1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tớ fải tranh thủ báo cáo tình hình tàu nhanh hôm nay kẻo các bạn không đi được lại trách mắng là nhà mình đi mà không nhớ các bạn í
    Kế hoạch đề ra: Bánh rán (không fải bán rắn. k hiểu sao hay nhầm 2 từ này thế)
    Thực thi:
    - hết bánh rán nên nhà mình không quản ngại xa xôi chen chúc fi về hàng Bông ngồi ăn nem chua rán. Trong lúc ăn có kèm theo khoai chiên (thơm ngon), dưa chuột, củ đậu, và xoài
    - Vì ý chí quyết tâm có đạt được chứ Đắc đạo (có thực với vực được đạo) nên nhà mình fi tiếp về Trần Xuân Soạn ăn cháo trai (dạo nay xế nhà này đang lên giá nên ăn cháo trai cho nó bớt kiêu)
    - Ăn xong nhận ra ăn toàn một thứ đồ nóng mà đời fải có âm với dương, tức có nóng fải có lạnh nên nhà mình lượn qua hàng sữa chua ông già làm thêm cốc sữa chua với các vị khác nhau
    - Vẫn chưa đủ độ lạnh để đạt đủ độ hàn khí nhà mình phượt tiếp ra Tràng tiền làm thêm ít kem tràng tiên để tăng thêm hương vị cuộc sống
    - Kết thúc bằng một đống hạt hướng dương và ăn thêm củ đậu để cho đẹp da xinh gái
    PS: Bài viết được hoàn thành trong khi miệng tớ vẫn đang nhằn hạt na. Có loại na nào không có hạt không thế nhỉ
    Ôi lại thèm mít và ốc. Huhu. Chiều mai đi làm về tớ lại lượn qua xem có bánh rán không. Hứ. Hôm nay vẫn chưa được ăn bánh rán
  2. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Đoan ơi, Đoan thật là ABC.....
  3. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    :(( rõ khổ cái thân iem , chiều nay về đến nhà chân tay run vì đói , vớ đc cái đt gd cho xế , thì xế đang te tở khoe là đang trên đường đi ăn ném rán & cả nhà.Tối mò mẫn vào topic nhà mình thì thấy bà gia tường thuật lại nữa chứ.Thèm quá ực ực...........úm cho bà già xì tin tăng cân đến mức đi máy bay fải mua 2 vé cạnh nhau >_< nghe toàn ăn với uống mà thèm
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    quên mất còn một việc trọng đại sau vụ SN nana
    Như nhà mình biết hôm vừa rồi tớ fải vung ra một đống tiền để chỉ lấy được cái mẩu giấy bé tẹo, trông còn xấu xí xộc xệch hơn cả cái cuộn giấy. Nhưng cũng vì cái mẩu giấy đấy mà làm tớ fải xa rời cái lò Điên vô đối này trong 9 tháng tới. 9 tháng thôi vì tháng 5 năm sau các bạn lại thấy tớ thò mặt TUY ĐÁNG GHÉT NHƯNG KHÔNG THỂ KHÔNG YÊU này về cho mà xem. Khéo năm sau còn thấy tớ dành cả nửa tháng để vừa fi cả xe máy lẫn đi đường biển về í chứ. hí hí (chém gió tí, đêm rồi chém trộm chả ai bắt:D)
    Tối thứ 6 tớ định rủ rê nhà mình lượt phượt, hoặc bia rượu, or làm bất kỳ thứ gì cũng được để cho tớ có cơ hội điên cùng mọi người lần cuối (trong năm nay. hè năm sau ta tính tiếp:D).
    Tóm lại tớ không quan tâm tới việc ăn uống đi lại làm gì ở đâu. Các đồng chí nào có ý kiến hay cứ đề xuất. Miễn là điên điên tí để cho tớ giảm độ máu trước khi đi không có sang bên kia nó cho bà vào viện tâm thần thì tèo.
    Thời gian tuỳ mọi người. Tớ có từ 8h tối thứ 6 đến 8h sáng thứ 7. Nếu mọi người máu lên não sớm quá và không thể đừng tớ lại dãn thời gian. Nhà mình vốn nổi tiếng về nghề trồng cây cao su mà Tuy nhiên tớ chỉ có thể đi sớm hơn được 30 phút tức 7h30 vì tối các đồng chí cho tới ăn cơm với bố mẹ tớ với. Sắp đi nên hạn chế bỏ bữa ở nhà không có sang kia có mà xơi mỳ tôm chứ cướp đâu ra cơm cháo của bố mẹ mà ăn
    Hôm nay có ý kiến là ra bến Hàn quốc cắm trại ngủ qua đêm cơ mà tớ thấy thế vẫn chưa hết độ nhỉ
    Em Dung cố gắng thu xếp nhá. Em vừa xuống núi không thể thiếu em được:((. Làm chủ nhật cũng được cơ mà chủ nhật thì phải đợi bố mẹ chị ngủ tức là sau 12h đêm (hôm đấy thế nào các cụ chả ngủ muộn vì quẩn quanh quanh tớ:(). mà đú từ 12h đêm đến 6h sáng thì ít vị quá
    Mà hôm thứ 6 là fải đi hết đêm nhá. Không chơi giữa chừng đâu. Hôm đấy các xế đèo ôm. Xế tớ là hôm đấy nhất định tớ không nhường cho ai đâu ( trừ khi trả giá bạc triệu)
    chúc đồng chí mai Tòng Đậu sẽ Đậu đến nơi. Tớ mai lại lượn ra hàng bánh rán típ
    @ Cogaichandat: Có ABC gì đâu, về nhà còn nhằn thêm nhãn nữa có khoe đâu
    @Dung: Cô cứ yên tâm. CHị được phán có số làm người mẫu roài. Có điều tài năng không nở rộ trước tuổi 30 thoai
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Viết xong cũng thấy bài mình dài vãi
    cơ mà vẫn thiếu
    YÊU CẦU: HÔM ĐẤY CÁC THÀNH PHẦN CỐ GẮNG ĐI ĐÔNG ĐỦ NHÁ.
    LÝ DO
    + lần cuối cùng (trong năm nay) bạn có cơ hội gặp lại khuôn mặt đẹp điển hình mà không chói loá (không dám dùng từ dịu dàng vì thế nào có đứa ghen tị vào đây dìm hàng. Điển hình vì trên thế giới chả tìm đâu ra đứa thứ 2 giống tớ. Đã được kiểm tra với bố mẹ tớ)
    + Lần cuối cùng bạn được nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ bên tai
    + Lần cuối cùng bạn sẽ nhìn thấy bất hạnh của bạn rời xa bạn ra đi (ai chả bít là tớ ra đi cả nhà này sẽ nhẩy xếch leen vì mừng. hứ)
    + Lần cuối cùng (trong năm) được chứng kiến xế ôm tớ bên nhau. sau thứ 6 tớ sẽ quyết định rao bán xế tớ trong vòng 9 tháng. (sang năm tớ về tớ lại đòi lại). Các bạn ôm muốn đấu giá xế tớ thì tối thứ 6 nhớ đi để có gì tớ có đặc cách giảm giá cho.hí hí
    Hết ý tưởng rồi. tạm thế đã. Mai nghĩ ra thì e*** tiêp
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Dài quá sợ mọi người đọc đến câu cuối quên cha câu đầu nên chốt lại là
    1. TỐI THỨ 6 MỌI NGƯỜI XẾP LỊCH ĐI TIẾN TỚ . TỪ 8H TỐI THỨ 6 ĐẾN 8 SÁNG THỨ 7 (AI MÁU HƠN THỨ ĐÊM THỨ 2 MỜI RA NỘI BÀI)
    2. LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC MIỄN LÀ LÀM CHO TỐC ĐỘ MÁU LÊN NÃO CỦA TỚ SAU NGÀY ĐẤY PHẢI GIẢM BỚT
    3. LÝ DO: ĐỌC LẠI BÀI TRÊN
    4. DIỄN GIẢI TÂM TRẠNG: ĐỌC LẠI BÀI TRÊN NỮA
    CHÚC CÁC BẠN NGỦ NGON VÀ MƠ VỀ TỚ VÀO NGÀY THỨ 6
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    sáng tác 3 bài trong vòng 10 phút. Ôi mình ngưỡng mộ mình quá.
    yêu cầu đọc lại bài này thì ngó lại bài trên không có quên mất nội dung chính bên trên
  8. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hì với tinh thần cao ***g lộng là ko để Đoan jà chôt bài ngày hôm nay nên e vào chào cả nhà
    - à cho e 1 chân dập dòm vụ bản dốc nhe (Ko có Mod lại bẩu e xi` pam)
    -h này nhà mình trừ Đoan với e và a Thanh (vì uống thuốc bổ gan nên đâm ra ngủ sớm, sáng lại lọ mọ dậy sớm ) thhì chắc cả nhà mình đều đang ngủ ngon nhỉ, thế nên e chúc nhà mình đã ngủ ngon rồi càng ngon hơn
    hết chữ rồi, đúng là e ko thể bằng Đoan đc
    Được bunrieukomamtom sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 18/08/2009
    Được bunrieukomamtom sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 18/08/2009
  9. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    @Bún: Sao biết nhịp sinh học của tớ vậy ta? Giờ cô post bài tớ mới chỉ trở mình, 5h kém mới dậy vì hôm qua đọc sách 1h mới ngủ.
    @Ôm: Tớ khóc rồi đây này .
    Làm sao tìm được một người có thể lấp đầy khoảng trống sau lưng tớ như ôm đây? Ai thấy mình có khả năng hoặc biết người nào có thể làm được thì giới thiệu họ thứ 6 này tham gia buổi đấu giá ôm tớ bán tớ để được nhận thêm $.
    @Nana: Nana cân nhắc giữa việc không để vỡ tour và việc có mặt nhà mình đầy đủ nhá. Đi đâu mà bán kính cách HN <=70km thì sẽ có thêm vài người nhà mình join cùng.
    Hôm nay lời Nana là THÁNH CHỈ.
  10. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    @ Cả nhà: hôm qua bận tổ chức thi đấu game giao lưu Việt - Trung, tin mừng là Việt Nam đã giành chiến thắng tuyệt đối ở 2 nội dung đồng đội (chỉ thua ở thể loại cá nhân vì đây là sở trường của đội bạn). Nên ko đi đú với cả nhà dc.
    @@ Em Na: vụ tối nay có gì ko em? Đú phát cho đời đỡ chát nào.

Chia sẻ trang này