1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới vào điểm danh. Sáng nay dậy sướng thế, cứ tưởng mình còn đang bồng bềnh trong cái hố trên núi . Chân hơi đau tẹo, tối đi mát xa phát chắc là hết.
    May mà quyết định đi cùng nhà mình. Thật tuyệt khi mà 6 thành viên hết sức nhiệt tình và máu lửa, đã lên là phải đến đỉnh, đã lên đỉnh là phải lâu mà tận hưởng. Hehe, cảm ơn cả nhà nhiều.
    @cái mẹt longchum: mày là sản phẩm của cụ Nghị - người đàn ông mang bầu hả? Mày đừng giống ****** nhé, đực ra đực, cái ra cái luôn đi nhá
  2. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    chuc mung nhà mình đã chinh phục đỉnh cao mới (tiếc quá mìn ko đi đc).Thể theo nguyện vọng của Đoan jà e vào góp chân đá
    đổ nhà
    @ Tus: bạn chửi ngày càng hay đới.
  3. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em vào spam cho mọi người sớm đc đăng tin và ảnh TYT vào nhà mới cho hòanh tráng .
    Chúc cả nhà đã đi đến nơi về đến chốn và em đang mong phóng sự ảnh ọt của mọi người .
    Hí hí , cho em đặt 2 cục gạch Tây Côn Lĩnh nữa . ^^ Mọi người yên tâm , em ko đi trek đc cùng mọi người , em biết thân đã tự đi tập thể dục rồi .^^ Đừng vì em ko đi Treck đc mà bỏ em ở nhà
  4. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Na ơi,còn nhớ đêm hôm ấy,chị em mình.....Đêm hôm đấy,em được ngủ ngay cạnh anh Nest nhưng lại đuợc quắp chị Na,sướng vãi ý,được hưởng cái mát lạnh như điều hoà lại được phê phê trên đống đá matxa,được nghe anh Nest ngáy nên em nghĩ có lẽ ko nên ngủ,mà phải thức trắng đêm để tận hưởng.
    He he,theo cái đồng hồ của máy ảnh,thì em đuợc biết nhà mình xuất phát lúc 16:45 và lúc có cái đống lửa là 23:41 thế có nghĩa là cũng đi đuợc hơn 6 tiếng mới đến nơi đấy cả nhà ạ! (ảnh ọt thì em ém đến tối mai nhé,hí hí,các cụ rỏ rãi đi).
    Anh Tus văn thơ lai láng thì tường thuật luôn đi cái.
    Chúc mừng cả nhà chinh phục đỉnh cao mới,nghe nói còn gian nan hơn là leo Phan (ôi càng nghĩ mình càng thấy mình giỏi vãi)
    Ôi em suớng quá nhà mình ơi,em sướng....sướng thế chứ....
  5. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mà em cứ tưởng về đến nhà là em được khai trương nhà mới rùi.....:">
    Up
    Up
    Up
  6. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ặ,em có mỏạt rỏằ"i cĂc cỏằƠ ặĂi!!! HặĂ hặĂ,hay nhỏằ?
  7. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đoan ui wí oi, tớ muốn....muốn cả 3 món đấy, hicc..nhìn đã thấy abc roh hô hô....
  8. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chuyến đi hoành tá tràng của nhà Chum đã bình yên trở về.
    "Công nhận chuyến trecking đc đánh giá là khó hơn cả leo Fan" thèm thế chứ!!!
  9. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ko đóng góp gạch vữa gì nữa nhá.
    Để tường thuật chuyến Tây Yên Tử là trang chốt.
  10. wolfsmile

    wolfsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình phải canh tranh phát, đến trang 99 rồi sắp sang nhà mới rồi, đánh dấu phát.
    Chúc các bác bình an trở về !
    Em bây giờ đang sống với cái vật vã của sv nghèo và thi cử
    Xong mý cái vụ này là phải bon chen nhiệt tình

Chia sẻ trang này