1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bà già!
    Thằng em thích cái ảnh này! Trông bà chị thật là phong độ đấy!
  2. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Cái ảnh này của DOan nGố cách đây 2 năm trước thôi. Bây h chúng mày nhìn nó đâu còn được 2/3 của cái Ảnh đấy đâu
    [​IMG]
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    2 năm là 2 năm hồi nèo tên Sake khỉ kia. Đấy là hè năm ngoái (2008) khi tớ độc hành sang Lào và Thái nửa tháng. Cái ảnh này chụp ở sân bay Thái trước khi bay về VN đấy
    2 năm trước mà bạn trông đã "chững chạc" thế à. hứ lúc đấy tớ bạn trẻ và xinh hơn nhiều cơ.hahhaha. Đây bằng giờ của 2 năm trước đây. yêu kiều thế này chứ đâu như bây giờ. ôi thời oanh liệt nay còn đâu
    [​IMG]
    @Hướng dương xanh: hí hí, mình 9x mà làm sao mà trông không trẻ được cơ chứ
    @Chew và đồng bọn: Dốc chỉ có thế thôi ah> Tiếp đi chứ nhỉ
    . mà cái hang trong đẹp thế.Tự nhiên nhể. Thêếmà nhà mình để chỉ 2 đứa chúng nó vào đấy thôi ah
  4. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    29 này ở trung tâm văn hóa Pháp 29 Tràng Tiền có Guitar concert, link chi tiết đây http://hanoigrapevine.com/2009/09/lang_enlespace-guitarist-thibault-cauvin-in-concertlang_enlang_vilespace-d%E1%BB%99c-t%E1%BA%A5u-c%E1%BB%A7a-ngh%E1%BB%87-si-guitar-thibault-cauvinlang_vi/
    Nhà mình đã văn hóa đủ các kiểu (bề dày văn hóa trải dài từ di tik cánh đồng Chum, thác ở cột mốc biên giới, làng cổ Đường Lâm, suối nước nóng Thanh Thủy, biển Nam Định, ngoài ra còn cafe văn hóa Mít, cafe sách Gà, bi-a xuyên đêm, sách Đinh lễ, trà đá Nhà Thờ, nhiếp ảnh trên đường và vô số các vụ ẩm thực tây tàu riêng lẻ ) Nhà mình đi nghe guitar cùng nhau luôn cho nó thêm phong phú, nhỉ
    Cơ mà không biết 29/9 thì có trùng với lịch Trung thu nhà mình ko ??? và có ai đánh lẻ đoàn khác mà trùng ngày ko ???
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ====================================================
    Nhớ dặn chúng nó uống cafe trước khi vào nghe nhé kẻo có đứa ngủ gật
    Hehe cái chỗ này ngày xưa bạn chị cũng hay rủ mà chưa vào bao giờ. Ôi nhớ thời hoàng kim mình đi học chơi guitar, tập tành cả mấy tháng, chai cả tay nhưng rồi 3 tháng sau đau đớn nhận ra'' "Đời mình sinh ra không fải để trở thành nghệ sỹ"
  6. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra nàng giống hệt tớ. Tớ thì sau khi đánh xong bài "Một con vịt" thì mí nhận ra đc chân ní đó
    @Chew: Ukie, đi xem nhé!
  7. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bon chen tý , ngày xưa học hết một tháng hè , không đánh nổi câu đầu bài hát một cõi đi về =)) , người dậy bó tay không dậy nữa :D
  8. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    @khoailangabe: Bạn là lang nam hay lang nữ nhỉ ---> nghe tiếng lâu roai mà ko bit mẹt
    @all: Cả nhà hum nay mấy h về đó ---> về sớm tiếc wa
  9. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Được khoailangabe sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 17/09/2009
  10. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Bọn này kém nhờ, không như mình học một ngày đã thuộc hết nốt, sang ngày thứ 2 đã đánh được Thư gửi Eli, ngày thứ 3 chơi dc Romane, ngày thứ 4 đánh được Sóng Đa Núp Sờ, ngày thứ 5 bỏ ko thèm học nữa vì nó quá dễ

Chia sẻ trang này