1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungvc81

    dungvc81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Làm giề phải để năm sau, ngay và luôn đi em. Giờ có cửa cuốn rồi lo giề, Gà già vưỡn còn chén đc hết cả con thì BG quá phình phường ;)
  2. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cả nhà, em có vài lời:
    1. Từ thiện là một mục đích cao cả, nếu cụ buồn về mọi người thì là cụ đã coi thường tấm lòng của anh em trong nhà rồi đấy ạ.
    2. Từ thiện phải có kế hoạch cụ thể và nghiêm túc, đảm bảo vật chất, tiền bạc đến được nơi cần đến. Sao cụ ko post lên 4rum để hỏi ý kiến của mọi người. Em ủng hộ mọi công tác từ thiện, nhưng những vấn đề liên quan đến tập thể thì phải có ý kiến tập thể để đánh giá (nhất là tiền bạc tập thể). Nếu cụ tự kêu gọi anh em đóng góp thì lại là vấn đề khác.
    3. Cụ biết là gõ bàn phím điện thoại thì ko thể nói nhiều được, nên mọi người vẫn lên 4rum tranh luận đấy thôi (em rất ngại reply lại cụ cái tin nhắn dài dằng dặc ạ). Em mong cụ hết buồn và vào đây tranh luận tiếp ạ (về mọi vấn đề như xưa: từ thiện, cung đường, vui chơi, ăn nhậu...).
    4. Nhà chúng ta có cùng chung niềm đam mê và chơi được với nhau nên mới tồn tại đến ngày hôm nay, hãy biết trân trọng và đóng góp với mang tính tích cực.
    5. Nhà chúng ta ĐÔNG CON lại NGHÈO nên đúng là chúng ta nên coi trọng tiền quỹ hơn nữa vào công việc chung trong nhà (có nhiều thành viên còn đang đi học, thành viên khó khăn về đời sống (em chẳng hạn )... ). Đam mê của chúng ta là PHƯỢT và tìm hiểu những chân trời mới lạ, nếu kết hợp TỪ THIỆN trên những cung đường chúng ta đi qua thì vẫn hợp lý hơn, mà tăng thêm ý nghĩa cho những chuyến đi.
  3. Sunflower108

    Sunflower108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dù đã hạ quyết tâm, định tu thân, vì vào năm học rồi nhg nhìn mọi người mà đi đông đủ, xôm tụ thế này, lòng sao yên?
    Cho em đăng kí 1 suất kí sinh trùng anh Nest ơi, nhg dập dòm thôi đã !
  4. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    18/8 phượt Tòng Đậu mà anh Nest
  5. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    ÔI NHÂM CẢ NHÀ ƠI, LÚ LẪN RỒI. ÔI ÔI
    ĐỔI LẠI CÁI LỊCH OF LÀ TỐI THỨ 4 CẢ NHÀ NHÉ VẪN 8H TỐI CAFFE LIỄU (19.8).
    SAU ĐÂY XIN HÁT TẶNG BÙ CẢ NHÀ MỘT BÀI !
  6. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đội mưa đội gió, vượt khoảng 100km trong đêm tối lên KIM BÔI, HÒA BÌNH để nước tắm khoáng nóng, ai dè đến nơi khách sạn nó bảo muộn rồi, bể khoáng đã đóng cửa, sáng mai 6h mới mở, thế mới đau chứ lị, 5h mình với Nana đã phải phi về HN. Cũng may là khi thuê nhà nghỉ mình có dặn em phục vụ bảo em ý giả vờ là nước nhà em ý cũng là nước khoáng hút từ dưới đất lên, các anh/chị chịu khó tắm khoáng bằng hoa sen. Được cái trí tưởng tượng mình tốt lên cứ nghĩ nó là khoáng thì là khoáng thôi (sáng đến giờ gặp ai cũng khoe hôm qua vừa lên KIM BÔI tắm khoáng) mà khoáng thật hay sao ý, sáng nay mình với Nana chạy một mạch về HN ngoài mua xăng ra thì chả dừng chân nghỉ chỗ nào, chắc ít nhiều cũng có tí khoáng nên mới sung thế.
    Buồn cười, trời thì nắng trang trang mà mình thì mặc áo mưa trùm, Nana thì mặc áo lông quấn khăn len, đi đường thì lơ nga lơ ngơ, phi cha nó vào đường đang làm dở, có đoạn tự dưng đường nó thiếu bố nó một khúc, hai đứa nhìn nhau cười hô hô kêu cung khủng, vòng vèo đường làng rồi cũng ra được đường quốc lộ. Về HN vừa khít giờ luôn.
    Mấy đưa ở lại tắm bể khoáng thì lên kể đê để tớ còn tưởng tượng.
    @Ôm: Ôm ơi hôm qua tớ bị cưỡng hôn.
    Vụ Bản Giốc ôm đi được hả, sáng hôm đó tớ đợi ôm ở TOKYO nhé, cho ôm làm xế.
    @Vân Dung: Hôm qua anh đón hụt ôm anh, định qua nhà em rủ nhưng tự dưng lại tắc đường lên thôi. Mít em Chick mua ngon thôi rồi.
    @Tus: ĐÃ NGHÈO CÒN THÍCH ĐỔ ĐÈO, bỏ cung giở hơi tốn $ ấy đi, đi Bản Giốc cho nó tiết kiệm, lại được đi cùng cả nhà.
    @Nana: Chốt vụ đèo TÒNG ĐẬU à? Anh biết đường còn xin nghỉ sáng thứ 4.
    @***: In áo cho nhà mình thì in thừa ra 1 cái để ôm tao vác sang Mỹ, cái đấy tao trả.
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của xế thấy xế mình đang yêu vãi . Vụ cưỡng hôn là thía nào đây. Tò mò quá
    Mừ sao sake fải in thừa, và xế fải trả tiền cho áo tớ. Chả nhẽ nhà mình đã đá đít tớ ra khỏi nhà này khi tớ vẫn đang chễm chệ ở Hà nội à
    Vụ Tòng đậu của cô nana vào thứ 3 chị chịu rồi. trong tuần đi làm nên không chơi được. Nếu đi vào đêm thứ 6 may ra chị cá cố được để sáng thứ 7 chạy về sớm
  8. babubi

    babubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cho babubi bon chen một ôm đi Bản Giốc với :)
  9. Sunflower108

    Sunflower108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Phục anh Thanh và chị na lắm í ! Đúng là 2 đại diện tinh thần cho cả nhà mình ! Tất cả vì sự điên ! Vượt mưa gió, sấm chớp. lên Hòa Bình ! anh Thanh thì ngủ 1 giấc, hay giả vờ ngủ cũng nên để hưởng thụ niềm sung suớng đc đem ra ..." cưỡng hôn" rồi sáng hôm sau lú hết cả lẫn kô biết đường nào mà về Chị Na thì dù sụt sịt nhg vẫn tham gia canh bạc đêm khuya với mọi người ! Cười lăn lóc với trò sai khiến! .
    Còn mấy mạng sáng nay cũng xí xọn đi tắm nước khoáng, vui cho niềm vui của anh Thanh, chị Na, của cả nhà ! 1 cái bể bơi trong nhà, nhg là nước khoáng thật ! em cũng chỉ chắc thế! ĐC tắm chung với toàn các ông , các cụ, vì gần đấy có cái trạm điều dưỡng của những người "có công" ! Oách thế kô biết ! Nước cũng chỉ hơi nóng thôi, chị Chân đất nhỡ sảy miệng bảo với chị Na là nước nóng 36 độ, thở phào nhẹ nhõm là chị Na về rồi Anh Nest trổ tài bơi lội, lặn ngụp, rồi lại còn đc các cụ truyền chỉ bảo thêm cho, xong là ra sức thể hiện ! Cả nhà hãnh diện ! Cho anh Nest 1 tràng pháo tay!
    Bơi xong xuôi tất cả lại về, trong cái nắng chói chang, quên đi trận mưa đêm qua!
  10. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dạ đổ đèo vượt dốc, ngắm gái Thái tắm tiên thì em vẫn rất mê ạ
    Nobitus xin xác nhận: đổ cục bê tông to oành 1 xế cho cung Bản Giốc.
    (em cũng đành phải hủy cung Tứ Đại đầy hấp dẫn và hẹn khi khác thui)
    Chúc mừng anh và Nana đã hoàn thành cung khủng mà đoàn xế ôm còn lại không được hưởng
    @La già: cho bản tường trình về 2 cung Đường Lâm và Kim Bôi vừa rồi đê

Chia sẻ trang này