1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhắn nhủ qua ym chút xíu thôi! Vụ Trung Thu này không đi qua đêm đâu, tối chỉ phá cỗ ở quán hát thôi, trong khi hát nếu độ máu lên cao thì lúc đó mới té! Vì qua đêm trên chùa Phật Tích thực ra không có j thú vị cả! Trưa thứ 7 ai đi thì đi ăn trưa cùng nhau rồi té.
    2h chiều thứ 7 xuất phát từ cổng ĐH Bách Khoa trên đường Đại Cồ Việt nhé!
  2. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Đi Bắc Ninh thì hẹn chỗ nào gần gần vào chứ Nét, hẹn ở Nhà Hát Lớn đi. Mình thì hẹn 3h sẽ có mặt ở Bắc Ninh vì phải sang Thái Nguyên có việc.
  3. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Xe: vay thi xe don om nhu the nao vay?th7 om o nha, co gi xe cu qua nhe..
    Nest: vậy thì không ăn uống đập phá gì hết à, mình đã định mua thịt để nướng cho cả nhà huhu, cả bánh Trung Thu nữa, vậy chắc ko cần mua nữa..(
    Nest xem dự báo weather rồi thông báo cho cả nhà nhé!
  4. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Anh Nest ơi,các bô lão ơi,hôm ý bố trí cả vui chơi có thưởng nhé!! Trung thu phải có quà cho trẻ em thì mới gọi là trung thu chứ!!! Cho em dập dòm vụ đi CHÙA nhặt RÁC!!!!
  5. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà là chiều nay em, Gà, Tus đã đi dạo 1 vòng Hàng Mã + khuân về vô số thứ cho...quán Gà =)) À nhầm, xin thông báo lại là em đã mua pháo bông cho nhà mình rồi ( loại mà đốt lên thì nó cháy ra tia tia xinh ơi là xinh mà lãng mạn ơi là lãng mạn ý ) Nhưng tình hình là em chưa biết thực ra thì cuối tuần này sẽ ra sao ??? 2h chiều t7 lên BN, 3h tới nơi xông vào làm việc và 7h quay lại HN ? rồi ra bến HQ phá cỗ + chạy vào quán Tôm hát kadôkê ???
    Tinh thần là thế phải ko cả nhà hoặc anhyeuhb ơi?
  6. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    - Phụ trách việc mua sắm đồ dùng, trang thiết bị: Chân Đất Mắt Toét nhé, cái này đơn giản lắm, chỉ cần alô check giá, tớ sẽ liệt kê rồi Chân Đất check, lúc nào đi mua thì kéo mấy thanh niên to khỏe đi vác là được.

    -------------------------
    hic.....dao nay cong viec ngap dau ngap co, ko ca co thoi gian de an nua.
    Doc mai moi het may trang cua nha Chum nay, cai nha nay spam kinh that nhat la Doan za!
    To dang fai di cong tac xa, chac ko ve dc ngay di ******** nguyen o chua phat tich, rat tiec la ko tham gia dc cung moi nguoi. Rat sorry vi ko jup j dc cho moi nguoi hjjjj.....
    hy vong se tham gia cung nha Chum trong jip kac!
  7. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Hế nhô cả nhà, báo cáo tình hình: đã đặt 10 biển nhắc nhở vứt rác đúng thùng, và hai cái thùng nhựa to tướng (tuổi đời tối thiểu chắc chắn vượt qua cái mùa đông năm nay), ngày mai trước khi xuất phát chỉ cần mua thêm vài cái bao tải, đinh và dây buộc nữa là xong!
    Sau đây là danh sách ôm xế của vụ rác rưởi ngày mai:
    1: Phi xế Linh
    2: Năm xế Babubi
    3: Nghị xế Omai
    4: *** xế bạn Sun
    5: Minh xế Sun
    6: Thanh xế Cohoa
    7: Tus xế Chew
    8: Nest xế hàng xách tay.
    Số lượng người lệ rác lên tới con số 20 mạng (có thêm Gà, Huongduong, Nana và HIV) Số tiền dư dật sẽ mua bánh và hương lên lễ chùa nhé!
    @Huongduong sư tử: chị ở nhà hóng cổ động nhé, tối đi hát, còn xong việc mà muốn bon chen thì cứ lên, em dặn sư thầy chờ!
    @Na già: Em cứ tùy hứng mà mua đồ nhé! Học không bao j là muộn, chơi đi đã!
    @Những mạng không có tên: Ở nhà chờ vụ kara và bến Hàn nhé OR lịch bất thình lình!
    @@@@@ All: mai mà trời đẹp thì cứ tùy cơ mà hứng nhé bà con! Trời đẹp là rỏ rãi ra rồi, thèm lướt gió vãi, hay tối mai xong phi luôn lên Khau kờ Phạ mà hóng trăng nhẩy! rồi chủ nhật phi qua đèo ÔQH về HN rồi thứ 2 nghỉ việc nhỉ?
    Mai đúng 2h15 là xuất phát từ NHÀ HÁT LỚN nhé, cấm trễ giờ đó! Chùa còn đó, ai trễ giờ thì cứ đến sau nhé!
    Được nestxanh sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 02/10/2009
  8. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai e phải sang nhà ông bà ăn cỗ nên xin phép rút khỏi đoàn lên Phật Tích ạ. Khi nào mn về thì ới em, em chạy ra Chúc mn làm việc hăng say vui vẻ, xiên đc cả mấy tạ rác nhé
  9. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Trước khi về, post lại cái ds sau khi nhận được pm của thành viên:
    1: Phi xế Linh
    2: Năm xế Babubi
    3: Nghị độc hành xác
    4: *** xế Omai (Nghị bận đi Thái)
    6: Thanh xế bạn Sun
    7: Cohoa độc hành (có việc riêng)
    7: Tus xế Sun
    8: Nest xế hàng xách tay.
    Vẫn ngon!
  10. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    @***: Trưởng đoàn *** nhớ mang áo đi cho mọi người xem nhé, còn chụp ảnh cho ôm tao xem.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nhặt rác, phá cỗ xong chúng ta đi CÔN SƠN-KIẾP BẠC đi, hồi xưa mình từng rửa bát ở quán thịt chó, chạy bàn ở bar, nhặt bóng ở sân Golf Chí Linh ở trung tâm thị trấn Sao Đỏ cách đó có vài km mà không đi được mới khổ chứ. Đọc "Côn Sơn Ca" của cụ Nguyễn Trãi mà thèm chết đi được:

    Ba?i ca Côn Sơn
    Côn Sơn suối cha?y ri? râ?m,
    Ta nghe như tiếng đa?n câ?m bên tai.
    Côn Sơn có đá rêu phơi,
    Ta ngô?i trên đá như ngô?i đệm êm.
    Trong ghê?nh thông mọc như nêm,
    Ti?m nơi bóng mát ta lên ta nă?m.
    Trong rư?ng có bóng trúc râm,
    Dưới ma?u xanh mát ta ngâm thơ nha?n.
    Vê? đi sao chă?ng sớm toan,
    Nư?a đơ?i vướng bụi trâ?n hoa?n la?m chi?
    Muôn chung chín vạc la?m gi?,
    Cơm rau nước laf nên tuy? phận thôi.
    Đô?ng, Nguyên đê? tiếng trên đơ?i,
    Hô? tiêu ăm ắp, va?ng mươ?i chứa chan.
    Lại kia trên núi Thú San,
    Di, Tê? nhịn đói chă?ng ma?ng thóc Chu.
    Hai đa?ng khó sánh hiê?n ngu,
    Đê?u la?m cho tho?a được như ý mi?nh.
    Trăm năm trong cuộc nhân sinh,
    Ngươ?i như cây co? thân hi?nh nát tan.
    Hết ưu lạc đến bi hoan,
    Tốt tươi khô héo, tuâ?n hoa?n đô?i thay.
    Núi go? đa?i các đó đây,
    Chết rô?i ai biết đâu nga?y nhục vinh.
    Sa?o, Do bă?ng có tái sinh,
    Hafy nghe khúc hát bên ghê?nh Côn Sơn.
    Bình thường đã thế, đêm trăng thì còn tuyệt biết nhường nào. Cái cung an dưỡng của thằng Tus hôm trước để dành cho ngày mai đấy.
    Vote 1 phát đi CÔN SƠN.

Chia sẻ trang này