1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    mọi ng hôm đi tiễn Đoan già có ai chụp ảnh chia tay chia chân j ko,post lên đi nào,xem mặt mũi hớn hở của bà già ấy thế nào,giờ này bà ấy đến nơi chưa nhỉ,thấy nhớ nhớ,nt chúc bà ấy đi may mắn chờ cụ ấy khóc lóc ai dè cuời tuời như hoa....kít lợn
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    máy tính thì đểu, type mãi được bài thì nó tự động log out.hichic
    định khi nào tới nơi mới làm bài cơ mà thấy nest nó đuổi xơi xơi mình làm mình fải cá cố;d
    báo cáo cả nhà tớ sắp fượt đén nơi rồi,. chờ nốt chuyến bay nữa thoai. đến nơi chắc tầm khoảng 3h sáng ở vn:|
    thôi update thế đã, chuẩn bị vào boarding đây. type dài tí nữa lại mất bài h. hứ
    @lang:máy dt của cô hay nhể, có nhìn tin nhắn mà bít là chủ nhân của tin nhắn đấy khóc hay cười. hôm nào bán lại chị fát. hehe
    @all: nhà mình có off thì báo tớ, tớ gọi điện về hóng. hihí. có cái thẻ dt mua từ cách đây 5 tháng giờ dùng vẫn chưa hết:|
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hê lú cả nhà!!
    Trong khi mọi người đang ngon giấc nồng thì tớ vạ vật ngồi type những dòng này. buồn ngủ lắm mà không dám đi ngủ vì sợ jetlag:(
    Tớ mới đến nơi, hạ cánh lúc 2h30 rồi có người đón đưa về cái nhà này. Đúng là mấy đêm ở hà nội ít ngủ nên lên máy bay ngủ như cún chết. Cái đoạn từ Nhật sang US vừa lên máy bay trước khi ngồi vào chỗ thấy thằng ngồi cạnh mình đẹp giai quá nên đang hí hửng bắt chuyện (vì đời tớ chưa bao h được ngồi cạnh thằng đẹp thế) . Ai dè vừa ngồi xuống phát thắt dây an toàn con giời lăn quay ra ngủ, ngủ và ngủ trong khi máy bay chưa kịp cả cất cánh.
    Mấy tiếng sau tỉnh dậy vì có kẻng ăn (cái này thính lắm vì nhỡ thì có mà nhịn đói rục thân). Ăn xong nhét cái headphone vào tai xem film cho tỉnh ngủ thì ai dè 5 phút sau headphone vẫn bên tai và tớ vẫn ngủ. Kết quả là trong 13h từ nhật sang US có một bộ phim tớ mở đến 3 lần vẫn không xem được quá nửa vì cứ mở ra đưọc tí là tớ lại ngủ, ngủ dậy lại vẫn mở bộ phim đấy xong lại ngủ tiếp. Xế mình bảo cấm có sai, bảo chúc ngủ ngon cho có lệ chứ biết chắc điều đấy là hiển nhiên roài
    Sau chặng bay dài tổng cộng 27h thì tớ cũng đến nơi. Hic cái thành fố xấu vãi. Ngày xưa có một lần transit qua đây đã lầm bầm bảo sao có chỗ xấu thế. Sau đấy lầm bầm biết đâu tương lai về đây. Y như rằng. Lần sau rút KN, sống ở đời không nên ghét cái gì nữa. Đây có giới thiêuj về cái thành fố này bằng tiếng Việt đây. Bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thì cứ nhảy vô mà đọc nhé
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Houston,_Texas
    thaoi thế đã, ai ở nhà nhớ tớ thì nhớ nhớ nhiều hơn, ai chưa kịp nhớ thì nhớ đi để tớ đỡ tủi thân
    @lang nam: cái bài trước viết giọng ẻo lả chị tưởng của cái Lang nữ
    @Chew: Mặc dù chỉ nghe tiếng xấu của chị rát cả tai (chắc do chú Nest truyền là chủ yếu) và chưa bao h phượt cùng nhưng vì chắc do bản năng mách bảo chị là người tốt nên cô em vẫn đú cùng đi Phú thọ và thay chú Nest làm nhiệm vụ chốt album. cảm ơn nhiều nhiều nhé
    @All; tớ thèm mít và gà
  4. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác vui lòng cho em biết đ/c quán cafe Liễu ở đâu: Lần trước lỡ vụ off cũng chỉ về không biết đ/c
  5. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ôm có chuyến phượt nửa vòng trái đất an toàn .
    Ôm ngủ suốt + máy bay nó không cho mở cửa để thò đầu ra ngoài ngắm cảnh lên chắc chả có gì để kể . Ở bên đó ôm đừng ham chăn bò quá mà chểnh mảng việc học hành, bị đuổi về thì khổ (tớ có thằng bạn cũng đi du học Y, học gần xong thì bị đuổi về, giờ về hành nghề hoạn gia súc quanh HN), ôm phải nhớ ôm là niềm tự hào của cái nhà này đấy .
    Hic, nhớ ôm quá.
    @All: Tối nay 9h Off ha.
  6. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thương cho ôm xế nhà bà Đoan ghê gớm!
    Ảnh chia tay của nhà này cảm động lắm, nhưng em bận chơi bời quá chưa post lên được, sorry và sr!
    Chị Đoan có ăn bò thì nhớ chấm hoặc ướp i ốt nhé!
    ĐỊA CHỈ QUÁN LIỄU ĐÂY CÁC BÁC: QUÁN CÂY LIỄU 116 D Trần Huy Liệu. (GẦN KHÁCH SẠN HÀ NỘI - ĐI TỪ ĐÊ LA THÀNH XUỐNG GIẢNG VÕ, ĐẾN CÁI ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ ĐẦU TIÊN THÌ RẼ TRÁI RA PHÍA HỒ GIẢNG VÕ, PHÍA BÊN TAY TRÁI)
    THÊM CÁI SỐ CỦA TRƯỞNG ĐOÀN *** ĐỂ MỌI NGƯỜI CẦN THÌ RÉO: 0989082203.
    CẢ NHÀ ĐẾN ĐÚNG GIỜ NHÉ, EM XIN PHÉP 9H10 HOẶC 9H15 CÓ MẶT. BẬN ĐI make money!
  7. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, hôm nay tớ có việc bận (thật ra là mệt, cúm bố nó rồi) nên ko đến off được.
    Tớ lo quá, mấy hôm ro^`i toàn lui tới chỗ đông người, có cả nơi từng bị H1N1 nữa, quả này dính H1N1 thì được cách li cả tuần.
    Cô Bún vẫn nhất quyết không chui vào lọ để các xế xóc à? Đi xe anh giữa đường phải xuống đẩy thì đừng kêu nhé .
  8. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    @Đoan già:trông thế mà thông minh phết hô hô,bà sang đấy cố gắng học hành chăm chỉ cho nhà mình đc nhờ,họ hàng đc nở mày nở mặt,bạn bè đc thơm lây nha
    @all: tối nay em ko đi đc cả nhà có tường thuật lại nhé
  9. Sunflower108

    Sunflower108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Net nhà em lởm quá, giờ mới bon chen vào được!
    Sau buổi off hôm nay đây là
    DANH SÁCH XẾ - ÔM VỤ BẢN GIỐC ngày 4,5,6 /9 này ạ:
    1. Nestxanh - garu
    2. A Sake - Ngoc2621988
    3. A Phi - C Huyen Anh
    4. Wolfsmile - C Huong duong xanh ( cứ thế đã ạ)
    5. Nobitus - Sunflower
    6. Thanh - CHV
    cả nhà thống nhất là 15h ngày 4/9 sẽ chờ nhau ở cổng trường Ngoại Thương rồi xuất phát.
    Mọi khúc mắc, nguyện vọng đề đạt đổi xế ôm chả hạn xin mọi người liên hệ với anh Nest theo số dt: 0912944028
    @ a Sake : Kí em cái
    @ A Nest : được chưa ạ?
    Em có vài lời gửi các anh xế đẹp trai, nhiệt tình là nhà còn rất nhiều ôm trẻ trung, xinh gái đang dập dòm chỉ chờ các xế ném gạch
    Các anh nhiệt tình lên chứ ạ?
    Được Sunflower108 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 27/08/2009
  10. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ôi a Thanh hỡi a Thanh,e lại ko đc làm ôm anh rùi.
    Thui đi với CHV vẫn là ôm ruột nhà mình, càng vui a nhỉ?
    Với tinh thần ko mệt mỏi e lại đặt a Thanh làm xế cho e các vụ tàu nhanh sau này của nhà mình vậy
    @Đoan:e với xế Đoan đúng là chả có mẩu duyên nào cả
    @ cô Na :cô biến đi đâu rồi thế? sao chả thấy tăm của cô sủi ở đâu cả, cô đi đâu với cụ Nghị rồi thế? chị buồn đấy
    Được bunrieukomamtom sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 27/08/2009

Chia sẻ trang này