1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nest yêu quý trở về bản làng, trở về vòng tay ấm áp của nhà Lông CHúm. Đọc lịch trình của em mà thèm vãi. làm tí ảnh đi cho nó xôm em ơi
    Cho vụ Nam Định tớ ủng hộ ý tưởng của em Nest. Tớ sơ bộ thế này
    - Đoàn khởi hành chiều thứ 6 gồm
    + Sỹ Nghị
    + Thanh
    + Lobitus (+ ôm CHV)
    + Bún riêu (???)
    + Nana + sake (???)
    - Đoàn khởi hành thứ 7 gồm
    +Nest + Ôm (Hi vọng em Dung bình phục nhanh)
    + Minh + Huyền anh
    + Nhà họ Lang
    + Đoan
    Mọi người thấy thế nào?
    nếu oke, tớ sẽ mua kẹo ngọt để dụ xế mới để xế tớ vi vu được vào chiều thứ 6
    @Kid+ Ước mơ: tối nay nhà mình ọp ẹp, 2 đồng chí đi được không? Nếu tham gia được vào vụ Quất Lâm cuối tuần thì tuyển xế nhé
    @Chick: Gái mò được vào đây hả Gái. À cho những ai chưa biết em Liz. Đấy là đồng chí em hôm qua vác 2 miếng mít to đùng ăn đến đâu mát đến đấy
    @all: Lịch hom nay thăm Vân Dung nana hay ai làm phát tin nhắn cho tớ với nhé, ngoài việc post lên Forum để các em ôm mới theo sát được.
    @nana: Nana nhắn tin cho xế nhà em và nhắc nó vụ cuối tuần nhá. Trưởng nhóm hay tâm hồn trên mây lắm, khéo đến thứ 6 vẫn tưởng thứ 2 đấy
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 03/08/2009
  2. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cấp báo. Tin dữ đây.
    Vì đã nói trước là ko đủ 14 mạng nhà LCM thì sẽ hủy bỏ vụ Nam Định. Nay vì trời không thuận theo ý ta, em Vân Dung chẳng may gặp sự cố bất ngờ.
    Xưa có câu: "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"
    Nay dân phượt có câu: "Một đứa bị đau cả đòan nghỉ phượt"
    Mà lời vàng ngọc của SyNghi đã thốt ra rồi, ko thể rút lại. Cho nên anh em chúng ta đành cancel vụ Nam Định tạm hoãn vô điều kiện.
    Bi giờ cũng là tháng 8 rồi, chúng ta lên kế hoạch cho vụ 2-9.
    Dự kiến sẽ chạy Hà Giang một vòng từ: Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Phó Bảng, Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc,....
    Thời gian sẽ chạy bắt đầu từ ngày 02/09 (thứ 4) - 06/09 (chủ nhật). Chúng ta đi sau một đoàn khác để lấy thông tin cho chắc ăn.
    Cảm ơn các bạn đã đọc tin.
  3. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    oi , hôm qua vui ơi là vui, đến bây giờ m vẫn phê phê ))
    Cảm ơn Nana về phở cuốn ngon tuyệt )), hic, tại thời gian chế biến mất đến 3 tiếng nên thấy nó ngon biết bao...))..
    Vậy là h qua có sự có mặt của tận 3 nhà luôn - CLM, ABC và 6D ), bây giờ ko biết nữa phải nâng ly như thế nào :
    1, 2, 3 ...ABC, ABCD hay ABCCLM..))!!!
    Vụ bể bơi thì khỏi nói, ai đi thì đã tự biết ), chỉ nói là ...phê )))!!!
    toi nghiep xe cua minh, h qua phai di may vong Ha Noi de phuc phu om ))), thay buoi toi xe met moi om yeu, thuong oi la thuong!!!)
    Rat tiec la m tam thoi ko tham gia dc cac vu ABC sap toi, ly do thi moi nguoi biet roi ))))), hen ca nha 02/09 di Ha Giang nhe!
  4. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Uầy, cụ Nghị nói thế làm em áy náy lắm. E vẫn nhiệt tình cổ vũ mọi người cứ đi NĐ chiến hải sản đi ạ. Nếu thiếu ôm thì em sẽ bán xế nhà em cho ôm khác, xế nhỉ kaka.
    Tình hình em ổn định rồi ạ, dù hơi đau buốt một chút. Bsĩ nói phải nghỉ ngơi 1 tháng cơ ạ. Cú nhất là vừa xuống núi được... 1 ngày thì lại phải mò lên núi tu tiếp
    Được cooffee sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 03/08/2009
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    tối nay cháu xin chân ngồi 0ff hóng thôi ạ
    cháu ứ có xế đi fượt
  6. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ôm chú bán xế đấy, cháu liên hệ mua đi.
    Cả nhà ta ơi, tối nay đúng 7h có mặt tại cổng 2 BK nhé, trên đường Đại Cồ Việt để đi thăm Dung nhé. OK không bà con. Sau đó ta tiếp tục lên lại cái lịch NĐ.
    Sau khi đi thăm bệnh nhân về thì ta sẽ off caffe ngay gần vincom, bé gà rù em quen ben du lịch vừa khai trương, nên em đi cổ vũ.
  7. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vâng cuối cùng thì cụ Nghị cũng đã trở lại với đúng bản chất của mình. Xin chào mừng cụ
    Em đang lang thang ở đất Cảng, về đến nơi thì họ hết giờ làm việc, phải ngồi đợi đến 2 giờ chiều mà ko biết ngựa chiến của mình sẽ thế nào, có lấy được ko :(
    Chắc chiều nay em về đến HN sẽ hơi muộn, cả nhà vào thăm chị Bumby thì muộn muộn chút nhá, chắc tầm 8 giờ thì đẹp nhỉ ?
    @Đoan già: hé hé đọc post của chị mà em suýt khóc. Ui thế ko bít bao giờ mới đầy đủ nhỉ. Những thác Kèm, những Mường Lống, những Cánh Đồng Chum, những Diễn Châu... sẽ mãi là kí ức mà thôi. Thời gian trôi mất rồi.
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Để đủ quân thì đợi Tút tút đến 8h Nest nhỉ? Sao không hẹn ở cổng bệnh viện Thanh Nhàn? Nhà chị ở ngay gần nhà em Dung mà lại chạy ngược lên BK rồi vòng về thì ngại quá
    @Tut:. Nghe này
    http://www.youtube.com/watch?v=CffvlUSU3mI&feature=related
    " ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố"
    @Sỹ nghị: chán sỹ nghị lắm
    @ALL: VỚI CẢ CUNG HÀ GIANG THÌ LÊN KẾ HOẠCH CỨ THẾ MÀ ĐI VIỆC GÌ PHẢI PHỤ THUỘC VÀO ĐOÀN KHÁC MỞ ĐƯỜNG CHO MÌNH. Quân nhà mình mở đường đi Lào và Mường Lống giữa đêm hôm khuya khoát, mưa lội đầy đường mà tinh thần vẫn vững như kiềng ba chân đấy thôi
    Giờ buôn dưa lê tí:Hôm nay không hiểu bước chân ra ngõ kiểu gì đến trường Y mới nhận ra quên mang ví. 1 xu không dính túi, ì èo mãi bác gửi xe cuối cùng bác ấy cũng cho nợ 2k để mai trả sau. Đang nhắn tin cho cu Dâng và một chị bạn để xem có ai quanh quẩn ở khu chùa Bộc không để vay tiền đi ăn trưa thì điện thoại hết tiền. Đang đi đường ngắm thấy có cái váy đẹp thế định lượn vào lại sực nhớ ra đến 2k còn chả có để trả tiền xe nên lũi cũi đi tiếp. hic
  9. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì rất muốn đi vòng quanh Nam Định một phát (mình cũng đã đi bao giờ đâu). Nhưng mà giờ thì nản dần rồi:
    - Vân Dung ko đi.
    - Đi lại xé lẻ thành 2 nhóm, đi vậy ức chế lắm. Mình thì lúc nào cũng muốn đầy đủ. Tuy rằng biết mọi người ai cũng có công việc riêng, như mình cũng thế thôi, khó có thể thu xếp coh vẹn cả đôi bề....
    Nhưng mà chốt lại một câu là: NẢN
  10. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    sao mà phải nản hả anh,nhóm1 cứ đi trước nhom2 theo sau hen chiều thư7 là gặp nhau mà,mình ko đi đc hết thì mình đi những điểm đặc sắc vậy

Chia sẻ trang này