1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Tao đang định về quê, kiếm cái xe Nam Hà. Hình như còn cái cổ cổ, ông bà già để trong kho thì phải. Cái này vi vu phải biết.
    Tháng 10 nhé Thanh ơi, hay là tết dương nhỉ. Tao với mày + thằng Minh dập dòm là 3 đứa rồi.
    Xe quê tao đó, xe đạp Nam Hà
    [​IMG]
  2. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Có cái lịch ổn vãi các bác ơi!
    Ngày 1: Hà Nội - Hà Giang xe khách
    Ngày 2: Bắt đầu cuộc hành quân trên ĐÔI DÉP BÁC HỒ
    Hà Giang - CK Thanh Thủy: 20km
    CK Thanh Thủy - Xín Chải: 15km
    Xín Chải - Lao Chải: 10km. Đến Lao Chải lúc nửa đêm (0h10'''''''' sáng)
    Ngày 3:
    Lao Chải - Bốt Đen: 12km. Đến Bốt Đen lúc 7h tối
    Bốt Đen - Thèng Phìn: 7km. Đến Thèng Phìn lúc 10h tối
    Ngày 4:
    Thèng Phìn - Tả Van (hay còn gọi là Đản Ván Thượng) - Pố Lồ: 11km
    Pố Lồ - Hoàng Su Phì: 12km
    Kết thúc chặng đường ĐÔI DÉP CAO SU - ĐÔI DÉP BÁC HỒ ở Hoàng Su Phì, từ đó là chỉ nhảy lên ô tô về đến Hà Nội.
    Tổng cộng chiều ĐI BỘ: gần 90km, trong đó gần một nửa là CHÂN ĐẤT NẾU KHÔNG MANG THEO ĐÔI THỨ HAI DỰ PHÒNG!
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hahahha
    Mình vote cái lịch này. Các bạn bắt đầu vào tháng 11 thì tầm tháng 5 năm sau (nếu mình k xin và k được nhận đi châu Phi) thì mình sẽ ra ga đón các bạn trở về vào ngày đấy
  4. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đoan già dở hơi,bà ở bển mà vẫn spam nhiều thế,sang châu Phi thể nào về cũng dắt theo 1 anh zai đen xì,
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo: chiều nay anh Thanh - chị Hướng dương xanh (dẫn), anh Nest - Gà (chốt) đã đi tiền trạm chùa Phật Tích, cơ bản là đã thấy nhiều rác. Hình ảnh xin dành phần cho anh Nest, ghi chép thì nhường anh Thanh. Nhưng mà 2 bác này đã vi vu đi Nam Định vs Hải Dương rồi, mọi người cứ thỏa mái chờ.
  6. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Những lịch trình an dưỡng sắp tới:
    1. Lao động công ích và cùng thưởng thức trăng rằm tại chùa Phật Tích.(3-10-2009)
    - Sau h tan tầm, cả nhà tập trung đi ăn trưa rồi té luôn lên chùa Phật Tích.
    - Món này bác Thanh đang tính toán lại cần bao nhiêu bảng nhắc nhở và số lượng thùng rác cần mua lên chùa.
    - Lịch off: Tối thứ 2 tuần sau. (28-9-09) Tại quán Gà rù 21 tuổi (29-Tô Hiến Thành). - chịu thật, năm ngoái cũng 21 tuổi!
    2. An dưỡng Khau Phạ - gắm gốc rạ - ngửi mùi khói rơm (10-10-09)
    - Xuất phát 2h chiều thứ 7 (10-10-09) sau khi ăn cơm trưa.
    - Thẳng tiến Thanh Sơn - Cổ Tiết - Tú Lệ (ngủ tại Tú Lệ - ăn xôi - ôi ngon vật vã)
    - Đêm khuya thanh vắng: có thể dớ dẩn phi lên đèo Khau Phạ.
    - Tú Lệ - Khau Phạ - và linh tinh lang tang - Hà Nội.
    Một thời điểm chẳng mấy ai thèm đi, nhưng rất hay.
    3. Phan Xi Păng - Tự thân vận động no Guide, no Porter - Sín Chải về Trạm Tôn (3 ngày 4 đêm - 29/10 -> 1/11)
    - Tối thứ 5 lên tàu từ HN - tối CN lên tàu LC về HN. Uống nước suối - ăn Socola, pho mát và Becberin.
    - Câu hỏi quan trọng: Hết bao xiền, trả lời: Max 1 triệu không kể tiền mua đồ riêng
    Fan Q&A:
    - Đi tàu vì như vậy anh em có điều kiện bù khú cùng nhau cả đi lẫn về, vẫn đảm bảo sức khỏe hôm sau đi làm.
    - Đi như lịch ngắn gọn trên vì: vì cả nhà cũng mấy ông có thời gian đâu, chứ đâu như mình (dĩ nhiên, đang đi ngẫu hứng vố biên mà, lịch đổi bất thình lình khi đi là chuyện thường - nên ACE cứ xác định trước).
    - Fix DS mùng 1 tháng 10 nhé, để lên kế hoạch tập luyện cũng như đặt vé tàu.
    4. Lũng Cú: cực Bắc vào thời điểm cực rét! Sẽ đi trong tháng 1 năm 2010.
    - Ngày 1: 13h xuất phát tại HN đi HG theo QL 2 . Dừng chân ngủ tại Việt Quang (240 km) -10h đêm tới nơi!
    - Ngày 2: 8h từ Việt Quang - HG - Yên Minh- Đồng Văn - Lũng Cú theo QL 4C (220 km)- 22h tới trạm Lũng Cú.
    - Ngày 3: Chơi ở Lũng Cú - 10h chia tay cực Bắc về HN. Về đến khi về thì thôi!
    5. Tây Côn Lĩnh 1: 31/12/2009
    - Lịch trình đang được cả nhà ngâm cứu, nửa muốn chiến xe đạp, nửa muốn chiến xe máy, số còn lại muốn đi bộ.
    @Cụ: (dĩ nhiên cụ Nghị), dạ cụ, thôi gọi là đại ca. Đại ca lôi kéo chúng dân vụ này đi!
    6. A Pa Chải: 7 ngày rong chơi - ăn tết với 2 Thủ Tướng nước bạn!
    - Mùng 3: 2h chiều xuất phát từ HN - Tối có mặt ở Sơn La ngủ.
    - Mùng 4: Sơn La - Điện Biện - Chơi ở ĐB cho hết ngày - Thăm Tây Trang và hầm tướng Giáp!
    - Mùng 5: Điện Biên tờ mờ sáng chạy đến Đồn Apa chải lúc 9h sáng mùng 6. Đảm bảo chạy ổn!
    - Mùng 6: Leo mốc tối về ngủ.
    - Mùng 7: Sáng về km0 (cách ĐB 50k ngủ). Có thể chạy cố đến thị xã Lai Châu (thuộc Điện Biên nhé - cầu Hang Tôm ở đây!)
    - Mùng 8: Chạy Lai Châu (qua cầu Hang Tôm) - Lào Cai!
    - Mùng 9: Lào Cai - HN.
    Nhà mình post thêm lịch đi!
    Ôi, đi ngủ thôi, còn làm j nữa hả!
    Những mạng đã ok Făng mai dậy sớm tự tập thể dục nhé!
    Được nestxanh sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 20/09/2009
  7. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    e. Nest cho c đăng ký 1 suất ôm cho các mục 1, 2 và 4 nhé!
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái lịch của Nest thấy cay sống mũi nhỉ. Bực cả mình mình cũng phải bon chen đưa ra một kế hoạch trong vòng 4 năm nữa của tớ.
    Đây là một trong những đích đến của tớ, mặc dù chưa biết sẽ thực hiện được vào lúc nào trong vòng 4 năm tới
    http://www.alaska.com/
    Vì sao đấy là một trong những ước mơ của tớ ah. Nó bắt nguồn từ đây
    http://www.youtube.com/watch?v=2LAuzT_x8Ek
    Quảng cáo rồi cơ mà vẫn quảng cáo lại là câu truyện trong bộ phim này dựa trên câu truyện có thật của một cậu SV trường cũ của tớ
    Vụ Tây Côn Lĩnh cả nhà để năm sau đi tớ đi với. Tớ đang chuẩn bị mua xe đạp đây
    Btư, nhà mình leo Phan đi xong hè năm sau leo Kinabalu nhá
    @Lang nam: Gớm dắt được thằng nào giai hot trông lại ***y về cho ra hồ thiền Quang đứng chả thu được khối tiền để đú àh
  9. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
  10. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xe dap a'', vụ này tớ ko dám tham gia roh!
    Tự xét thấy sức yếu nên chỗ nào coá gió mạnh là phải né!
    Tớ đăng ký tham gia vụ tình nguyên ở chùa Phật Tích nha'', tớ là tớ khoái mấy cái vụ tình nguyện dư lày lắm lắm....lên chùa lại được làm wen với sư hihi....biết đâu lại kéo đc sư chốn chùa he''he''...

Chia sẻ trang này