1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tây Côn Lĩnh đê,nhà khoai ko dập dòm mà cũng chảng phải đặt gạch hehe,VIP rồi,đi luôn
  2. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bây j là chương trình Tây Côn Lĩnh:
    - Các xế nhà họ Chum đang máu, đều đang lên kế hoạch để có thể nghỉ làm đi chơi, có thể nói là đủ cả 7 xế.
    - Các ôm nhà Chum cũng khá là đông đủ, hix riêng ôm của mình thì chưa hỏi thăm nhưng mình nhớ ôm bảo cung nào đi bộ nhiều là ôm không đú nổi, hix! tính đã có Na già, Riêu, mợ Dâng, và hết. Cung này không cần nhiều ôm, có 3 cô này là đủ rồi, @thêm cho ôm: nếu đi được xế magn đủ mít cho ôm ăn vặt cả dọc đường!
    - Ngoài ra đã có đến 3 xế dập dòm: bác Hùng, bác Thang2404, và 1 nữa là ai đó chưa rõ lắm.
  3. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Chèp... MiĂ?ng thì? thìa nà?y mà? cà? nhà? cứ hẮt cung nò 'Ắn cung kia là?m miĂ?ng sf́p chẮt vì? thè?m rù?i 'Ắy.
    XẮ 'Ă? dà?nh mẶt cung khù?ng cho Ăm khoè? lài chiẮn với chứ
  4. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vớ vớ vẩn vẩn , lúc người ta bảo đi thì làm hàng kêu này nọ , xong rồi lại bảo đi , đã đi lại còn không thèm thông báo gì với tao. Mày định đi lẻ ah , mà ko bảo tao Tao còn xin nghỉ , mày có bít là tao fải xin nghỉ trước ít nhất là 2 tuần ko?
  5. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, vụ này có biết chính xác ngày về ko ạ?
  6. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em nhé.
    Đi Hà Giang 5 ngày đây.
    Hẹn gặp lại ở Tây Côn Lĩnh
  7. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    em đã quay lại, đồi bại gấp trăm lần. hí hí.... (xin phép bản quyền tác giả câu này)
    t7 hoặc CN em có nguyện vọng đi chùa Trăm Gian ở Hà Tây í. Muốn rủ các gái đi cùng, zưng mà đường đi lại chẳng dễ chịu tí nào nên lại có nguyện vọng rủ rê cả các xế ạ.
    Năm ngoái em đi thì chùa này cổ và hoang lắm. Có bãi cỏ với rừng cây bé bé ngồi dễ chịu. Thích nhất là mấy hàng mây tre đan ở đường vào chùa, rẻ lắm, và xinh vô cùng.
    Nhà mình đi cho nó rỗi. ko ai đi thì em vưỡn đi 1 mình ạ
  8. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đồ mây tre đan đẹp lắm hả em ;;) , nếu thấy gì hay hay kiểu như cái hộp đựng đồ thì mua hộ chị một cái nhé,thanks em nhiều
  9. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cùng câu hỏi. Chốt cho cái lịch cụ thể đi, tớ phải về HN trước thứ 3.
    @Nana: Có đồi bại thì với anh trước nhé. Anh làm chuột bạch cho.
    @Cụ Nghị: Chúc cụ lên đường mạnh khỏe.
    Mà cụ ngu như bò ý, đợt tới đi Bản Giốc với nhà mình rồi giữa tháng đi TCL thì có phải đúng thời điểm thác đẹp nhất và lúa cũng chín đẹp không.
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chả phải tư tưởng của xế là thứ 3 cũng như thứ 4, mà thứ 4 cũng như thứ 5. Thía cần gì về sớm.
    Na sướng nhé, có sẵn con chuột bạch nằm trên thớt kìa. Chuột đấy thịt hơi dai (không biết có hôi không) cơ mà có còn hơn k nhỉ
    Nhà mình bao h khởi hành thì ới tớ nhé. Đêm đấy tớ gọi điện về hóng
    Cuối cùng chúc bạn Sỹ Nghị đi hoành tá tràng nhé. Dạo này xế mình làm gì Sỹ Nghị mà để cụ bỏ rơi nhà mình roài. Xế viết bản kiểm điểm rồi ra đứng góc tường nhà đi nhé

Chia sẻ trang này