1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NThome

    NThome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng ký 2 xe đi Bản Giốc với nhé
  2. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà!!!!!
    thế là m ở Nga đc hơn 1 tuần rồi mà cảm giác như cả 1 năm trời hehe!
    Gặp đc bố mẹ, em gái và con mèo cực kỳ vui rồi ) nhưng vẫn thiếu thiếu cái gì đó ...abc!
    Nhớ mọi người wa, nhớ Sake pro, nhớ xế ngố )), nhớ Đoan xì-pam, nhớ Na - bếp trưởng ))), nhớ cả nhà Điên lắm lắm
    tình hình là m chuẩn bị leo núi ở miền năm Nga, đi kh 8 ngày, leo cực khó, ko biết có đủ sức ko nhỉ, mọi người nhớ cổ vũ cho m nhé hehe!
    Về sẽ report nhé!Miss you!!!!
    Ômai
  3. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  4. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhận được tin nhắn của CHỐT thì tay đang mải gắp, mồm đang mải nhai nên không hỏi lại, tình hình là vụ trèo đèo hôm nay cancel hả CHỐT? Lần đầu tiên nhà mình vỡ tour đấy nhỉ.
    Hôm nay cafe HN, tớ có ý kiến là buổi trưa mọi người ra Láng Hạ gần cty H.Anh tàu nhanh một chầu cafe chúc mừng SN H.Anh đê, xong kéo nhau đi xem film (còn tớ đi đá bóng ). Tối ôm tớ đề xuất đi karaoke nhưng không biết nhân vật chính của chúng ta có đi được không, không thì chúng ta giải tán về nhà dưỡng sức cho thứ 3 tới SN Nana.
    @Ôm: Đúng là xa ôm tớ như được trở lại với ánh sáng, nhưng mà sống trong tối một thời gian dài, giờ ra ánh sáng không chắc đã thích nghi ngay được, mà chả biết có thích nghi được không, khéo không lại bị "ngã nước" thì toi . Cả tuần nay chả làm ăn được gì, cứ nghĩ đến việc xa ôm là nước mắt nước mũi lại trào ra, thế nên hôm này ôm đi không chắc đã còn nước mắt, ôm có mua ca hay giấy cho mọi người thì trừ tớ ra cho đỡ tốn, mà hôm đó tớ không khóc thì cũng đừng giận tớ nhé, ôm biết lý do rồi đấy, tớ có nhăn nhở thì cũng chỉ là giả vờ để an ủi mọi người thôi.
    Về phần tớ thì ôm yên tâm, khi ôm đi ở nhà có đứa nào làm gì tớ thì tớ sẽ cho nó mãn nguyện luôn, mục đích cũng chỉ để giữ cơ thể được nguyên vẹn đến ngày ôm xế ta đoàn tụ.
    Thế nhỉ.
  5. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói nó không phải là vỡ tua mà là sướng j làm nấy, ngồi trong phòng nhìn trời thấy trong xanh quá, há há.
    Trưa nay tàu nhanh ở đâu đây bác, ngồi cafe rồi fe fe dễ mà lại lên cơn. Cho xin cái địa chỉ đi đại ca. Hôm qua cũng định rủ cả nhà đi xem phim.
    Ôm em nhắn nhủ hôm nay oánh chén j thì từ sau 21h đến sáng thì vẫn đi được, ôm không giám về muộn sợ mẹ mắng, vậy chủ sự H.A vào confirm phát nhé.
  6. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Oánh chén, hay cafe j thì í ới thủ quỹ với nhá, để tiền lâu ngày mốc hết cả roh!!!
  7. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cty mất điện, tranh thủ đi mông lại con xe, giờ đang ngồi nhà, thấy nhà mình eo hẹp thời gian định rủ cafe thôi, ai dè lại thích ăn uống, thích thì chiều. Vậy H.Anh (tớ dek có nick H.Anh ở đây, tớ vừa nhắn tin rồi, ai có nick của ả thì nhắn thêm nhé) PM cho mọi người địa chỉ cty H.Anh đi, chúng ta hẹn nhau ở đấy rồi ra Thái Thịnh ăn DÊ nướng.
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Nghị lão tiền bối hôm nay mới làm bài trả lời về vụ tình nguyện của lão lão.
    Tớ ủng hộ ý kiến của sake và em Huyền anh là nêu một khi muốn ******** nguyện thì nên có thông tin cụ thể. Lão tiền bối ném mỗi cái tin nhắn cụt lủn thế thì mọi người biết đâu mà lần.
    Với cả tớ thấy nếu Sỹ nghị muốn ******** nguyện thì nên đưa hẳn một bài đầy đủ thông tin về nhóm người nhận tình nguyện, tại sao, tình trạng họ thế nào, và chúng ta sẽ giúp đỡ gì, sau đấy sẽ hô hào để xem những ai tham gia được. Tớ nghĩ tình nguyện là hoạt động tốt thế nhưng tớ sẽ không phung phí cả sức lẫn tiền của tớ (dù ít hay nhiều ) nếu tớ không biết rõ mục đích của nó.
    chứ tớ không nghĩ nên mang quỹ nhóm ra ******** nguyện vì quỹ nhóm là của tất cả mọi người, có những người muốn ******** nguyện và có những người không. Tuy nhiên vì vấn đề này nhạy cảm nên nhiều khi mọi người không muốn đưa thẳng ý kiến của mình ra. Thế nên để tránh tình trạng này Sỹ Nghị cứ làm hẳn ra một chương trình riêng để xem ai muốn tham gia ủng hộ cái gì thì liên lạc trực tiếp với Sỹ Nghị. Và Sỹ Nghị cũng đừng đặt kỳ vọng quá lớn vì mục tiêu gắn chặt chúng ta ở đây là PHƯỢT CÙNG NHAU. Tình nguyện chỉ là hoạt động phụ và ai muốn tham gia thì tuỳ vào ý của người đó.
    Hơn nữa lần này mọi người đều nhất quyết mang quỹ ra làm áo đồng phục thế nên cái quỹ đấy cũng không thể xẻ ra được nữa (vì khéo mọi người còn phải đóng thêm để làm nữa ý chứ)
    Mong buổi tới SN nana sẽ gặp được Nghị lão tiền bối (tớ đi được nếu tổ chức trong Hà nội chứ lại qua đêm nữa thì tớ cũng thua thật:D). Nhà mình ở nhà còn nhiều cơ hội gặp nhau chứ tớ thì tụ tập cùng lắm được thêm 1-2 buổi nữa. hè năm sau chưa biết thế nào. Không được chành choẹ và nghe giọng eo éo của Sỹ Nghị, tớ vẫn thấy Lông Chúm thiếu đi cái gì ý. Thế nên thu xếp thời gian nhé
    "Trăm năm trước thì chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp hay chăng?"
    PS: Nhà này hôm nay lượn lên Xuân Mai ăn gà nướng, về ngay trong đêm mà không ới mình. Mình chỉ không đi được qua đêm chứ trong ngày vẫn đú được mừ
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    thương xế thế. Nhà tớ còn mấy cuộn giấy dùng dở, mai mang tạm ra cho xế lau nước mắt nhá
    Xế cứ không làm gì mà được tăng lương là ôm mừng rùi. Nếu xế thấy áy náy cứ đưa tiền đây ôm giữ cho. Mà xế ở nhà cứ ABC thoải mãi, miễn là khi tớ về một số chức năng cơ bản vẫn hoạt động được là được . Hôm nay xúc động ghê gứm khi xế mình đến ngõ nhà mình mà vẫn không đón được mình. Làm mình dù lười và mệt đến mấy cũng phải cố lết xác đến tranh ăn được mấy miếng dê nướng. Hình như ăn không đủ nên độ dê vẫn đứng tại chỗ con số 0
  10. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    @ HA: Chúc mừng sinh nhật Huyền Anh. Hôm nay anh bận ở dưới Hưng Yên tổ chức giải đấu game.
    @@ Đoan Già: nói chung vụ tình nguyện có thì nhà mình giúp thôi. Tao thực sự rất buồn. Một tin nhắn có ý nghĩa mà sự quan tâm là rất ít. Mày bảo tao nhắn thông tin, tao lạy mày, chỉ một tin nhắn phản hồi cũng ko có ( trư? Thanh, Vân Dung, Minh, Lang Cái, Hương ), ít ra cufng pha?i có đứa nó ho?i lại xem cụ thê? la? gi? chứ. Thật buô?n cho nhưfng ngươ?i tuô?i tre? ma? đi chơi thi? hươ?ng ứng hết mi?nh nhắn tin tới tấp co?n việc khác thi? thơ? ơ. (Tính tao nó thế, đứa na?o ko nghe thấy ko hợp thi? coi như ko đọc)
    @@@ 2/9 na?y đi Ha? Giang chơi, đê? chuâ?n bị có lef Cancel mấy vụ Ba?n Giốc hay đe?o điếc gi? cu?a ca? nha?.

Chia sẻ trang này