1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0


    ôm hạn chế tối đa, thậm chí ko có ôm trong đoàn càng chất.
    [/quote]
    Cái bạn này ở đâu "có duyên" thế chạy nói vớ vẩn câu này r23)](một câu thôi còn cả bài có ích)[
    Ôm xế nhà này đi đâu cũng có nhau (trừ những lúc không thể có nhau), sống cùng, chết (không cần) cùng, thía mà bạn lại xúi bẩy các xế nên ném các ôm lại để hưởng thụ một mình
    hứ bạn có biết nhà này đi đâu các xế cũng fải năn nỉ gãy lưỡi các ôm mới chịu đi không(chém gió tí). Như tớ giờ có quỳ xuống tớ cũng từ chối này (ở thế nên có đứa nào ngu mà quỳ đâu)
    Bon chen với em Chew xinh cũng đố địa lý để khỏi mang tiếng xì pam. Đố các bạn biết nhà mình cách bản Giốc bao xa
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hello bình minh cả nhà. Tớ cũng vừa ngủ dậy cách đây 4 tiếng. Dạo này tinh thần bi đát nên toàn ngồi xem ảnh cũ. He he tớ tặng mọi người ít ảnh tớ những năm 2007 và 8 nhé
    Đây là tặng em HIV cho tinh thần cổ vũ fight against HIV nhé. He he đây là trường cũ của chị tham gia vào ngày đi bộ hưởng ứng cuộc chiến chống HIV
    [​IMG]
    Chứng minh cho xế thấy ôm của xế bít chơi bóng chuyền nhé không bạo mình nói khoác. Xế không nhận được ra ôm trong ảnh này thì đâm đầu vào gối đi nhá
    [​IMG]
    Đây là cho những ai là fan của the Beatles. Đây là strawberry field, nơi để tưởng nhớ ban nhạc này. Tớ đang ngồi chồm hổm cạnh biểu tượng của bài Image của ban í. Tớ chụp lấy thành tích là chính thôi chứ khéo chưa bao giờ nghe bài này và cũng chưa bao giờ là fan của the Beatles. Khổ thế con người ta đôi khi cũng bị thành tích làm loá mắt thế đấy.
    [​IMG]
    Và cuối cùng là những ai đây nhỉ???????? Nana trong ảnh này đáng iu vãi. Cái nhà mình chán thế, dạo này đi đâu toàn thiếu thế nhỉ????Củng cố lại tinh thần đi chứ. Trở thành hết gái hư và giai hhư, về nhà trước 12h đêm hồi néo thế???
    [​IMG]
    ôi Lào là thế này ư???
    [​IMG]
    "Ôm" ơi, tặng "ôm" nhé
    [​IMG]
    Cuối cùng tặng cả nhà bài này nhé "the things you are to me". Ai nghe thì nghe. Bài này nghe buồn vãi:D
    http://www.youtube.com/watch?v=0OhQ5llkBYg&feature=PlayList&p=BB87F096C0EC5DDA&index=28&playnext=5&playnext_from=PL
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đi theo đường HN - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng - Bản Giốc thì ~ 345km thì phải
    Thôi chơi bời mãi cũng phải up thêm ảnh chứ hok mọi người lại chửi cho
    Bữa cơm bụi tối Bắc Kạn
    [​IMG]
    "Ai nhanh tay gắp bằng tay anh" - bữa sáng ở Trà Lĩnh, chú í cái anh ở background nhá
    [​IMG]
    Phở vịt buổi sáng ở Quảng Uyên
    [​IMG]
    Còn 2 bữa nữa đều rất kham khổ nên cũng chả bùn chụp ảnh, thảo nào đi mỗi đứa tốn có 300K mặc dù đã phải chi khá nhiều khoản phí tham quan.
    Thôi gỡ gạc bữa vịt quay + vịt om măng ở Thất Khê
    [​IMG]
  4. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  5. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo chùm câu hỏi của c Gà và c Đoan, e xin phép được tổ chức Hội thi thơ qua ảnh . Theo giang hồ đồn đại thì nhà mình văn thơ lai láng lắm. Hi vọng cuộc thi này sẽ khai quật được những tài năng thi ca còn ẩn giật, góp phần không nhỏ vào nền thi ca Trào phúng của nền văn học nước nhà. Ai bình hay nhất sẽ được khao cả nhà 1 bữa trà đá Nhà Hát Lớn. Okie man
    Và sau đây, em xin công bố đề thi và ví dụ:
    Bác Ân ái
    [​IMG]
    Đang bơi nhái
    [​IMG]
    Thì gặp gái
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thỏa sức sáng tạo đi cả nhà ơi
  6. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em trổ tài
    Làm thơ cái
    Với vần "ái"
    Đú với gái.
    Bác Ân ái
    [​IMG]
    Đang bơi nhái
    [​IMG]
    Thì gặp gái
    [​IMG]
    Liền giở bài
    Rất mê mải
    Mò lại cái
    [​IMG]
    Mắt tím tải
    Mồm lải nhải
    Đòi vào bãi
    [​IMG]
    Hắn hớt hải
    Tiến sát gái
    Quyết ăn trái
    [​IMG]
    Gái ko ngại
    Ngồi câu bài
    Ân cầm chai
    Trông rất ái
    Gạ vào bãi
    Gái dỏ dãi
    Gật dài dài
    [​IMG]
    Chúng miệt mài
    Và trổ tài
    Không ngần ngại
    Rất cuồng dại
    Không sợ hãi
    Rất mê mãi
    Tội sông bãi
    Chịu thiệt hại
    Trò đồi bại.
    [​IMG]
    Vào bình loạn và trổ tài tiếp đê cả nhà ơi (em ko bậy bạ gì đâu nhá, ko dùng mấy từ nhạy cảm đâu nhá )
  7. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Da pm cho tocbuxu!
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    Thằng Tus làm thơ hay vái!
    Tối mai cả nhà mình lại off nhẩy, để còn đóng tiền áo đồng phục chứ, không bác Ân mắng cả nhà! Ai rỗi mai đi mua mít dùm nhé!
    OFF VÀ OFF!
    CHỐT BÁO!
  8. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tus trổ tài
    Phục vãi đ..''
  9. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Nhân hôm qua gặp bác Nobitus và em Na, xin đất của mọi người viết vài dòng.
  10. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Hello bình minh cả nhà. Tớ cũng vừa ngủ dậy cách đây 4 tiếng. Dạo này tinh thần bi đát nên toàn ngồi xem ảnh cũ. He he tớ tặng mọi người ít ảnh tớ những năm 2007 và 8 nhé
    Đây là tặng em HIV cho tinh thần cổ vũ fight against HIV nhé. He he đây là trường cũ của chị tham gia vào ngày đi bộ hưởng ứng cuộc chiến chống HIV.
    Hãy đối xử với chúng tôi như những người bình thường
    [​IMG]
    Chứng minh cho xế thấy ôm của xế bít chơi bóng chuyền nhé không bạo mình nói khoác. Xế không nhận được ra ôm trong ảnh này thì đâm đầu vào gối đi nhá.
    Bóng chuyền kiểu Mỹ, vị trí trên sân được bố trí theo chiều cao của VĐV, ôm đứng ở chỗ lưới thấp nhất.
    [​IMG]
    Đây là cho những ai là fan của the Beatles. Đây là strawberry field, nơi để tưởng nhớ ban nhạc này. Tớ đang ngồi chồm hổm cạnh biểu tượng của bài Image của ban í. Tớ chụp lấy thành tích là chính thôi chứ khéo chưa bao giờ nghe bài này và cũng chưa bao giờ là fan của the Beatles. Khổ thế con người ta đôi khi cũng bị thành tích làm loá mắt thế đấy. .
    Ngạc nhiên quá, cứ tưởng The Beatles là cái giống gì to lắm cơ.
    Tặng ôm bài hát tớ thích nhất của ban nhạc tớ thích nhất: http://www.youtube.com/watch?v=IP3Ib79i4EQ&feature=related

    [​IMG]
    Và cuối cùng là những ai đây nhỉ???????? Nana trong ảnh này đáng iu vãi. Cái nhà mình chán thế, dạo này đi đâu toàn thiếu thế nhỉ????Củng cố lại tinh thần đi chứ. Trở thành hết gái hư và giai hhư, về nhà trước 12h đêm hồi néo thế???
    .
    [​IMG]
    ôi Lào là thế này ư???
    [​IMG]
    "Ôm" ơi, tặng "ôm" nhé
    Tks "xế", mình chả có có khiếu làm "ôm", cái tay tớ trông vô duyên nhể, sang năm "xế" về tớ sẽ "ôm xế như xế đã ôm ôm". Cụng ly cho ngày hội ngộ .
    [​IMG]
    Cuối cùng tặng cả nhà bài này nhé "the things you are to me". Ai nghe thì nghe. Bài này nghe buồn vãi:D
    Bài nào trong cái album này nghe chả buồn hả ôm
    http://www.youtube.com/watch?v=0OhQ5llkBYg&feature=PlayList&p=BB87F096C0EC5DDA&index=28&playnext=5&playnext_from=PL

Chia sẻ trang này