1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn đang khí thế nhưng đọc bài của chủ nhà thì mình cũng hết cả hứng. Anh em bận việc nhưng vấn cố gắng chạy đi thế mà chủ nhà chưa gì đã đuổi hết mọi người về
    Chán sỹ nghị lắm.Vấn để Nam Định là một chuyện còn quan trọng hơn là mọi người PHƯỢT cùng nhau. Sỹ Nghị không đi thì ở nhà. Ai tớ còn mất công thuyết phục chứ chủ nhà thế này thì không cần nữa
    Chủ nhà không đón tiếp hay thứ 7 mình cứ chạy về Quất lâm ngắm biển ăn hải sản, chạy vào rừng ngập mặn rồi chạy về hà nội nhỉ. Lại vẫn kế hoạch ai chạy thứ 6 thì chạy. Còn nếu tất cả đổi ý thì thứ 7 chạy cùng nhau và cắt bớt lịch trình. Không thể vì chủ nhà tinh thần kém mà cả đoàn nghỉ được
    "chiều mưa sa giăng kín phố dài" Nhớ nhà mình quá, giống Tút nhớ Chum, Lống, Diễn Châu, Đồ Sơn. Nhớ đổ đèo, nhớ chạy giữa cơn mưa mắt cay xè mà vẫn phải căng mắt nhìn chặng đường phía trước...
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 03/08/2009
  2. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    mọi ng và chủ nàh cho y kiến nhỉ,em thấy ko ảnh hưởng j đâu,phưọt là sướng rùi
  3. nun231085

    nun231085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em được bạn khoailanga(nh)be('') lôi kéo vào đây. Cũng tha thiết mún tham gia diễn đàn từ lâu mà hum nay mới có dịp chào cả nhà. Đợt này em cũng thèm cảm giác phượt quá, nên các bác cho em tham gia với nhé!
  4. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    @ Đoan già: mày ko phải nói thế, mày thừa biết tao nhiệt tình thế nào rồi đấy. Mâm hải sản thì đã đưa tiền cho em Na rồi. Mày định vắng chủ nhà mà vẫn đi à, tao sẽ phá đám, cử bọn đàn em ra đón đầu. Đố vào dc đất Nam Định. Chỉ trừ khi đi đừong vòng theo đường biển.
    @@ Cả nhà: ai cũng biết anh em rất muốn đi nhưng mà sự thực thì nó không đầy đủ và trọn vẹn, nên tâm lý chán thôi.
    @@@ Tối nay 7h theo chỗ hẹn em Nest chúng ta off nhé.
  5. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ku Lang nam, ngồi đây mà xi pam ah?Chuyện nhà mình , mày giải quyết đi nhé.Vụ này mà không xong thì tao với mày cũng ở nhà chăn kiến đấy :((
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cho cháu rút gạch vị 0ff tối nay nhé... bao h mọi ng đi Nam Định cháu xin zơ 2 tay 2 chân ạ....
    mùng 2.9 cháu có lịch rồi...cạm ơn các cô các cháu đã cho cháu thêm cơ hội spam
    thích quá đi....
    :D:D:D
  7. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    @ Nghị : Đừng có cái kiểu lên kế hoạch xong rồi vất đấy, ghét mấy đứa như thế lắm lắm , cung Hà Giang nghỉ đi> Nghị quảng cáo Nam Định - Biển Hải Thịnh đẹp hoang sơ , nhiều món ăn ngon. Hải sản rẻ... đáng để đi thì cố gắng tổ chức cho cả đoàn đi đi, Thiếu thì tuyển thêm.
    Đi fượt nếu một nhóm vừa đủ (5-7 xe nhà mình) thì tách làm 2 nhóm là không nên. Bởi vì yếu tố an toàn - trợ giúp nhắc nhở nhau trên đường - cảm giác của các thành viên cùng nhau trải qua các chặng đường dù dễ hay khó đi . không nên mạnh ai người ấy đi.
    Những tour ngắn tổ chức để các thành viên có thể đi cùng được với nhau như Nam định này mà 1 vài thành viên không sắp xếp được công việc để đi cùng thì có thể rút bớt lịch trình của đoàn và đi muộn hơn cũng được.
    Vân Dung bị ngã xe ko tham gia được thì phải chịu rồi. Nếu cứ nói cả đoàn cứ đi đâu mà thiếu 1 - 2 người là không đi thì cả năm chắc không đi được đâu mất.
    Tháng sau Doan Ngố bay đến miền đất hứa chẳng lẽ cả lũ ở nhà ko đi fượt nữa hay sao?
  8. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Vân Dung! Em sao rồi?
    Khổ thân ôm chú Nestxanh, quyết tâm lên núi tu hẹn ngày Nam Định tái xuất, ai dè vừa xuống núi đã gặp cái hạn này. Em không cần miêu tả đâu đằng nào tối nhà mình cũng sẽ đến thăm em, đánh giá tình hình luôn, à, mà sẽ hỏi mượn em một thứ.

    @Cả nhà: Mình định "Tọa sơn quan CẨU ĐẤU", xem con nào toi thì mang đi thịt, đằng nào nhà mình vừa rồi cũng lỡ một buổi "CẨU CHÉN" nhưng xét thấy cứ để sự việc thế này thì mất hết khách thế nên mình không lên tiếng không được.
    @ÔM: Ôm làm việc gì cũng cứ sồn sồn, đâu phải mồm to là giải quyết được đâu, biết xế là người ... như ôm vẫn nói ấy, thế mà chả chịu bàn bạc với xế gì cả, mồm cứ toang toác. Vụ này để xế giải quyết, đảm bảo êm thấm.
    @Cụ Nghị: Tớ hiểu và thông cảm đồng thời cũng tôn trọng với quyết định của cụ Nghị, nam tử hán đại trượng phu nói một là một, hai là hai "Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy", lời đã nói ra khó có thể thu lại được (không phải là không thể). Tớ cũng hiểu cụ Nghị làm thế cũng vì cái nhà này "BOX có BOX pháp, gia có gia quy", bây giờ không làm đến nơi đến chốn thì mai sau loạn à, hơn nữa nghị quyết đưa ra cũng hơn tháng rồi giờ mọi người đua nhau thay đổi, ở địa vị tôi còn nản huống hồ cụ.
    Cụ cũng nên xem xét lý do vì sao nhà ta lại không đi đủ được chứ, như Vân Dung thì đỡ làm sao được, đã quyết tâm nên núi tu, nếu không có vụ Nam Định thì chắc gì em ý xuống núi, cũng chỉ vì xuống núi mà gặp nạn (quen trèo núi rồi giờ xuống đường bằng chả không quen). Mọi người vẫn một lòng vì cái nhà này mà, cũng chỉ vì mưu sinh mà phải thay đổi chút ít kế hoạch chứ có ai muốn đâu. Chơi thì thằng dek nào chả muốn.
    Chúng ta xem chưởng thường thấy có đoạn có ông giơ cái áo (bảo Long Bào), thanh gươm, kiếm ..., hay thậm chí cái "XÌ" và nói cái này của Hoàng Thượng ở đây thì coi như Hoàng Thượng ở đây, sao ta không học theo cách này nhể. Vừa nãy tớ hỏi mượn em Dung một thứ đó chính là bộ BIKINI đấy, lúc đi bơi để Nestxanh hay cụ Nghị mặc vào thì cũng coi như có Vân Dung ở đấy, lúc cắm trại thì treo giữa trại ý, ai chả thấy. Mọi người xem ý kiến của tớ như thế có được không?
    @Thành viên định tham gia: Các bạn thấy gia pháp nhà này kinh không, nếu quyết định join thì chuẩn bị tâm lý đi nhá.
    @All: Cả nhà thống nhất 7h có mặt ở đâu đấy nhá, đợi đủ người mới được đi đấy, tớ nghi 8h tớ mới có mặt mất.
    Quách tỉnh, trước khi post có refresh lên đọc được bài của trưởng đoàn ***, @***: Mày nói đúng lắm.
    Lời trưởng đoàn là THÁNH CHỈ.
  9. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thánh chỉ đã ban, vậy bà con cứ thế mà chiến thôi, thực tình mình làm xế mà ôm không đi được buồn vãi ý, nhưng nếu cả nhà mà không đi thì ôm em nó không yên được đâu, nhà mình còn vụ này, nếu chỉ thiếu mỗi ôm D thôi vậy là mừng lắm rồi, hôm đó chát voi với ôm coi như cả nhà ta xum tụ như những lần hát happy birthday vậy. Để lúc nào đó ôm em còn chia tay thoải mái với bà Đ già được.
    Vậy nên cả nhà cố đi đi, còn tối nay rủ ôm đi Bowling cho máu hoặc cafe tối.
    @những mạng lý do vớ vẩn không đi là ăn no đòn nhé.
    Tối nay có 3 em tố nữ đi thăm bệnh nhân rồi. Đang dấm dúi trong ngăn tủ lạnh.
    Lâu lắm rồi không gặp được cả nhà, hôm nay có vụ j rài hơi thì vui vãi.
    Sau đây là sđt ôm của trưởng đoàn: 0912989619 để các thành viên DẬP DÒM liên hệ để chiến cùng nhà CLM.
    @Ô thị Mai: đi ăn mít rồi trả CMT cho Nest nào!
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Yoursake. 100 câu kiểu gì cũng có vài câu có ý nghĩa. hehe.bravo bài của bạn Sake phát
    Chỉ có điều đúng là câu trước của Sake đúng 100% thì đến câu sau lại củ chuối. Mọi người muốn đi Hà Giang thì cứ để mọi người đi. nếu đồng chí cản mọi người không đi Hà Giang thì đưa ra ý kiến hợp lý và đưa ra được điểm thay thế. Nếu không làm được như thế thì không được cản mũi kỳ đà anh em nhá. Về khoản này tớ là tớ cứ Bravo em Nest xanh. Độ máu luôn đầy người và cho dù không đi được em lúc nào cũng cổ vũ ủng hộ tinh thần của mọi người
    @ xế: Xế ăn mít nhiều nên dạo này các bài viết của xế thường tớ chả hiểu gì:(. Tớ động gì đến xế đâu mà bảo con người với chả không. Có mỗi cái vụ cuối tuần hôm trước xế đòi đi sớm vào ngày thứ 6 để thăm họ hàng ở Nam Định thế nên tớ để xế vào ngày thứ 6 còn gì nữa.
    @ all: Huhu chán mọi người hôm nay quá. Chẳng chốt lịch gặp gì cả. Đã bảo Lang nam là điện thoại hết tiền không gọi được. Chạy hộc mạng đến cổng bệnh viện Thanh Nhàn đứng ở cái đường vừa bụi vừa bẩn đấy mãi không thấy ai lại lũi cũi đi về
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 03/08/2009

Chia sẻ trang này