1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    NGHỈ DƯỠNG CUỐI TUẦN ĐÊ (thứ 7- CN 12-13/09):
    Em định mò về Côn Sơn - Kiếp Bạc an dưỡng phát, sau nhiều cung cả tàu nhanh, tàu chậm toàn chạy đêm và chạy nhanh mệt vãi. Lần này đi an dưỡng cho nó thanh tao
    Chiều thứ 7:
    - 2 giờ chiều tập trung ở Nhà Hát Lớn và phóng thẳng về Côn Sơn, nghỉ chiều và tối ở đây.
    Chủ nhật:
    - Sáng: dậy sớm hưởng bình mình Côn Sơn rồi về Kiếp Bạc, ăn trưa ở Kiếp Bạc.
    - Chiều: nghỉ trưa xong vù về Làng Nôm - Văn Lâm - Hưng Yên thăm thú ngôi làng cổ (em đã tìm hiểu và thấy sẽ rất thú vị nếu ai muốn hưởng chút không khí thanh bình nơi làng quê )
    Khoảng 6 giờ tối có mặt ở HN là vừa. Cả đi và về khoảng 200Km
    Cả nhà ơi, ai đi được thì chiến nhé. Mục tiêu: thư giãn, nghỉ ngơi, ko phóng nhanh vượt ẩu, ko phóng đêm.
    Danh sách tạm thời hiện tại: Tus, Chew, Linh sói, Hướng Dương, Hưng.
  2. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    C đổ bê tông 1 chân ôm nhá. Sói ui, e cũng đổ bê tông 1 chân xế nhá chứ chả nhẽ c e mình lại thua xế- ôm nhà Chew ah
  3. tieuphiphi

    tieuphiphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Miềng cũng bon chen up ảnh :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai Phi chụp ảnh đẹp vãi.
    Nhà Chum vẫn thế, vẫn ém hàng như những cung ngày nào, chẳng chịu up ảnh gì cả. Miẹ nó, cầm được con máy đi thì hết pin, chọn cả ngày đầu ko chộp được gì, ngày 2 thì chẳng có gì để chộp.
    @Nest: vụ TCL chắc vẫn hoãn vô thời hạn à, đi công tác về nhớ thay tên topic nhá ko lại có vài đồng chí vào ném đá thì mệt lém
  5. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    He he tớ đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần (Thật từ ngày bước chân sang US đến giờ (năm 2007) lần đầu tiên trong đời rơi vào tình trạng này) cơ mà nhìn thấy mí gương mặt đáng iu nhà mình lại thấy iu vãi. Tút đúng là hình mẫu của người nông dân nổi dậy những năm 45, đi đâu cũng khuôn mặt thất thểu biểu tượng của sự mất sổ gạo

    Tại sao sang US lần này Đoan zà lại khủng hoảng tinh thần nhu vậy!?
    Cái vụ này ko biết phải hỏi nhà Chúm hay hỏi xế của Đoan zà nhỉ!??
    Hay tại vì hôm chia tay, ôm và xế abc quá nên j bị khủng hoảng roh?
  6. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    HÉ, vì miềng vẫn chưa lấy đc ảnh cả đoàn nên miềng chưa ụp đc các tấm đẹp miên man của nhà miềng lên Thế nên tạm thời, miềng ắp lên mấy tấm nịnh xế miềng
    Cám ơn xế dấm dở hay mắng ôm đã chở ôm trên đường và về nhà rất an toàn, trên đường thì rất chiều ôm vụ ảnh ọt (thế nên mới có sêri sau đây ), lại còn thấy ôm phụng phịu hậm hực vì ko đú đc ở Tân Thanh-Kỳ Lừa thì quành xe rẽ quách vào Hang Gió- một cái hang leo lên mệt đờ mặt và leo vào thì sợ lòi mắt .
    Túm lại là xế ơi cuối tuần này tập trung nghỉ dưỡng tiếp với cả nhà và ôm nhá
    Sau đây là chương trình "Nịnh xế đêm khuya", phát trên sóng đài phát thanh Cầu Giấy, tần số 217 YH Xin mời quý vị và các bạn lặng lẽ đón xem (ảnh xế chụp) em
    Những tấm đầu-khi chưa hiểu hết về ôm : đáng yêu và dịu dàng như này này
    [​IMG]
    Tấm sau- đã muốn nó (ôm) bay biến đi +.+
    [​IMG]
    Đến mốc vẫn còn lục đục
    [​IMG]
    Chốt tấm cuối mà xế em đã chụp với vô vàn niềm thương mến em
    [​IMG]

    Chương trình đến đây tạm cắt đột ngột ạ
    ( Xế em là người kín đáo và không thik chụp ảnh lắm nên chắc k muốn bị em đường đột úp sọt trên đây, nếu ai tò mò về xế em- xin mời đi nghỉ dưỡng cùng tại Côn Sơn Kiếp Bạc cuối tuần này )
    Lời cuối cùng, xin cám ơn quý vị đã chú ý liếc xem, chúc quý vị ngủ ngon và có những giấc mơ đệp!! Hẹn gặp lại trong chương trình kì sau!
    @mợ Đoan: bão đê!!!
  7. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tức là đi CS-KB là đc làm ôm của xế em hả?
    Khen xế nức nở rùi lại rao bán xế zư lày á. Cao thủ cao thủ
  8. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Lũ nhà điên đi Bản Giốc thì ta đi Hà Giang. Spam mấy cái ảnh Hà Giang phát:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nhiều ảnh đẹp cả nhà vào ngắm trước để chuẩn bị cung Hà Giang của nhà điên
    http://www.facebook.com/photo.php?pid=30248001&l=d54ee72038&id=1431048152
  9. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cụ Nghị hồi này lang bạt nhiều quá, xấu hết cả zai. Về thôi cụ
  10. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thế mà xấu giai á
    Đẹp trai vầy mà
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được synghitran sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 10/09/2009

Chia sẻ trang này