1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chả bảo sớm. Dạo này chị đang có tư tưởng bỏ học sang châu Phi đào vàng để kiếm tiền đi Phượt nên cũng tính ra lăng bác hóng Bác về
    Hic thế vụ Tam Đảo nhà mình các xế chạy được không thế.
    5 ôm đã chốt
    cogaichandat
    Fallingsnow
    Huyenanh
    Vandung
    Chick
    Mong muốn của tớ đi Tam Đảo hóng gió lành nhưng các xế mệt không còn sức thì làm ở hà nội vậy/ tớ không quan trọng làm gì ở đâu miễn là được đủ nhà mình
  2. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Điểm danh cái nào, mệt quá. Nhưng đêm qua được ngắm bầu trời đầy sao tuyệt thật.
    Chúc mừng sinh nhật ôm
    @all Từ h tao ko tham gia vụ phượt đêm nào cùng bòn mày nữa đâu (nếu hôm trước tao ko được ngủ, và sáng hôm sau phải đi làm) Tháng 9 tới chắc ưu tiên cho mấy cung an dưỡng thôi.
    Thứ 6 này dập dòm tam đảo. Nếu ko đi được chúng mày cứ đi tao sẽ ký sẽ hẹn Doan ngố Ôm hôn chia tay sau vậy.
    G9 All.
  3. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em Lang Nam
    @All : Tình hình em nghe phong thanh thiên hạ đồn rằng vụ đi Tam Đảo nhà mình ko thật sự máu lắm ( chủ toạ *** đang dập dòm và 1 số ACE khác ) 1phần trong 1 tuần qua nhà mình cũng đi tương đối nhiều ( Kim Bôi,Tòng Đậu...) mà toàn đi 1 ngày về luôn,nên chắc 1 số ng sẽ thấy mệt,phần vì đi hiến máu cũng tương đối nên chắc cũng thấy hơi nhàm...
    Vụ đi Tam Đảo lần này với mục đích chính là nhà Chúm Lông Mít chúng ta tụ tập băng đảng để ôn lại những kỉ niệm,nhưng khoảnh khắc...đáng nhớ khó phai trong tâm trí mỗi ng và đặc biệt là sự đoàn kết hết mình của nhà chúng ta qua những chuyến đi chơi,để tiến biệt bà già Đoan lên đường đi du học (mụ này sang đấy học hành j đâu,đi chơi là chính mà )
    Chính vì vậy em có ý kiến là nhà chúng ta tụ tập đâu đó vi dụ như bến Hàn Quốc chẳng hạn làm tí rươu mực ngồi nói chuyện với nhau dành thời gian bên nhau hơn là đi xa để rùi lại cắm cổ chạy về để kịp thời gian vì sáng thứ 7 1 số ng còn đi làm
    Bà già này đi là nhà mình nhớ lắm mọi ng cho ý kiến nhé,thời gian tụ tập là tối thứ 6 ngày 21/06/2009
    Mọi ng cố gắng vì Đoan Già xì tin nhé
  4. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    HÌNH NHƯ LÀ CAFE CÂY LIỄU Ở SÁT CAFE CÂY THÔNG ĐỔ VÀ CAFE TRUNG NGUYÊN 115 TRÊN ĐƯỜNG TRẦN HUY LIỆU (CẠNH KHÁCH SẠN HÀ NỘI).
    Thế em ĐOAN già với em CHICK tính đi Tam Đảo à? 2 em này có đấu hiệu lesbian vì thấy giờ đi đâu cũng dính vào nhau - ..
  5. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Xế ngủ thì chui vào lều, thức thì mải xé thịt gà, ngắm sao lúc nào mà nói như thật í
    Công nhận là cung hôm qua khủng quá, khủng như là đi Lào í. Thấy xế uể oải, cũng áy náy lắm, Thấy chị Dung bị mệt cũng thấy tội lỗi lắm, thấy mọi người vất vả, mệt mà ko dám than- lại càng thấy cắn dứt. Nhưng mà em cương quyết ko hối hận
    Hôm qua nhé, được gặp lại cụ Nghị sau nhiều ngày nhung nhớ. cũng lâu lắm nhà mình mới gặp nhau tương đối đông đủ như buổi tiễn đưa chiều qua ^^ Chị Dung dù ngọc thể đang chưa ổn định nhưng mà máu me thôi rồi nhé.
    Hôm qua, lâu lắm ồi mới đc ngồi chờ cafe của anh Hùng nhé, được góp công vào sự nghiệp nhóm lửa trại nhé.
    Hôm qua, nằm giữa đất trời hiên ngang ngửa mặt nhìn trời, thấy chúa trời hôm nay thương mình tặng cho cả rừng sao. Mà sao ở tòng Đậu cứ thấy bay vèo vèo . Một lần nữa lại thấy chúa trời ưu ái cho mình nhiều thứ quá, thế nên lúc thổi nến chả biết ước gì :|
    Chả biết nói cảm thế nào cho xứng đáng với sự nhiệt tình của mọi người: anh Thanh, anh Tú, anh Hùng, cụ Nghị, xế, chị Riêu xinh đẹp, chị Chân đất đảm đảm đang, chị Dung vô đối, em chew mem mới zưng mà máu me và nhiệt tình cũng vô đối :x
    riêng anh Nest, lúc nào anh quỳ trước cả nhà, em tình nguyện lạy anh một cái như lời chị Đoan phán hồi trước
    Ah, tối nay em kịp ra tham dự lễ hạn cờ. Lâu lắm rồi....
    Thấy tiếc buổi chào cờ sáng nay vô cùng. Nhà mình hôm nào bố trí 1 buổi chào cờ hoặc hạ cờ đoan trang trước khi chị Đoan chia tay nhỉ
  6. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, số điện thoại ở trển đó thây .
    Hôm qua gặp được mỗi một men mới, men này quá ổn!
  7. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lang nam nó lên tiếng, bà Đoan già cũng mong muốn gặp được đông đủ cả nhà.
    Vậy thì theo tinh thần sướng j làm nấy, bà Đoan già cho xin cái địa chỉ gặp nhau chiều mai, sau đó cả nhà sg đi đâu thì đi.
    Ôm chưa điểm danh nhưng xế nhà Chum chắc đủ rồi. Viết đến đây mới nhớ là mai 9h tối mình mới té đến với bà con được. Thôi thì tiễn biệt bà Đoan già, nhà mình nên làm một vụ vô đối cho bà ấy vui, ko đi được xa thì chí ít cả nhà cùng nhau đi xem phim hoạt hình.
  8. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em về quê, chả lẽ mai lại ra luôn :(
    Xế có dập dòm ko cho ôm dập dòm với.
  9. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi Tòng Đậu, mình nhớ đến chỗ ngã ba dừng chân hỏi ông CHỐT hay Harchitec còn bao xa thì đến, ông ý bảo còn 40km, Nana bảo thế sắp đến nơi à? Gần thế. Mai chạy Tam Đảo đường vừa gần, vừa đẹp, mình xem phim hoạt hình làm chi hả CHỐT? Thôi thì chờ ôm mai tuyên THÁNH CHỈ.
    Dạo này thấy nhà mình ai cũng ngóng Bác, sao tối mai 9h chúng ta không đến Quảng Trường Ba Đình xem hạ cờ nhỉ, xem xong đợi mọi người đông đủ thì đi Tam Đảo, lên ngủ giấc rồi hôm sau về sớm xem kéo cờ. Cả nhà đứa nào dạo này ngủ ít thì biết thân biết phận hôm nay đi ngủ sớm đi.
    @All: Hôm qua tầm 4h chiều thằng *** qua công ty mình rủ cafe, thấy mặt mũi nó lờ đờ, râu ria lởm chởm, người như cái sào chọc *** mà đi con xe đạp bé tí, nhìn style chả giống ai, thấy thiên hạ nó cứ đổ dồn mắt vào nó, mình tự dưng cũng được chú ý. Hỏi nó sao lại rảnh qua đây rủ mình cafe, nó bảo ôm nó bắt đi, thấy hôm qua mọi người mặt mũi bơ phờ, không yên tâm lên sai nó đi xem tình hình thế nào. Gọi xong cốc trà sữa nó làm 2 hơi hết rồi chào mình bảo còn phải đi xem những đứa khác nữa. Trông dáng liêu xa liêu xiêu, đến tội. Đi một đoạn nó ngoái cổ lại nói với mình, vụ Bản Giốc tao sẽ kiếm cho mày một ôm thật ngon. Cái thằng chu đáo vật. Hôm nay Nana cho nó đi ngủ sớm nhá.
    Vụ Bản Giốc tưởng CHỐT bảo cho các ôm vào lọ, các xế sẽ xóc để chọn ôm cơ mà, hôm qua đang bận nên bảo gì mình cũng ừ, thế là tớ không được xóc lọ à? Cho Bún vào xóc luôn đi.
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Oke thế mai cứ ra xem hạ cờ rồi tính sau nhé. hẹn 8h45 phút ở cái chỗ Vườn Hồng nhé. Tớ thế nào cũng được. Bảo rồi nhà mình vẫn còn máu thì chạy tam đảo cho khỏi cao huyết áp còn không máu thì ra bến hàn quốc ngồi, ít máu nữa thì mình mua nước mía kéo cờ xong rồi về nhà ngủ cho ngon giấc. Dạo này tớ cũng đang thiếu ngủ trầm trọng:(
    @nana: Chả nhẽ nhà này đi viếng Bác mà vóng bắng Nana ư. Thôi chiều mai chạy lên đi nhé. Không muốn bắt bus thì bảo thằng Sake nó fi xe về đón. Dạo này công ti nó sắp fá sản nên chắc nó chả còn việc gì làm đâu
    @Sake: Mai k gặp thì k còn cơ hội gặp lại đâu. Lịch kín rồi
    @Dâng: Hic bảo ngồi cảm hứng, văn chương tuôn ra như lũ trào về thế mà được có 2 câu. Hic cơ mà cũng xúc động lắm. Nhớ copy nhạc cho nhé

Chia sẻ trang này