1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    chú ơi cho cháu đi mới...:))
    thích quá đi...!!!!!!!!
  2. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm dài trằn trọc suy nghĩ.
    Sau đây là nghị quyết chính thức.
    Tất cả vì sự đoàn kết, cả nhà đi về cùng nhau trưa thứ 7, đi làm về, 12h xuất phát, 1h về Phủ Lý ăn bánh cuốn + nghỉ trưa tý đến 2h. Một mạch về Quất Lâm tắm biển, ăn hải sản và chụp ảnh thăm quan đồng muối.
    Còn việc nghỉ ngơi, muốn hoang dã thì cắm trại bên bờ biển, muốn ngon lành thì vào nhà nghỉ (tầm 250 - 300k), muốn tiết kiệm thì vào nhà 2 bà cô Nghị. Sáng hôm sau sẽ đi Vườn Quốc Gia: đi cano quanh vườn mất khoảng nửa ngày quanh rừng, có nhà ăn có thể đặt luôn bữa trưa. Chiều còn thời gian đi Cồn Lu, Cồn Ngạn (cách 4km). Máu thì cắm trại mua cá và gà ra cồn ngồi nướng ăn và ngủ đêm, sáng sớm 4h phi về Hà Nội.
    Cấm đứa nào bàn lùi, dám bàn lùi, về Nam Định gọi bọn đàn em ra xử lý.
    Thay mặt thủ tướng
    Trần Sỹ Nghị
    Đã ký
  3. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Về biển Quất Lâm, có 2 cái sướng:
    - Nhất là ăn Hải Sản ngon và rẻ (nhất là ghẹ tươi...)
    - Buổi chiều lúc thu hoạch muối, ra cánh đồng muối, chụp ảnh cực phê.
    [​IMG]
  4. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em thấy người bàn lùi ở đây là bác Nghỵ quế ý chứ.Ôi giời ơi ,bác cứ gọi là thay đổi lịch liên tục.:P :P đầu giờ sáng em đọc là các bác vẫn thừa máu tối t6 sẽ đi NĐ vào lúc 22h cơ mà giờ lại lùi thành trưa thứ 7.hxhx , em thấy thế là ko cần thiết đâu ah,đi như vậy tội mấy ôm xinh tươi nhà mình và xế pro lắm , 12h trưa đi làm gì cho mệt.Đi từ tối t6 có hay hơn ko?Nhà em , ko thể đi đc vào tối t6 nên mới fải đi t7 chứ em là em cũng ngại nắng lắm .Ai lại phượt vào 12h trưa như thế.
    Theo em cứ đi tối t6 đi, ai ko thể đi đc tối t6 hãy đi t7.^^
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của sỹ nghị cảm động quá. Nhưng nhà mình đi được chặng 1 quá mấy bán mà Nghị sỹ. Có mấy mạng đi sau thôi
  6. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ko fải e muốn bàn lùi mà là hoàn cảnh nó đẩy đưa e thành ra thế...rất có khả là cuối tuần này e dính vụ ko chuồn đc (9/10) thế nên là e xin có đôi nhời thế này ạ:
    -Chắc chắn là e sẽ cố hết sức để đc đi rùi.Xong người tính ko bằng trời tính nên trong trường hợp ko chắc chắn thế này thì e rất lo cho xế của em, a ý bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ thế thui chứ mong manh yếu đuối lắm ợ, e sợ anh ý lại fải cô đơn suốt trên con đường về NĐ thì khổ (nhỡ có bề j em ko chịu đc trách nhiệm đâu).Thế nên xế ạ a ko việc j fải chịu cảnh goá ôm trong khi anh đang tuổi trẻ phơi phới mà ngoài kia thì bao nhiêu em ôm trẻ trung xinh đẹp xin chết như thế, nên e chính thức tuyển ôm cho anh nhé (Mồm to thế thôi chứ e biết a là hot xế rồi dầy ôm theo đuổi chắc khoản này ko cần quá lo nhỉ?)
    Đấy thế là trả lại tự do cho anh nhé!!!
    @ cả nhà: e xin lỗi, có j mọi ng thương e dơ cao đánh khẽ cho e nhờ, e tặng hoa cho mọi ng nè
  7. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Á à, dám bàn lùi à? Sẽ bị bọn đàn em gặp mất nửa củ khoai lang.
    Vì có tổng cộng 3 xe về sau, nên vì sựđòan kết nhất trí của cả nhà thôi. Đi cùng nhau cho nó tình cảm em ạ.
  8. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hix, dạo này em bị "trông gà hóa cuốc" rùi . Tự nhiên hum CN ngồi Hoàng Long lên HN mà thấy 1 xe giống hệt đôi Khoai Lang nhà mình phóng vượt qua. Nt cho chị Lang nữ thì chị bảo vẫn đang ở HP
    @ Cụ Nghị: Em thick "những cánh đồng muối trắng"
  9. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tặng em, coi như show hàng trước (ảnh ăn trộm trên mạng)
    [​IMG]
  10. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vậy nhà mình chốt đi trưa thứ 7 nhé, đằng nào cũng rứa, đi tối về rồi vài người chơi cũng không vui lắm nhỉ. Vậy cứ theo Nghị bi lệch mà thực thi.
    Nhà mình cứ tuyển đi, tối thứ 5 này off một phát để cho các thành viên mới họ joi.
    Lịch trình chi tiết có lẽ nhờ bác Nghị lên lại một cách cụ thể nhỉ. Em voite cho cái vụ nghỉ ngoài, nghỉ nhà các cô cụ Nghị phiền cho các cô lắm, nhà toàn bọn điên, chúng nó điên lên thì khổ cả, nên cứ ra ngoài cho nó thoải mái nhỉ.
    Nhà mình off tối thứ 5 lúc 9h tối thứ 5 trà đá Lý Thái Tổ nhé.
    @Bunrieu nhiều mắm tôm: cố đi nhé!
    Tổng kết danh sách:
    - Nhà Lông Chúm: 12 mạng chắc chắn (7 xế + 5 ôm) - Bunrieu đang mong manh.
    - Cogaichandat: bê tông
    - Còn ai nữa đây?

Chia sẻ trang này