1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá tớ được đi ngủ roài kể từ nửa đêm hôm qua. huhuhu. sướng đến tột đỉnh. Tới ngủ đây. hẹn cả nhà 8h30 ở Lăng Bác nhé. Ai k ra tự đập đầu vào tường đi. hết cơ hội nghe giọn thánh thót của mình trong thời gian dài đấy
    @Huyền Anh: Hic hic, bài nào cũng xúc động thế
  2. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lúc này chắc đang chuẩn bị xem lễ hạ cờ , dù bỏ lỡ nhiều lần đi của nhà nhưng sao lần này em thấy buồn thế cơ chứ ..........chắc do một fần ở nhà , một fần chia tay bà già , 9 tháng 10 ngày sau mới gặp lại cơ mà ,lại còn đọc FB của chị Vân Dung nữa chứa , tạm dừng niềm đam mê.........Mong chị sớm tiếp tục điên cùng nhà mình................Em nhớ mọi người lắm
    @ ôm mới của xế . Kêkê , em chấp nhận quả mít vì lý do cho thuê xế =)) , xế em mỏng manh dễ gẫy lắm . ôm dùng cẩn thận ko gãy nhé .............
    @ all : chúc cả nhà có một đêm thật vui.huhu em nhớ cả nhà mình , em buồn quá huhu
  3. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    em cũng ở nhà này, đồng cảnh cho chị đỡ tủi nhá. cheer
  4. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Cung tối qua ổn quá . Được tắm nước khoáng nóng, ăn cháo gà ngủ ngay trên bể bơi nước khoáng nóng trong nhà.
    Sáng 9h mới về đến HN có mặt ở văn phòng làm việc vẫn ko thấy mệt.
  5. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cung hôm qua thật ấn tượng, chưa lần nào mình đến mà quẩy đít về luôn nhanh như thế lày. Đang về thì cả nhà điện lại tắm bể khoáng, nhưng không dám dù độ đú thuộc diện miễn phải bàn. (Cái bọn tắm vòi hoa sen cứ kêu làm tắm bể - dớ dẩn thật).
    Hix, tiễn bà Đg đến đây vậy thứ 2 tiễn tiếp, mình 8h có mặt ở công ty, may vãi vì không muộn. Đồng thời viết xong cái đơn xin nghỉ để chạy Hà Giang. Tiễn bà già chuyến này đúng đủ 14 mạng, 7 xe, có vay mượn ít mạng ngoài để bù mấy mạng vắng mặt vì lý do "tao *** đi được rồi!", cũng vui được 90% rồi. Bác *** cố gắng làm nhanh cái áo đồng phục cho bà này thì hay!
    Xin tạm biệt các cung tàu nhanh của cả nhà, he he.
  6. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị
  7. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần ăn chơi của nhà Điên đúng là vô đối. Chúc mừng mọi người đã về nhà an toàn, sáng nay mưa to quá.
    Tiếc là đã không vui được đến phút cuối cùng cùng chị Đoan
    Tiếc là đã không ôm hôn chia tay chị trước khi về
    Tối thứ 2 chắc e không đi tiễn chị được, uỷ quyền cho xế nhà em ôm hôn tiễn chị thay em nhé
    @Xế: Nhớ làm tròn nhiệm vụ ôm giao phó đấy
  8. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Cung này khủng quá, mấy lần mình tí rơi xuống đất T___T
    @khoailang: Xế của khoai bỏ rơi tớ giữa đường, có nên phạt 1 quả mít ko nhỉ
  9. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Rất nên phạt , nhưng phạt xế chứ tớ ko liên quan vì tớ đã giao khoán rồi mà =)) tớ chỉ biết ấy nợ tớ quả mít thui keke
  10. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, có bể bơi đàng hoàng, cho mượn đồ bơi miễn phí luôn. Nhà mình nào có nói điêu bao giờ??. Ko tin, anh quay lại đó mà xem
    Buổi chia tay c Đoan mà chưa nói lời tạm biệt câu nào, chưa thấy nước mắt ai rơi, chưa thấy lời dặn dò từ giã... Chỉ toàn thấy nàng toe toét
    Cảm ơn cả nhà, hôm qua em làm gái ngoan vui quá . Nhìn cái cảnh mười hai con người vạ vật trên thành bể bơi vẫn thấy buồn cười. Mà tắm khoáng Phú Thọ sướng thật đấy. Tiếc cho anh Nest và ôm
    @ C. Dung: Đừng bùn nhé. Hôm nào chị quyết chí, nhà nhất định sẽ hộ tống chị tới đó tắm thoả thích. Cho Bún Riêu, Lang gái, CHV đi ké ( em đoán thế )
    @ Xế: Cảm ơn đặc biệt tới xế ..về tất cả ^_^. Nhờ có xế nhường áo mưa mà ôm ấm áp, đổi lại xế thì ướt lướt thướt như chuột lột. Nhờ có xế phóng ác chẳng quản mưa giăng mà ôm vẫn đi làm sớm hơn cả sếp. Con nhiều, nhiều nữa .
    Dù có gật gà gật gù sau lưng xế cả chặng đường, em vẫn phải gục 30'''' trước cái máy tính mà ngủ hok bít gì.. Sếp nhìn.. kệ!! Làm việc thì râu ông nọ cắm cằm bà kia.. thế mới thấm phượt đêm với nhà mình khủng thật. Nhưng mà cả nhà ạ, máu trong em hình như vẫn chưa xuống tí nào, càng lúc càng tăng thì phải
    Cảm ơn Nana và đất Phú Thọ. Hẹn 1 ngày nào đó về xem Na tụt lõ và mum chó PT ^_^
    Được deadsea2503 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 22/08/2009

Chia sẻ trang này