1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    @ Tus: Chị cũng nghiệm ra 1 điều là chị ko có duyên với tàu nhanh nhà mình lắm Ngồi mốc mõm cả tối chỉ để đợi cái cảm giác của ngày này tuần trước
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có giận rì đâu, nói chung vẫn cực kì vui mà.
    Phải bravo tinh thần ăn chơi hok sợ mưa rơi của nhà mìn, ca 1: film + bỏng ngô, ca 2: ốc + ngao + bánh bao + rượu, ca 3: trà chanh + hướng dương, ca 4: cafe + sách + miến lươn + rút gỗ, suýt nữa có ca 5 đi xuyên đêm, ikik.
    Bài viết chẳng có tí thông tin hữu ích liên quan đến du lịch j cả. Thôi đố mọi người 1 câu quá dễ ôn lại tí địa lí: dòng sông tạo nên thác Bản Giốc tên là gì?
  3. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sông Quy Sơn ạ
    Chị Gà liệt kê còn thiếu: Ca 1- Bún đậu mắm tôm bia hơi trà đá
    Được XLibra sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 12/09/2009
    Được XLibra sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 12/09/2009
  4. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông ôm quanh Thác Bản Giốc có tên là sông Quây Sơn
    Mịe chúng nó, ko chửi ko được, thiếu mình chúng nó vui thế đấy (mình uống rượu, gặp nhìu dân phượt mới, cũng vui nhưng vẫn chửi )
    Tiếc wé hum ni ko phượt đêm được
  5. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đoàn mình cân củng cố thêm tầm hồn ăn uống, tối nay ngoài vụ vui chơi tới bến thì bụng khá là rỗng.
    Sang tuần thiết kế buổi nào đông đủ ăn uống đập phá cho hoành tráng
  6. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đến chết với đồng chí này mất. Tớ đường đường là đội trưởng đội tuyển nốc và ực của nhà này mà cũng đang ko thở đc vì no, thế mà đ/c vẫn kêu bụng rỗng
  7. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Na và đồng chỉ Hưng chia tay nhau ở Nhà thờ, sau đó đồng chỉ Hưng phải cân não chơi trò rút gỗ với 1 số cao thủ sau khi đã đánh chén nửa hộp miến trộn. Ko đói mới lạ
  8. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hưng nhìn cao to thế thôi chứ dạ dày cũng bao la lắm ạ. Ngày đủ 5 bữa (3 chính 2 lót dạ), đi với nhà mình chỉ đc uống rượu ốc trà chanh thì nóng trong người lắm [:D
    Một nguồn tin thân cận cho biết: bạn Hưng vẫn ấp ủ một ngày được mời cả nhà ta đi ăn lẩu rồi xõa trong ánh đèn nhấp nháy của phòng VIP XMen. Vì thế nên cả nhà mình sắp xếp hôm nào cho bạn Hưng thỏa nguyện nhé. Không thể để bạn ý nhấp nhổm khổ tâm như vậy mãi đc
    Và rất có thể, bạn sẽ được vào đời phóng xuyên màn đêm cùng cả nhà ta trong một ngày đẹp trời máu me gần nhất Hãy chờ đợi nhé bạn !
    P/s: Hưng à, mình rất ấn tượng với những màn rút gỗ điệu nghệ (từ góc nhìn của ôm) trong tối nay của bạn. Hôm nào rảnh bọn mình ra quán, mình kèm thêm cho bạn nhé
  9. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nestxanh ơi, cho hôm nào off tiếp cho mình gửi nhờ một bức ảnh lên làm quà trên Tây Côn nhé, lần trước đi qua ngã 3 Tây côn 1 và Tây Côn 2 có vào chơi nhà 1 ông chú vui tính và chụp ảnh kỉ niệm.
    1.Nên chạy Tây Côn với 5 boy trợ giúp nhau qua vực và khiêng xe nhé , ôm hạn chế tối đa, thậm chí ko có ôm trong đoàn càng chất. Khoảng 5 xe chạy là đc rồi, đông hơn sẽ rất mất thời gian và mệt mỏi
    2. Về lịch trình:
    PA1: chạy xe 1 lèo từ HN lên Hoàng Su Phì ngày đầu tiên, xe ổn định thì tầm 21h là ok ngon lành trên giường ngủ
    PA2: đi tàu
    - ngày 1, ngày 2 ok
    - ngày 3,4,5 chinh phục Tây Côn nên bắt đầu từ 5h sáng với sức khỏe, tinh thần, chuẩn bị chu đáo xe và vật dụng, cảnh báo với các ôm sẽ toàn phải treck rừng đó. Như thế cũng chưa dám chắc sẽ về tới Thanh Thủy trước khi trời tối đâu ạ. Có thể ngủ tại Thanh Thủy sáng hôm sau mới đi mốc 0, ăn trưa và đi Lũng Cú ngắm hoàng hôn cũng đc, xong xuôi về Đồng Văn ngủ, sáng sau đi Mã Pì Lèng, Du Già, tối ngủ Bắc Mê
    - ngày 6 về HN có mấy đường, thích offroad tiếp thì sẽ có đường khác đường Tĩnh Túc, gần hơn và vui hơn, cảnh sắc đẹp hướng về Ba Bể.
    cho mình xin số để chuyển ảnh nhé. tocbuxu 0988414089
  10. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vụ Tây Côn.... có thể hõan rùi bạn ạ, nên vụ gửi ảnh cũng hơi phiêu.
    Nếu đoàn chắc chắn vẫn đi thì bạn Nest thế nào cũng sẽ liên lạc với bạn, bạn yên tâm nhé ( Chúc bạn ngủ ngon, muộn rồi kìa )

Chia sẻ trang này