1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Khổ, cô Bún bài nào cũng được vài chữ mà bài nào cũng thấy eđite mãi
    Chẹp, cô không đi BG thì định làm ôm hóng cho xế chị ah
    Vân ơi, xế chị nó có bệnh yếu tim, đi đường đừng đột ngột hét vào tai nó không nó lệch tay lái ngã xe nhá
    Thôi tớ biến đây, cả ngày toàn ăn với chạy làm thủ tục giấy tớ. Chán vãi. Đời chưa bao h thấy cái thành fố nào xấu và chán như cái thành fố này. Lần đầu tiên trong đời thấy có thành fố ở US mà dây điện chằng chịt như mạng nhện. Hà nội xách dép về khoản này
    Hôm qua đứa ở cùng nhà định ném cho mượn 1 cái car của nó (nó có 4 cái. Vãi thế) mà nhớ ra bằng lái xe hết hạn nên lại lủi thủi ngồi nhà. Tính chụp vài cánh ảnh ở đây để mọi người thấy Hà nội tuy đông và chật hẹp cơ mà vẫn khá chán so với cái nơi chết tiệt này
    @Xế + lang; Khiếp, 2 người hôm qua an fải tiết canh à mà sao nói máu thế. đi chơi cả hè không thấy tinh thần trẻ fải chơi, già mới học của tớ à. Tớ đi học để đi chơi là chính chứ học hành gì. Cái nhà lông chúm định nhớ tớ mà hưởng thơm lay thì cứ chuẩn bị tinh thần là sẽ nghe toàn thấy tai tiếng về sự nghiệp ăn chơi của tớ nhé
  2. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sao các cụ đã thay đổi lịch off rồi à, em hôm trước đọc thì vẫn thấy đề là T5 (27/08) sáng mở mắt ra đọc đã thấy DS đoàn hôm qua off rồi.
    Em vẫn xin đăng ký chân xế đi cùng đoàn đợt này, có ôm nào đang dập dòm xin liên hệ ghép xe luôn.
    Hưng: 0986 720 340
  3. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    @ Thằng bạn: Thanh ơi,ko ngờ m đắt giá thế đấy. Làm "second-ôm" của m t hơi có phần áp lực. Phải làm sao để m có thể vui được "gần = " như khi đèo chị Đoan bây h nhỉ
    Dù sao thì m cũng cố bồi dưỡng sức khỏe đi nhé, cuối cùng thì m cũng đc đèo ôm 89 mà
    @ C. Đoan: Chắc h đi đường chỉ hét "Chó kìa!" thì nó mới giật mình thui c ạh. h chắc nó bàng quan với tất cả trừ những j liên quan đến... "Tuất" rùi
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở..." Cứ chê Houston xấu, năm sau về VN mà lại kêu nhớ nó thì hơi phiền đó nhá
    @ C.Bún: Hqua thương lượng thế mà ko thành c nhỉ ;))
    @ Chú Nest: Rảnh thì chú up vài cái ảnh hum ở ổ dịch Nội Bài lên nha
    @ All: Hix, cố đợi đến cuối buổi thứ 6 để lấy phiếu bé ngoan mà ko được. Tuần sau lại ko được làm "con ngoan trò giỏi" rùi. Tại BẢN GIỐC!
    Iu nhà mình
  4. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Thôi được ký sớn cho đi vậy, ko mấy đứa lại bảo mình quan liêu. A thêm cả số 7 đấy. Bảo cô bún đóng cho cái dấu nhé .
    1. Nestxanh - garu
    2. A Sake - Ngoc2621988
    3. A Phi - C Huyen Anh
    4. Wolfsmile - C Huong duong xanh ( cứ thế đã ạ)
    5. Nobitus - Sunflower
    6. Thanh - CHV
    7. Hung_mtuci - BÚn (Hưng: 0986 720 340)
    Chốt 7 xe nhé.
  5. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ái bác Ân "ái" ghê! Chị Bún lại được đi rùi
  6. babubi

    babubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ân ái ân ái =))
  7. wolfsmile

    wolfsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đê nghị bác Bún không gọi em bằng tên "kêu" như thế
    Em tổn thọ mất
  8. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Rất bùn khi Bún uỷ quyền cho Nobitus lên đây từ chối hộ vì Bún cũng bận vào đợt này và âu cũng là dưỡng sức cho vụ TCL.
    @Bún: đi chuyến BG này sẽ nhớ Bún lắm đấy, có hắt hơi xổ mũi gì thì đừng trách bạn nhá . Kiểu ni dễ bạn bỏ làm để chiến TCL với Bún lém
    @a.Thanh: đại ca mau khỏi ốm nhá, em với Bún là vẫn muốn "thỉnh thoảng" cafe Láng Hạ với đại ca lém đó
    @Đoan già: Huston là ổ của dân Việt ta bên Mỹ mà, phải có hình bóng quê hương ở đó cho gần gũi chớ. Cố gắng thực hiện chuyến chu du Nam Mỹ nhé. Nam Mỹ làm em nhớ đến Che lắm đó
    @La già: về quê tĩnh dưỡng thế nào rùi. Thỉnh thoảng lên đây ném đá hội nghị phát nào. Nhớ vỗ béo cho mấy con chó nhá. 2/9 có lên dự lễ Chào cờ ko đới
    @Hướng dương xanh: bà chị có số chén trai trẻ lắm đó nhá
    @all: oài, Bản Giốc - một cái bản rất là dốc, hứa hẹn một chuyến đi thú vị khi lại được vi vu và thoát ra khỏi cái bản rất là Đông hiện tại
  9. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Vậy chốt là sao, em vẫn chưa có ôm theo cùng a
    Bí quá em solo vậy, không thể lớ nốt vụ Bản Giốc lần này
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lại chốt 7 xe ah. Đúng chỉ tiêu nhỉ
    Bạn Hưng ơi, nhà tớ k bao h solo đâu. Ôm chân dài cỡ Mai Phương Thuy thì k có chứ chân dài cỡ tớ, ngoan ngoãn, dịu dàng, nết na, và chăm sóc xế hết mình như tớ thì nhan nhản như lợn con
    Để tớ hỏi qua vài đồng chí đệ của tớ xem ai đi k nhé, rồi post lên cho cả nhà
    Mà các mem gốc nhà mình không đi ah. Thấy Vân Dung bảo có gửi gắm ôm nào cơ mà? Nest check lại thử xem
    Mà bạn hưng nếu vẫn k tìm được ôm thì ra sân bay ở Tokyo đợi tớ sẽ cưỡi chổi fi về đấy nhé
    @xế: Xế ốm thế nào rồi. Cái đám virut chết tiệt, ôm đi fát là nó hết sợ lăn vào tấn công xế. Xế fi lên Thanh Thuỷ tắm fát nước khoáng cho chúng nó chết đuối hết đi
    @Vân: Khó gì, giời, đi với ôm trẻ thế thì xế Thanh khác nào cá gặp nước đâu. Ông í vốn hám gái vừa trẻ vừa xinh mà
    Thôi tớ đi ngủ, sang đây giờ giấc đảo lộn hết, cứ 8h tối lên giưường và 1h đêm tỉnh dậy

Chia sẻ trang này