chở cho anh. H.Anh bảo "miễn là đi sau 7h tối t7 hoặc về trước 5h30 chiều CN" vậy có nghĩa là thứ 7 đi buổi chiều, CN về trước 5h30 PM là ok ha.
    @Ôm:
    - Ôm ơi, đừng bán tớ, thay vì bán ôm cho thuê đi, ôm vừa có $ mà tớ lại vừa được test nhiều ôm . Lợi cả đôi đường.
    - Hôm cafe + SN H.Anh, ôm đi với tớ thì xác định 4h AM CN về đấy nhé, ko phải 6h đâu.
    - Vụ ôm bỏ tớ về trước tớ bảo chung chung là ai bỏ về trước phạt 200k chứ tớ không chỉ đích danh ôm đâu, tớ chỉ bảo hôm đó mình ôm xơi hết 1 con gà thì nộp 200k cũng đáng. Chắc tại mỗi mình ôm bỏ về sớm lên chúng nó mới nói thế.
    @Kụ Nghị: Hôm qua cụ làm sao thế, chê chó à? Hôm nay thì mất mặt.
    @Các bạn mới: Các bạn thì thế nào nhể?
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    @xế: yên tâm, nếu đi được thì tớ chiến với xế đến hơi thở cuối cùng nhưng thú thật là khả năng tớ đi được bé bé bé bé lắm.
    Tuy nhiên tối thứ 5 vẫn ra off với mọi người cho vui. Huhu TRÀ ĐÁ LÝ THÁI TỔ ĐI. KHÔNG CÓ RA LONG BIÊN CÓ GIÓ MÁT. Chui ra cây Liễu làm chi?????
    @Sake: Cái con Minsk đấy vứt cho đứa khác nó còn chửi cho mặt nên xế tớ bảo đúng đấy. Lùi lại một tuần có chết ai
    Về vụ design, tớ thấy thay vì in cái số xấu xấu đằng sau mình sẽ để chữ to phía sau lưng là
    CLM
    rồi nick của mọi người bé bé ở phía dưới.
    Nhà mình thích thì design cái biểu tượng riêng của họ nhà Chum. Mình làm hình cái Chum bên trong có quả Mít ah
  10. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    @Nest: Vụ Cafe vào đúng SN H.Anh, tớ phải đi (chưa biết sẽ đi đến đâu), nhưng sáng CN tớ cũng phải về HN trước 7h30'''' AM, vậy Nest xem thế nào đẩy lịch trình chiều thứ 7 đi sớm hơn được không để sáng CN 4h tớ phóng về HN, chứ đi từ 5h30'''' PM thì tớ chỉ tiễn mọi người đến Hòa Lạc được thôi, hơn nữa đến sớm thì mới kịp nướng gà để đêm nhắm cafe'''' chứ định thâu đêm à? Mệt lắm.
    V.Dung đi cùng hay sao mà Nest bảo Bún kiếm xế, mà hôm đó harchitec cũng đi cơ mà, lo gì thiếu xế.
    [/quote]
    e cũng vì cái vàng vàng đấy, nhưng kiểu này có a và Đoan về cùng thì e sẽ xách xe chạy theo, cố kiết fải lấy đc 5k của chú Nest
    mà còn sn e Huyền A chứ, đi thui

Chia sẻ trang này