1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vừa oánh quả lẻ Yên Tử về, thực ra có cả lịch đi Hải Phòng nên ko rủ rê ai, vì trước khi đi có tham khảo qua topic tây Yên Từ nên em cũng máu me đú đởn rẽ vào chơi một lúc, đến lúc hết đi nổi xe máy thì quay ra. Sau khi đi về thấy rất đáng quay lại nên cuối tuần này rủ rê cả nhà mình té đi chơi, nhẹ nhàng mà rất thú vị.
    Địa điểm tới: Am Ngọa Vân và chùa Hồ Thiên nằm trong quần thể di tích trên dải Yên Từ thuộc địa phận Đông Triều.
    Lịch trình dự kiến: Đi trong ngày, xuất phát thật sớm từ HN (4h sáng) tầm 7h bắt đầu đến địa điểm bộ hành là Trại Lốc, đi theo cung Trại Lốc - Ngoa Vân - Hồ Thiên - Trại Lốc. (Đã liên hệ thuê người dẫn đường). Lịch đi trong ngày và phần lớn là đường rừng, đủ để đem lại vui thú và đích đến rất ý nghĩa "Ngoạ Vân thuộc thôn Tây Sơn (xã An Sinh, huyện Đông Triều) chính là nơi Đức vua Trần Nhân Tông viên tịch, cũng có nghĩa đây là chốn linh thiêng nhất của khối di sản Yên Tử."
    Lịch trình ngoài dự kiến: Đi hai ngày từ sáng sớm thứ 7, sẽ bộ hành luôn lên đỉnh Yên Tử (chùa Đồng), vấn đề này tùy hứng bà con, đường từ Am Ngọa Vân lên đỉnh Yên Tử khá vất vả, mà đích đến là chùa Đồng thì nên đi từ hướng Uông Bí lên (đường thiên hạ vẫn đi) sẽ hà tiện thăm thú được nhiều di tích hơn (và chắc chắn là phải đi đường này một lần để mà thăm thú hay lễ bái).
    Dẫn chú: search "am Ngọa Vân - Yên Tử) thì ối, đây là trích dẫn mới theo báo điện tử Quảng Ninh: http://www.baoquangninh.com.vn/print.asp?id=42931
    Demo ít ảnh:
    Đây là đoạn bên Đông Triều, đoạn này đi bộ nhé, không xe máy đây, mấy cái ở dưới là đú đởn tí thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn này là đường thiên hạ vẫn đi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con rắn này tên là j bà con nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là đường thằng nào cũng qua để lên chùa Đồng (độc đạo)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đích
    [​IMG]
    Cảnh tình tính tang:
    [​IMG]
    Một sư thầy trẻ và nụ cười tươi roi rói:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh này cũng đáng xem: dân công vác vật liệu xây dựng lên trùng tu kiến tạo di tích. Thanh niên có, phụ nữ có, trẻ con có.
    [​IMG]
    Khoan thai vô đối, trên vai cỡ hơn 40kg, tay cầm quạt mo bằng bìa, vừa đi vừa phẩy phẩy, thở thôi rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một chú nhóc nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cô nhóc
    [​IMG]
    Lúc về có một chị đi nhờ xe máy xuống chân núi, hỏi thăm thì chị ấy cũng vừa làm hai lượt lên xuống về, mỗi lần gánh tầm 35kg, mỗi kg được 2500đ, gánh lên đến đỉnh, cân xong sư thầy trả tiền luôn, chị bảo có lần gánh được 90k, gánh từ thời con gái, từ thời chưa lấy chồng, giờ chị có hai con, thằng nhớn 17 tuổi, nó đi học, lúc rỗi cũng đi gánh. Kể tiếp, mấy hôm nay các thầy không cười mấy, vì cơn bão số 10 vừa qua làm đổ một bức tượng lớn trên đỉnh (mình không rõ là tượng j), sẽ xong vào vài ngày tới, bọn chị gánh lên đó mấy tháng trời rồi, chi phí làm đến 2 tỷ - thầy buồn là phải. Mình nghĩ một lúc, các đấng linh thiêng cho nhà nước thất thoát một chút nhưng dễ chia đều cho dân, dân có việc, đổi mồ hôi lấy đồng tiền họ vất vả nhưng rất vui.
    @khoai nữ: em đi thì sẽ chờ ở bưu điện huyện Đông Triều nhé.
  2. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đi 2 ngày, đêm t7 tranh thủ chạy lên Hạ Long tắm cái. Máu lúc đấy dồn lên não rồi tính tiếp.
    Ôi chời ơi, lâu lắm lằm lặm rồi nhà mình ko chạy đêm rồi đấy. Tưởng hnay sinh nhật anh Tus thì hâm phát, ai dè, sinh nhật cái tên hâm nhất thì nhà mình lại lành. chẹp
  3. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    20-10 rui! Chúc các nàng nhà mình ngày càng xinh tươi, trẻ, khoẻ nhé.
  4. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vô đối!
    Lịch thế nào mà tranh thủ té về HL tắm nhỉ? đi thứ 7 vào rừng xong té ra đi tắm biển rồi sáng lại té vào rừng đi bộ tiếp à!
    Tối thứ 5 này ai đi vụ Yên Tử thì off ep tại quán của Gà rù phát nhé! Lên lịch trình cụ thể và mua đồ.
    Thống kê:
    1, Thịnh: PA nào cũng ok
    2, Huongduong: đi chủ nhật
    3, A Minh: đi hai ngày từ trưa thứ 7: thực ra nếu đi từ trưa thứ 7 thì cũng chỉ ngủ một đêm trong rừng chứ không bò nổi lên đỉnh Yên Tử rồi lộn về đâu vì đường rất dài. (Sẽ alo lại với người trong đó để check lại)
    4, Na già: "em đi, đi đâu cũng được!"
    5, Omai: đi hai ngày.
    6, Bich, gà: dập dòm.
    Còn ai không, vô chiến đi, cuối tuần ở nhà làm j!
  5. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hôm qua sinh nhật cực vui, thế là mình cũng thể hiện được tài hát hò của mình (dù chỉ là 2 bài hehhe ),
    Thanks Tus nhé )))
    Gà paparazzi up ảnh sn đi nào!!!!
    Vụ Yên Tử mình khoái lắm lắm, Nest tổ chức đi, m đi 2 ngày ok, 1 ngày cũng đc (nhưng 2 ngày thích hơn )
    Để m còn hỏi nhà ABC nữa đây
  6. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    tức là tối t7 ngủ trong rừng á. Thế thì chốt đi, đi 1 ngày thì đi làm gì
    @@ Cái vụ này hợp với nhà ABC nhể, omai rủ rê đi, nhất là chị babubi, có chị í đi, cả nhà sẽ đc ăn thịt nướng ^^
    Chị chân đất thì ko cần rủ, cứ vác chị í đi là chị í ko dám í kiến đâu ;))
  7. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    @ÔM(s): Đầu tiên là phải chúc mừng ngày chị em Việt Nam phát:
    Chúc mừng! Chúc mừng!
    Chúc các ôm luôn đạt được điều mình muốn

    @All:
    Cứ leo trèo, cuốc bộ là mình thích.
    Nhà mình nên đi từ đầu giờ chiều thứ 7, trek YT cùng lắm đến sáng hôm sau về. Tắm biển thì muộn, quay về thì sớm, thế nên nên đi về đường Chí Linh - Sao Đỏ, tiện thể ghé qua Côn Sơn-Kiếp Bạc hoặc qua Suối Mỡ (Bắc Giang) http://wikimapia.org/684266/vi/Khu-du-l%E1%BB%8Bch-Su%E1%BB%91i-M%E1%BB%A1
    luôn nhể.
    Sáng CN tớ bận không thì tớ cũng join với nhà mình. Sau khi Trek YT xong mà quyết định đi một trong 2 nơi kia tiếp thì alô cho tớ nhé, tớ sẽ phi đến.
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Vụ yên tử hay nhể. Tớ chưa đi Yên Tử bao giờ. ĐI vơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi
    20/10 chúc chị em trong nhà Lông Chúm
    đã xinh lại càng xinh hơn,
    đã tươi lại càng tươi hơn,
    đã trẻ lại càng trẻ hơn
    đã ***y lại càng ***y hơn
    đã máu lại càng máu hon
    đã..........lại càng.............
    Ai muốn điền cái gì vào dấu 3 chấm thì điền nhá
    CHúc nhà mình cuối tuần đi chơi vui. Cuối tuần này tớ cũng phải đú vì hình như weekend này là weekend đầu tiên không phải nghĩ về bài vở (hình như thôi vì đêm dài lắm mộng, còn từ giờ đến thứ 6 nên không lường trước được)
    Cám ơn xế về cái Red Bull của xế nhé. Còn nữa gửi tiếp cho ôm với. Các bạn cầu khấn cho tớ đi, tớ có 24 tiếng để viết 24 trang giấy mang đi nộp.
    Huhuhu tớ muốn đi yên tử
  9. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cố lên mợ cố lên :D Cuối tuần này e bận nên cũng k đi đc đâu :) Chúc mọi người đi vui vẻ
  10. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hĩx.... xin lỗi anh Nest, xin lỗi cả nhà, rất lấy làm xí hổ phải thông báo là em lại ứ đi đc vụ YT này. Vừa nhận lệnh các cụ, thứ 7 phải về quê.
    Chủ nhật anh Thanh cho em bám càng với.
    Vẫn vote cho phương án đi từ thứ 7, nghe đã hấp dẫn ùi ^^

Chia sẻ trang này